Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Phần cuối Phẩm Ma dọa nạt Bồ Tát

Khi đó các Ma hình khác lạ như thế. Hoặc ngồi trên voi trắng. Hoặc lại cưỡi ngựa. Hoặc ngồi trên lạc đà trâu nước, tê giác ngồi trên các xe. Bốn mặt từng đoàn tập hợp. Hoặc như loại Tu La, Ca Lâu La. Hoặc lại có như Ma Hầu La Già. Cùng với Cưu Bàn Trà, La Sát, Dạ Xoa. Cả Tì Xá Già, các Quỷ rình mò mệnh. Hoặc lại thân thể gầy yếu cao to. Giống như Quỷ đói. Hoặc có nhiều loại hình dung trạng thái khác lạ. Hoặc có mặt con công uy Đức rất lớn. Hoặc đầu như dây thừng to. Hoặc có đầu lớn. Hoặc có mặt nhỏ. Hoặc có mặt nhăn nheo. Hoặc có hình khác lạ. Làm cho người thấy. Biến mất uy sắc. Hoặc thấy đoạt lấy tinh Thần hồn phách của người.

Hoặc mặt màu xanh. Hoặc lại thân thể màu như đồng đỏ. Hoặc lại đầu đỏ thân thể màu xanh. Hoặc lại đầu màu vàng thân như màu khói. Hoặc đầu như màu khói thân nó như màu vàng. Đầu đỏ thân đen. Đầu đen thân đỏ. Đầu trắng thân xanh. Đầu xanh thân trắng. Hoặc đầu bên trái trắng mà bên phải xanh thẫm. Hoặc bên phải trắng mà bên trái xanh thẫm. Hoặc lại thân thể đầu mặt bên phải trái tất cả đều như thế. Hoặc lại toàn thân chỉ hiện ra bộ xương. Hoặc đầu là xương thân thịt béo mập. Hoặc đầu mặt có thịt thân lộ ra bộ xương. Hoặc chân tay người thân súc sinh. Hoặc bàn chân súc sinh mà làm thân người.

Hoặc có lông của thân đều như kim châm. Hoặc có lông của thân giống như lông lợn. Hoặc có lông của thân giống với bờm con lừa. Hoặc lông như con bi, khỉ, chuột, chó sói. Hoặc có lông của thân phát ra quang sáng. Hoặc lông mọc lộn xộn. Hoặc lông ngược lên. Hoặc có tóc đầu. Hoặc trọc lốc không có tóc. Hoặc mặc áo đỏ. Dây lưng màu hỗn độn. Hoặc lại trên đầu đội tóc đầu lâu. Hoặc trên một đầu tóc hỗn độn màu tro xanh vàng đỏ trắng màu hun khói. Đầu lâu làm mũ. Hình trạng như thế. Từng đoàn tập trung mà tới. Hoặc tay cầm giữ Khư tra Bàng Già (tiếng Tùy nói là một phần tư giường lấy một chân giường).

Hoặc có dây lưng treo với các linh. Động vào làm ra âm thanh lớn. Và trong hai tay nó cầm đầu lâu người. Hoặc bộ xương người dùng làm tua hoa. Hoặc lại tay cầm tay chân của người chết. Hoặc lại tay cầm linh tay lắc làm cho kêu. Hoặc có thân thể to dài. Giống như một cây Đa la. Trong tay cầm mâu hoặc kiếm. Hoặc đao, tên, mâu dài, cung, nỏ. Hoặc tay cầm kích. Hoặc nắm xoa ba chạc. Hoặc gậy hoặc bánh xe. Đao dài rìu sắc. Hoặc giữ chày sắt. Đầu sinh ra lửa cháy mạnh. Chùy sắt gậy trắng nâng tảng đá như núi. Hoặc mặc áo xanh vàng đỏ trắng đen, áo da hỗn tạp. Hoặc có thân thể màu đỏ, dùng rắn quấn lấy thân. Hoặc các con rắn chui ra từ mắt mũi tai. Rắn đó màu đen. Dùng tay cầm lấy. Ở trước Bồ Tát mà miệng nhìn xuống thức ăn.

