TÁC BẠCH TRAI TĂNG TƯ GIA

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni

Chúng con nhớ lời Phật dạy:

“Thân người khó được
Tam Bảo khó kết duyên”

Hôm nay rất hy hữu, đầy đủ phúc duyên, Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni, chẳng từ mệt nhọc, tuổi già sức yếu, nhín chút thì giờ vàng ngọc, chấn tích quang lâm đến tư thất chúng con, để chứng minh lễ cúng dường trai tăng (trai phạn)

Chư Tôn Đức đã vì Phật tử chúng con đáp lời thỉnh cầu thiết tha, thành khẩn này, hạnh lợi tha của chư Tôn Đức, thật là từ bi quảng đại, thật đúng với câu: “Tăng đáo gia như Phật tại thế”

Điều đó làm cho chúng con càng tinh tấn tu hành, để xứng đáng người Phật tử lòng thành hộ đạo.

Giữa đêm tăm tối, đối với khách lạc đường, quên mất hướng đi, thật không còn gì lo sợ cho bằng ! Nhưng, may thay ! Phía trước chúng con hiện ra ngọn đuốc sáng soi đường chỉ lối, xua đuổi đêm đen dầy đặc, (màn vô minh) phải thu hình mất dạng, ánh thái dương le lói rực chiếu muôn phương, đem lại niềm an lạc thật sự cho chúng sinh.

Đúng như thế, hình bóng chư Tăng Già là hiện thân của Đức Từ Bi, Hỷ Xả, quên lợi mình để cứu vớt chúng sanh.

Thế nên, chúng con mới biết, ơn xuất thế gian, không gì bằng ơn Tam Bảo. Ngày nào Tam Bảo còn, là chúng sanh được vơi bớt một phần khổ não, và dần dần ra khỏi luân hồi lục đạo.

Đối với ân đức tự lợi tự tha vô cùng cao quí ấy, Phật tử chúng con thiết lễ trai diên, tịnh tài, phẩm vật, thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Kính ngưỡng mong chư Tôn liệt vị, từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ, đồng thời cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại tiên sinh, cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng, âm dương lưỡng lợi và toàn gia quyến chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.