TÁC BẠCH TRAI TĂNG AN CƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng, Thuợng tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Vâng lời Phật dạy, mỗi năm đến mùa sen nở là chư Tăng ở khắp nơi lại vân tập về, “Tịnh nghiệp đạo tràng” an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới, Định, Tuệ, tam vô lậu học.

Ôi ! Thật là phước báu vô cùng, mùa hạ năm nay tại Tổ đình…… được đón tiếp chư Tăng về để huấn tu định nghiệp. Rồi đây, sau khi mãn hạ, chư tăng đem ánh sáng đạo mầu truyền bá khắp nơi, thay thế Đức Phật hoằng truyền chánh pháp, cứu độ chúng sanh lên bờ giải thoát, trong đó có Phật tử….. chúng con cũng dược quí Ngài dìu dắt trên bước đường tu tập.

Quả thật, không có ngôn ngữ nào tán thán cho hết công đức của chư Tăng, và cũng không có bút mực nào miêu tả hết lòng tri ân của chúng đệ tử. Thế nên, với ân sâu nặng ấy, Phật tử chúng con không biết lấy chi đền đáp cho tương xứng, chỉ nguyện vâng lời Thầy dạy mà tập tu tập hành, đề khỏi phụ công ơn của chư Tăng dạy bảo.

Hôm nay, được sự chỉ giáo của…., cộng với lòng thành kính của mình, chúng con sắm ra chút ít phẩm vật và tịnh tài, trước phụng cúng Thập phương Tam Bảo, sau cúng dường chư hiện tiền Tăng. Nếu được bao nhiêu phước đức cúng dường, chúng con xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. .

Ngưỡng mong chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ Đại Đức Tăng từ bi hứa khả, ai lân nạp thọ cho Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.