Hoặc ăn thịt người. Hoặc có uống máu. Hoặc trên thân thể sinh ra khói bừng bừng. Miệng sinh ra lửa lớn. Hoặc các lỗ chân lông sinh ra tất cả lửa. Hoặc vòm miệng sinh ra lửa tuôn rơi tán loạn trên đất. Hoặc ở trong không trung  sinh ra mây đen lớn. Hoặc ở trong không trung gió thổi mưa rơi. Sinh ra tia chớp lớn. Tiếng sấm chấn động mưa đá trong rỗng không rơi xuống. Mưa các tảng đá núi. Hoặc đá vụn rơi xuống. Sấm sét cây lớn. Hoặc có từng đoạn từ cành rời khỏi thân. Hoặc lại giương cung. Hoặc lại vỗ tay kêu dọa nạt. Muốn làm cho sinh ra hoảng sợ.

Hoặc làm ra âm thanh lớn. Miệng kêu thét nói rằng : Nhanh đứng dậy chạy mau đừng ở lại nơi này. Hoặc lại biến hóa làm thành bà già. Giơ hai tay của họ lớn tiếng mà khóc. Chao ôi con của Ta. Chao ôi anh em. Hoặc lại cười lớn. Hoặc lại hoảng hốt. Đông Tây Nam Bắc chạy nhanh cấp tốc. Hoặc lại chạy từ sau lưng. Lại hướng về phía trước. Hoặc đột nhiên rời đi. Hoặc đột nhiên bay đi. Ở trong khoảng không du chơi Tự do. Hoặc lại vịn vào cây treo thân mà đi. Hoặc nhảy múa kiếm. Hoặc nghịch giáo dài đùa giỡn, đao dài xoa ba chạc rìu búa kích. Tay chân không dừng. Hoặc như mùa hạ hưng thịnh Vua trâu kêu rống. Hoặc lại làm ra âm thanh. Như xác chết bà già súc vật. Hoặc lại ở trong rỗng không làm ra âm thanh ha ha hư hư như thế. Chiêm chiếp kêu rên. Miệng kêu như thế.

Lại kiêm thêm mê mẩn ngắm nghía áo. Các lính Dạ Xoa La Sát như thế. Cùng các Cưu Bàn Trà Tì Xá Già. Vô lượng vô biên trăm nghìn vạn trăm triệu. Lấp đầy rẫy tắc nghẽn trước cây Bồ Đề. Phía Nam tới bờ biển đầy khắp quân Ma. Giữa chúng không có khoảng đất trống rỗng bằng lỗ kim khâu. Trạng thái biến hóa đáng sợ. Muốn bắt Bồ Tát muốn giết Bồ Tát. Chỉ chờ một lệnh của Vua Ma độc ác. Họ thẳng hướng về quan sát mặt của Vua Ma. Tất cả các chúng Quỷ Thần như thế. Bức bách cây Bồ Đề đói khát mệt mỏi mà ý chuyên muốn sát hại Bồ Tát.

Cây Bồ Đề đó Đông Tây và Bắc ba mặt. Vô lượng các Trời Tịnh Cư đầy khắp ngừng dừng ở. Lại có vô lượng các Trời Cõi Sắc thân chắp mười ngón tay. Đỉnh lễ Bồ Tát. Miệng nói như thế : Các người hiền xem. Nay cần chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Hoặc có các Trời. Làm lời ca lên như thế. Họ lớn giòng tộc Vua. Người giòng Cam Giá. Nhanh ly rời nơi này. Nơi này đáng hoảng sợ. Có đủ các loại vũ khí như thế. Tổn hại thân Ngài. Khi đó Bồ Tát trả lời họ nói rằng :

Ta nay không lâu nhất định phá hội chúng đó, đều làm cho rời xa tan tác. Giống như gió thổi hoa nhỏ xíu trên tờ giấy. Tất cả các chúng Ma Quỷ đó. Thời tập trung đúng giữa đêm đó như thế. Khoảng không Ngu tối. Tuy lại có Trăng và cùng các Sao. Quang đều không hiện, rất là đen tối. Nếu giúp cho có mắt cũng không đâu thấy. Chỉ thấy lửa lớn gió mạnh rời nhanh, âm thanh lớn đáng sợ. Thế giới chấn động bốn biển đều phun trào. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Bốn biển lớn dâng, đất chấn động. Mười phương lửa cháy nghe tiếng ác.

