VĂN PHÚNG ĐIẾU

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Giác linh Hoà Thượng.

Ôi ! Thật là một nỗi đau buồn nghìn muôn nặng trĩu tiếc thương kính quý đối với hàng Tăng Ni, Phật Tử chúng con.

Xưa kia, Đức Thế Tôn còn Song Lâm thị tịch. Ngày nay Hoà Thượng cũng ra đi trong khuôn mẫu ấy. Nhưng khổ nỗi cho chúng con là hàng phàm phu thuần tuý, thì làm sao chúng con ngăn được nhưng giọt lệ chia ly.

Hoà Thượng ra đi để lại cho Chư Tôn Hoà Thượng phải ngậm ngùi tiếc thương cảm lệ, đành mất đi một người thân chí thiết, phải sống trong cảnh thiếu người đạo bạn chân thành, và hàng Tăng Ni của chúng con đã mất đi một vị Minh Sư khả kính.

Ôi thật là: “Mai vàng chưa rụng, mai xanh rụng. Trời khuất làm chi cảnh khóc măng.” Với niềm thương tiếc vô biên, hàng Tăng Ni, Phật Tử chúng con, xin thành tâm kính dâng lên Giác Linh Hoà Thượng ba nén tâm hương, để tỏ lòng tri ân một bực cao Tăng thạc đức, suốt đời đã hy sinh cho Đạo pháp và dân tộc, vì đại nguyện giáo hoá chúng sanh.

Chúng con cũng hoài vọng những nét vàng son chói lọi ấy là những tấm gương đại hùng, đại lực, đại từ bi, để soi đường dẫn lối cho hàng Tăng Ni, Phật Tử chúng con tiếp tục tinh tấn trên bước đường tu cập giải thoát.

Chúng con xin nguyện cầu hồng ân của mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát tiếp dẫn Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà, tế độ chúng sanh trên bước đường chánh pháp.

Ngưỡng mong Giác Linh Hoà Thượng thùy từ chứng giám.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.