TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG AN CƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Hôm nay, Phật tử chúng con có đủ thiện duyên, được gặp chư Tăng bốn phương câu hội về trụ xứ….. an cư tu học. Đây cũng là một nhân duyên mà Phật tử chúng con được gieo trồng công đức.

Vả lại, chúng con có được nghe trong kinh Phật dạy rằng:

Bậc xuất gia mỗi năm phải kiết hạ, an cư trong 3 tháng liền để tiến tu, giồi trau giới đức hầu mong giải thoát đường sanh tử. Với những hình ảnh thanh tịnh, trang nghiêm của Chư Tăng trong mùa kiết hạ, khiến cho Phật tử chúng con nhớ lại như thời Phật còn tại thế, mà chúng con không khỏi bùi ngùi xúc động, vì cảm thân mình còn nhiều nghiệp chướng, nên bất kiến Như Lai kim sắc thân.

Xét lại đời mạt pháp này, chúng con còn chút duyên lành nên gặp được ngôi Tam Bảo, chúng con lại được gần gũi những bậc thiện hữu tri thức, luôn nhắc nhở sách tấn chúng con trên phương diện tu tâm và cầu phước. Do đó, mà giờ này, chúng con cùng câu hội về chốn đạo tràng…..trang nghiêm và giải thoát, do oai đức thanh tịnh của chư Tôn Đức Hoà thượng, Chư Đại Đức Tăng.

Chúng con xin thiết lễ trai duyên và chút ít tịnh tài dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, Chư đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Trăng và hiện tiền là chư Đại Đức Tăng.

Chúng con xin đem công đức này hồi hướng đến ngôi Tam Bảo và tất cả chúng sanh trong mười phương, nguyện cầu Phật Pháp vĩnh cửu xương minh, chánh pháp được trường lưu bất diệt.

Vậy ngưỡng mong Chư Tôn Hoà thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng chứng minh từ bi chú nguyện cho đàn tràng thanh định, công đức chu viên, để Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.