Khoảng không Trăng ẩn không chiếu sáng. Nửa đêm đen tối không đâu thấy.

Lúc đó trong Chúng có một Vua Rồng. Tên là Trì Địa. Bên trong tâm của Rồng đó muốn thắng Bồ Tát. Ở bên cạnh Vua Ma sinh tâm thù giận. Do vì ý ác hai mắt phẫn nộ. Nhìn Ma độc ác. Miệng nhả ra khí ác chạm vào thân của Vua Ma. Chuyển thành không yên.

Khi đó các Trời Tịnh Cư cõi trên cao muốn Bồ Tát thắng. Ở bên Vua Ma sinh tâm Từ thương xót. Do vì đã hết Phiền não tâm không trở lại thù giận. Lúc đó nơi kia có các Trời. Họ có tin kính với Bồ Tát.

Ở cây Bồ Đề thấy chúng Ma đó tràn khắp trên đất nhiễu loạn Bồ Tát. Thấy rồi đều cùng ở trong khoảng không. Miệng từng người ca lên nói rằng : Chao ôi, Chao ôi ! Mà có nói bài kệ.

Các Trời tụ dưới cây Bồ Đề. Thấy chúng Ma muốn hại Bồ Tát.

Vì tin Pháp Giải thoát Thế gian. Miệng kêu to nói tiếng chao ôi.

Khi đó Bồ Tát chỉ nghĩ nhớ Pháp. Tâm không nhiễu loạn. Cũng lại không làm tình ý khác lạ. Thời Bồ Tát bảo với Ma độc ác nói rằng : Thân của Ta Con Trời Cõi Tham muốn đã là họ tộc Vua. Chủng loài của Ta chưa từng ngông cuồng. Chỉ có thệ nguyện thực. Ngài làm được cái gì có thể nhanh làm đi. Đừng ngừng lại lâu.

Thời Ma độc ác bảo với Bồ Tát nói rằng : Như lời nói của Ngài. Ta nay muốn được phá nát thân của Ngài. Làm thành trăm đoạn. Vì ở trước Ngài muốn đấu cùng với Ta. Vì lại giúp cho hại Ngài ở trước Ta.

Thời Bồ Tát bảo với Ma độc ác nói rằng : Ta không có cung tên cùng với đao gậy có thể chém bắn Ngài. Việc đó tuy như thế. Chỉ cần Ta tức thời nay nhất định trước hàng phục Ngài xong, đang làm Phật.

Khi đó Ma độc ác liền tự ra lệnh cho chúng quân nói rằng : Các Ngươi từng người tự dùng hết thân lực dũng mãnh khủng bố không dừng lại. Với người họ Thích này. Hiện ra việc sợ hãi biến động lớn. Thời chúng Ma này. Đã được lệnh rồi. Báo cáo Vua Ma nói rằng : Như lệnh của Trời lớn. Chúng con không ngược lại. Liền tức thời từng người sinh ra thân lực lớn. Cố hiện ra rõ đáng sợ hãi dọa nạt Bồ Tát. Trong số các Ma đó hoặc có các Quỷ. Miệng thường nhả ra lưỡi dài. Má cằm dao động răng ngà rất sắc nhọn. Muốn cắn ngậm Bồ Tát. Mắt nó tròn vo giống như Sư tử. Tai nó cong queo giống như lưỡi câu sắt. Muốn đả thương Bồ Tát trạng thái rất đáng sợ. Chạy hướng về Bồ Tát làm hoảng sợ đó. Hoặc có miệng há ra ngước lên, đứng thẳng nhìn muốn nuốt Bồ Tát. Mà có nói bài kệ.

Chúng Ma tới đáng sợ như thế. Thánh đó lỗi lạc không kinh động.

Như Trí lớn thấy trẻ con đùa. Bồ Tát xem Ma cũng lại thế.

