TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG LỄ XUẤT GIA

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức,

Thật là một phước duyên lớn đến với gia đình chúng con, nhờ gặp được bậc Minh Sư, nhờ gần gũi ngôi Tam Bảo, nhờ sự chỉ dạy của chư Tăng Ni, chúng con hiểu được đời là Vô thường biến dịch khổ não, Đạo giải thoát là một pháp môn đưa con người đến an lạc thường hằng.

Hôm nay chúng con hội đủ duyên lành được trở thành những đứa con trong đạo pháp. Lại nữa con của chúng con là… Pháp danh… cũng bước vào hàng ngũ xuất gia, rõ là một vinh dự và phước đức cho gia tộc chúng con. Từ đây…Pháp danh… sẽ trở thành một đứa con trong đại gia đình Phật Giáo trên được nhờ ân đức của các bậc trưởng thượng ân cần nhắc nhở, bên cạnh lại còn được chư huynh đệ luôn luôn bảo bọc dắt dìu. Gia đình chúng con hôm nay đều trởthành những cận sự nam, những cận sự nữ, bên ngôi Tam Bảo vui chung niềm vui của chư Tăng Ni, lo chung niềm lo của sự tồn vong chánh pháp.

Đức Phật đã dạy: “Thân người khó được, Chánh Pháp khó gặp, Minh Sư khó tìm”. Nay gia đình chúng con rất lấy làm vui mừng, được trên Chư Tôn Đức thương xót tiếp độ quí Ngài đã không ngại đường xá xa xôi tuổi già sức yếu quang lâm đạo tràng… nầy tác pháp quy y và xuất gia cho con của chúng con. Ân đức cao dày này chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân.

Nhớ lời Phật dạy trong các hạnh lành thì pháp cúng dường là hơn cả. Vì vậy hôm nay chúng con sắm sửa trai diên cùng chút ít tịnh tài thành kính dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật Chư Tôn Pháp, Chư Hiền Tăng cùng cúng dường hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng Thượng Toạ , Đại Đức Tăng Ni

Nhờ nguyện lực của quý Ngài, chúng con xin hồi hướng cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà thạnh trị, gia đình chúng con được gặp nhiều phước duyên trong đường tu tập. Chúng con cũng xin nguyện cho ông bà chúng con là… sớm tiêu diêu nơi liên đài bảo thọ.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ cho gia đình chúng con được tròn bổn nguyện.