TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN PHỤ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni.

Hạnh phúc thay cho chúng con, không biết đã tu tạo phúc duyên gì mà giờ đây được quỳ trước Phật Bảo và chiêm ngưỡng dung nghi của thập phương hiện tiền Tăng, lại được chư Tăng Ni bất xả từ bi nguyện tiếp nhận tâm tình bộc lộ của chúng con mà ban ơn tế độ.

Kính bạch Chư Tôn Đức:

Sanh ra đời, làm người, gặp Phật là khó, nghe được lời dạy và thực hành lời dạy đó cho đúng thì càng khó hơn, ấy vậy mà hàng đệ tử chúng con cũng như những con chim lẻ loi, côi cút trong buổi hoàng hôn tắt bóng, đang nương bóng từ quang tìm về bảo sở lại được Chư Tôn Đức dìu dắt trở về tổ ấm qua sự chỉ đạo của Chư Tôn Đức chúng con được biết trong Kinh Phật có dạy: “Hiếu thuận là pháp chí đạo, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Noi theo hạnh Phật, tìm về tâm Phật là ước nguyện thiết tha của hàng Phật tử chúng con. Vả lại làm con hiếu thuận là trước tiên, bởi vì đó là bổn phận thiết yếu phải đáp đền trong muôn một. Nhưng than ôi ! Hiểu được lời ấy và chưa đáp đền công ơn sanh thành dưỡng dục thì thân phụ hoá ra người thiên cổ, vĩnh viễn xa lìa chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Còn cha gót đỏ như son,
Đến khi cha chết gót con dính bùn.

Ngày hôm nay sống giữa cuộc đời giả dối phức tạp,chúng con cảm thấy thân phận mình sống bơ vơ, lạc lõng giữa chợ đời muôn lối nên phải tự phấn đấu lập thân, nhưng vì còn non nớt thì làm sao tránh khỏi sự thất bại vụng về, chính vì vậy thiếu cha là một điều bất hạnh vô vàn và chúng con nhớ lại dĩ vãng mà phụ thân đã hy sinhche chở đùm bọc cho đến ngày khôn lớn. Ôi !

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Nghĩ lại thân phụ kính yêu của chúng con đã lao nhọc vất vả cực khổ vì chúng con, sớm buổi chiều hôm ra công khó nhọc, chắt chiu dành dụm khổ tâm nhọc trí tạo dựng vóc hài và tương lai tươi đẹp cho chúng con, chính người đã lấy tương lai, sự sống của chúng con làm niềm vui cho chính bản thân mình. Nay niềm vui chưa trọn hạnh phúc chưa hưởng thì vô thường đã khắc nghiệt cướp mất đi bóng cha hiền. Miền dương thế chúng con chìm trong khổ lụy. Giờ đây chạnh nhớ cha già nghĩ tình cốt nhục.

Cơm lạnh canh đầy đau lòng xót dạ,
Lửa tắt nhang tàn giọt lệ trào dâng.

Hôm nay nhớ lời Phật dạy trong Kinh: “Muốn siêu độ vong linh phải trì kinh niệm chú và tu tạo phước điền”. Do đó chúng con sắm sửa trai diên kính dâng lên mười phương Chư Phật Chư vị Bồ Tát và hiện tiền Đại Đức Tăng Ni, và gia đình chúng con ai lân mẫn cố nhứt cú nhứt kệ cầu nguyện cho vong linh tóc xả u đồ, siêu sanh tịnh độ.

Giờ phút này để trang nghiêm phước điền , toàn thể gia quyến chúng con thỉnh Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ chứng minh thọ thực, ngõ hầu giúp chúng con thành tựu đệ nhứt phước điền và vong linh thân phụ chúng con được thượng thừa ân triêm công đức, tiêu diêu tự tại.