Thời trong số Chúng đó lại có một Quỷ. Sinh tâm thù giận đem một đao dài. Ném về phía Bồ Tát mà đao tự dính chắc tay nó không rời ra. Hoặc có nâng núi và đem đá lớn ném về phía Bồ Tát. Núi đó và đá trở lại dính chắc tay nó. Đều không rơi xuống đất. Hoặc ở trong khoảng không. Đem núi đem đá đem cây đem vồ. Búa rìu kích mác ném về phía Bồ Tát. Lại còn dừng lại ở trong không trung không rơi xuống. Hoặc có rơi xuống tự nhiên vỡ vụn. Phân tán trăm đoạn rơi xuống nơi khác. Hoặc bọc lại ở trong rỗng không giống như mặt Trời trên Trời. Mưa ném lửa lớn. Mây cháy mạnh rơi xuống mà nó mưa ra lửa. Do lực của Bồ Tát. Tức thời đều biến thành mưa hoa Sen vàng mà rơi xuống.

Hoặc lại tới có ở trước Bồ Tát. Miệng nhả ra các con rắn làm cho cắn Bồ Tát. Các con rắn đó tới dừng lại ngu si trên đất. Như bị Chú cấm không thể dao động. Hoặc làm mây lớn. Phóng ra tia chớp sấm chấn động lớn. Mưa đá và đá núi. Ở trên cây Bồ Đề mà phóng xuống. Các loại mưa đó do vì lực của Bồ Tát. Tới đất biến thành mưa đủ loại hoa. Hoặc cầm cung tên bắn về phía Bồ Tát. Tên đó đều trở lại dính chắc vào cung không rơi xuống. Hoặc có cùng lúc phóng trăm mũi tên. Các loại tên đó trở lại ở trong rỗng không không rơi xuống. Hoặc cầm đao dài. Tất cả hướng về Bồ Tát mà chạy nhanh tới. Như thế chúng chưa tới được bên cạnh Bồ Tát. Mà tự ngã úp mặt lăn lộn trên đất.

Lúc đó có một nữ La Sát. Thân nó đen tối tay cầm đầu lâu. Muốn tới huyễn hoặc kinh động tâm Bồ Tát. Chạy nhanh mà tới muốn gần Bồ Tát. Từ nơi nó xuất phát chuyển vần lăn tròn. Không thể tiến lên tới bên Bồ Tát. Hoặc có hai mắt phóng ánh lửa cháy mạnh rất lớn. Muốn thiêu Bồ Tát. Chạy nhanh tới gần bên Bồ Tát. Đột nhiên không thấy thân của Bồ Tát. Hoặc lại có Quỷ đem tảng đá lớn nặng. Nhanh hướng về Bồ Tát. Nơi nó được chạy tới không thể tới dưới cây Bồ Đề. Cực nhọc khốn khổ. Mà có nói  bài kệ.

Thân ý quân Ma đều mê loạn. Đủ loại Phương tiện muốn hại Thánh.

Không thể kinh động nơi ngồi đó. Do có lực Trí thệ nguyện mạnh.

Hoặc lại có làm ra tiếng Sư tử gầm. Hoặc làm ra tiếng kêu của các thú hoang dã như hổ chó sói gấu, con bi báo chó săn. Mà các loại âm thanh đó. Vô lượng chúng sinh nếu có nghe thấy. Hết thảy đều hoảng sợ. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Chém giết chém giết người họ Thích này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Xông vào nhấc lên, xông vào nhấc lên người giòng tộc Vua này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Đánh giết, đánh giết người Sa Môn này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Tổn hại, tổn hại họ Cồ Đàm này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Cắt đứt, cắt đứt họ Cam Giá này.

Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Đập nát, đập nát họ tộc Vua này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Phá tan, phá tan con họ Thích này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Phá hủy, phá hủy con họ tộc Vua này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Nhanh diệt mất, nhanh diệt mất người Sa Môn này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Cắt rời, cắt rời người Cồ Đàm này. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Tùy ý tùy ý làm Phương tiện đuổi đi. Hoặc có các Quỷ làm ra âm thanh như thế. Tận tình, tận tình nhanh làm đừng dừng. Náo động như thế không thể nghe được. Thời âm thanh này trống rỗng đáng đổ xuống đất.

