TÁC BẠCH MÙA BÁO HIẾU CẦU THỌ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Nhân mùa Báo Hiếu Vu Lan 25… Hôm nay chúng con xin thay mặt cùng toàn thể gia quyến, xin dâng lên lời tác bạch cúng dường.
Theo lời Phật dạy: Gặp đời không có Phật khéo nhờ cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ tức là thờ Phật. Chúng con thiết nghĩ Đức Phật là đấng cha lành của bốn loài, là bậc đại từ, đại giác, đại ngộ, thế mà Đức Phật lại tán thán sự hiếu thảo đối với cha mẹ tức là cung kính ngang với Phật, cũng như qua lời dạy trong Kinh Báo Phụ Mẫu ân, nói rõ công ơn sâu dày của cha mẹ so với núi cao, biển cả. Đối với con dù có chí thành, chí thảo nuôi cha mẹ, hai vai cõng vác đi giáp vòng hòn núi trải trăm ngàn kiếp thì cũng không đáp đền thâm ân của song thân được.
Chúng con đã ý thức được bổn phận làm con cháu, không biết làm sao hơn dù chúng con đã thể hiện hết lòng hiếu thảo lo cho cha khi quá vãng cũng như mẹ còn hiện tiền thì sự lo lắng chúng con đối với cha mẹ cũng như hạt cát giữa bãi sa mạc mà công ơn cha mẹ đối với chúng con thì như biển cả. Để noi theo gương hiếu thảo của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, nhân mùa Báo Hiếu chúng con thiết lễ phụng thỉnh Chư Tôn Đức, về đạo tràng chùa… chứng minh phúng tụng để cầu thọ cho cha mẹ được tăng long phước thọ, tật bệnh tiêu trừ. Để mong nhờ Tam Bảo lực gia hộ cho mẹ chúng con.
Cũng nương nhờ công đức ấy mà gia quyến chúng con được bình an khương thới, và cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Mặc dù đường xá xa xôi,tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan nơi bổn tự, chư Tôn Đức không phụ lời thỉnh cầu của chúng con đã vì sự hiếu thảo của chúng con mà cùng tựu về đạo tràng chùa… tụng kinh cầu nguyện, ơn đức của Chư Tôn Đức làm sao chúng con đáp đền được.
Giờ đây trước trai đường, chúng con xin thành tâm thiết lễ trai diên quả phẩm dâng lên cúng dường. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức chứng minh cho lòng thành của chúng con và đem lòng từ bi ai lân mẫn nạp thọ để cho chúng con có chút phần nào báo đáp ơn sâu cao cả của cha mẹ trong muôn một.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.