Tất cả Đất lớn có thể phân rời từng đoạn. Khi nghe âm thanh này tất cả thú dữ đều kêu gào lớn. Chạy tán loại bốn phía. Tất cả các chim. Khi ở nơi sinh sống nghe âm thanh gầm này. Đều cùng từ trên cây tự nhảy rơi xuống đất. Khi đó các Ma tất cả các Quỷ. Hoặc có làm ra tiếng cười hì hì. Hoặc lại có làm ra âm thanh kì lê. Hoặc làm ra tiếng huýt gió. Hoặc nói chặt chặt. Hoặc nói cắt đứt cắt đứt. Hoặc nói giết giết. Hoặc nói cắt cắt. Học nói phá phá. Hoặc nói cắt đoạn cắt đoạn. Hoặc nói tháo ra tháo ra. Âm thanh ác như thế. Không thể tính được.

Ma độc ác đó tức thời rút kiếm sắc. Tay cầm rảo bước tiến lên. Muốn dọa nạt Bồ Tát chạy nhanh mà tiến tới. Trong miệng nói rằng : Ngài Thích Tì kheo ! Nếu yên ở chỗ ngồi này dám không rời đi. Ta nhất định giết hại Ngài. Mà Vua Ma đó Đông Tây qua lại. Muốn gần Bồ Tát không thể tiến lên được. Khi đó con trưởng Thương Chủ của Vua Ma. Tức thời dùng hai tay ôm lấy Vua Ma. Miệng nói như thế : Vua cha ! Vua cha ! Xin đừng xin đừng ! Vua cha tự biết không thể sát hại được con trai họ Thích Tất Đạt. Cũng không thể kinh động nơi ngồi này. Kiêm thêm được vô lượng vô biên tội cũ. Thời Ma độc ác không nhận lời can gián của Thương Chủ con trai của Vua Ma. Chạy hướng về Bồ Tát không định quay trở lại.

Khi đó có một Con Trời của Trời Tịnh Cư. Ở tại khoảng không ẩn thân không hiện. Thấy Ma độc ác dùng tâm tán loạn chạy tới làm Bồ Tát buồn bực. Người Trời dùng tâm Định sinh ra âm thanh vi diệu. Bảo với Ma ác nói rằng : Ngài Ma độc ác không tự biết hạn lượng. Ngài nay không nên nhiễu loạn Thánh này. Ngài nhanh vứt bỏ tâm ác huyễn hoặc. Trở về cảnh giới của bản thân. Ngài cuối cùng không thể dao động Thánh này. Cớ là sao ? Giống như gió mạnh không lay động núi Tu Di. Thời Trời Tịnh Cư hướng về Ma độc ác. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Thà giúp lửa mất đi tính nóng. Nước mất nhuận bóng dừng không chảy.

Đất mất kiên cố giữ không được. Gió mất thổi động tĩnh yên lặng.

Vô lượng Kiếp này làm Nghiệp tốt. Rốt không bỏ tâm thệ nguyện này.

Thấy chúng sinh khổ ách ở đời. Tham tiếc Tham ngu bệnh nạn nặng.

Do phát Từ Bi thương như thế. Muốn dùng thuốc Trí hiện y Thánh.

Ngài nay cớ gì tạo gian nan. Mọi người phần lớn đọa Đạo sai.

Họ nay muốn mở mắt Thấy đúng. Đây là Thánh lớn Vua Giải thoát.

Đây là dẫn người buôn lạc đường. Chúng sinh ngu tối đọa đen tối.

Tham này đèn Trí chiếu như thế. Thánh này muốn vào thành Niết Bàn.

Cầm đuốc muốn phá mê Thế gian. Tâm Nhẫn nhịn cành chính gốc ngang.

Ý tin nhớ hoa lá thân chắc. Cây Trí hay cho quả Pháp tài.

Ngài nay không nên kéo gây nghiêng. Ngài nay lại bị dây ngu quấn.

Họ muốn tháo các buộc của Ngài. Há đáng vì họ sinh tâm ác.

Họ cầu Giải thoát muốn dạy người. Ngài làm chướng ngại chỉ có mệt.

Chúng sinh chìm biển lớn Phiền não. Thế gian ai biết làm lái thuyền.

Họ muốn lập dựng cầu cống lớn. Ngài nay cớ sao nổi ác này.

Họ Kiếp trước tu các Hạnh Đạo. Đúng thời nay các quả đó chín.

Vì thế Kết già dưới cây này. Giống như các Thánh trước xa xưa.

Thời Ma độc ác từ bên cạnh các Trời Tịnh Cư đó. Nghe lời nói như thế xong. Bắt đầu tăng cao kiêu mạn. Tâm sinh thù giận gấp bội. Lại nhanh chạy hướng về nơi ở của Bồ Tát. Muốn hại Bồ Tát.

Khi đó nơi kia giúp đỡ cây Bồ Đề. Có tám Thiên Thần. Một tên là Công Đức. Hai tên là Tăng Trưởng. Ba tên là Không Sợ. Bốn tên là Xảo Biện. Năm tên là Uy Đức. Sáu tên là Đại Lực. Bảy tên là Thực Ngữ. Tám tên là Thiện Hội. Tám các Thần đó. Chiêm ngưỡng Bồ Tát. Mắt mở không chớp. Cùng một lúc lấy mười sáu loại hình tướng. Ca ngợi Bồ Tát làm lời nói như thế.

Ngài nay là chúng sinh Thanh tịnh tốt nhất. Quang sáng chiếu sáng rực. Giống như mặt Trăng mặt Trời trên Trời ở trong rỗng. Ngài nay là chúng sinh Thanh tịnh đặc biệt ngay thẳng. Sáng mạnh chói lọi. Giống như mặt Trời một ngày mới xuất hiện ở trong rỗng. Ngài nay là chúng sinh Thanh tịnh trong sáng. Các Tướng mở ra. Như bên trong ao xanh lục sinh ra hoa Sen hồng. Ngài nay là chúng sinh Thanh tịnh không sợ. Phấn khởi nhanh Tự do. Như Vua Sư tử ở trong rừng lớn. Ngài nay là chúng sinh Thanh tịnh yên tĩnh. Không động như Tu Di lớn nhất sinh dừng ở trong biển. Ngài nay xung quanh Thanh tịnh. Hiện ra rõ đứng sừng sững. Giống như núi Thiết Vi lớn kiên cố không động.

Ngài nay là chúng sinh Thanh tịnh tỉ mỉ sâu nặng, công Đức đầy đủ. Giống như biển lớn đầy đủ các vật báu.

Ngài nay gồm cả ý độ lượng khoan dung rộng khắp. Ngày ngày tăng trưởng. Giống như khoảng không không có giới hạn. Ngài nay đôn hậu không có các sai trái uốn nịnh, tâm ý Định đúng. Giống như Thế giới nuôi dạy chúng sinh. Ngài nay tâm ý đầy đủ không có bẩn đục. Giống như nước ao A Nậu Đạt nước Thanh tịnh, đầy đủ tám công Đức. Ngài nay cắt bỏ tất cả các kết buộc, tâm ý không lây nhiễm. Giống như gió lớn không nương nhờ các Thế gian. Ngài nay uy nghi khó có thể thấy mặt mắt. Giống như lửa to cháy mạnh. Rời xa tất cả các nóng Phiền não. Ngài nay là chúng sinh dũng mãnh ngang cứng. Lực lớn như Trời Kim cương bất hoại đó, không có người có thể hàng phục. Ngài nay Tinh tiến qua nhiều Kiếp tu luyện, tâm ý khó quay về. Giống như Ngọc Hoàng phóng chày Kim cương. Ngài nay đã được thiện lợi bậc nhất. Cao nhất tất cả, chúng sinh đứng hàng đầu, đầy đủ mười lực. Không lâu đang thành Bình Đẳng Bồ Đề. Khi đó các Thần lớn bảo vệ cây Bồ Đề đó. Dùng mười sáu hình tướng ca ngợi Bồ Tát. Câu đoạn như thế (văn bản mất một câu ca ngợi).

Khi đó các Trời Tịnh Cư Cõi Sắc thân. Lại cùng nhau cùng lấy mười sáu loại hình tướng. Hủy nhục Vua Ma làm nhụt thế lực của nó. Thế nào là mười sáu ?

Ma ác ! Ngài nay không có uy thế. Giống như người mềm yếu bị trẻ con khỏe khuất phục, nói dối là Ta thắng. Ma ác ! Ngài nay đơn độc một thân tự không có bè bạn. Giống như hoang dã bị người đuổi đi. Ma ác ! Ngài nay tất cả chúng quân lính. Bẻ gãy các lực. Như trâu già gầy yếu đeo nặng. Ma ác ! Ngài nay ngu mù bẩn ác không có Thanh tịnh. Như đêm tối bắn tên rơi xuống đất không sạch. Ma ác ! Ngài nay như con lừa què mù đi lang thang Đông Tây. Rơi xuống đường hiểm sai trái như người buôn mê muội. Ma ác ! Ngài nay quyến thuộc ly tán. Thân không có đốm sáng. Giống như hình mạo người ăn xin bần cùng gánh cỏ.

Ma ác ! Ngài nay uy Đức thực giảm bớt. Không có nơi dừng lại dựa vào. Mạnh làm gian dối. Giống như người ngu si không có hổ thẹn. Ma ác ! Ngài nay tạo Nghiệp không sạch có nhiều cáu bẩn. Như người không có ân nghĩa hiếu Đức. Ma ác ! Ngài nay bị người khác xua đuổi. Giống như thú dữ bị Sư tử đuổi không được Tự do. Ma ác ! Ngài nay tất cả chúng quân lính. Không lâu tan giảm. Giống như gió mạnh thổi các chim bay. Ma ác ! Ngài nay ngu si hoặc loạn mê tối. Không biết thời tiết. Như tới ngày chết bần cùng cô độc. Ma ác ! Ngài nay quyến thuộc tan giảm. Giống như thuốc bột bay ra từ việc vật sơ hở có lỗ hổng. Ma ác ! Ngài nay không lâu đang bị cấm chế trừng phạt. Giống như người ngu đuổi theo lý hiểu. Ma ác ! Ngài nay nhanh bị cắt đứt tất cả lực thân. Giống như người có tội bị người ở nơi khác cắt chân tay (văn bản thiếu hai hình tướng).

Thời tất cả các Trời Thủ Đà Hội. Dùng mười sáu các loại hình tướng như thế. Hủy nhục Ma độc ác bẻ gãy lực của nó xong. Thời tám Thần bảo vệ giúp đỡ cây Bồ Đề. Trở lại cùng nhau dùng mười sáu loại hình tướng. Lại hủy nhục Ma các. Thế nào là mười sáu ?

Ma ác ! Ngài nay thời gian không lâu. Bị Bồ Tát hàng phục. Giống như đứa trẻ khỏe mạnh bị giặc cướp khác sát hại. Ma ác ! Ngài nay bị Bồ Tát đánh ngã. Giống như người gầy yếu khiếp nhược. Bị Lực sĩ lớn đuổi đánh. Ma ác ! Ngài nay bị ánh quang của Bồ Tát che phủ. Giống như mặt Trời ra khỏi mây che phủ với ánh sáng của con côn trùng đom đóm bé nhỏ đó. Ma ác ! Ngài nay bị uy Đức của Bồ Tát tự nhiên tan giảm. Giống như một nắm bột lúa mạch, bị gió lớn thổi. Ma ác ! Ngài nay bị Bồ Tát dọa nạt chạy nhanh không còn dấu chân. Giống như thú nhỏ bị Sư tử đuổi. Ma ác ! Ngài nay bị Bồ Tát rút bỏ. Như cây Sa La bị gió lớn thổi bật gốc, nằm đổ trên đất. Ma ác ! Ngài nay bị Bồ Tát phá. Như giặc oán cướp thành, bị Vua lực lớn diệt hết.

Ma ác ! Ngài nay bị Bồ Tát vắt kiệt. Như nước của vết chân trâu, bị Trời hạn nặng làm cho khô cạn. Ma ác ! Ngài nay bị Bồ Tát gạt bỏ cúi đầu chạy thẳng. Như người được tội bị người khác giết, đột nhiên được thoát. Ma ác ! Ngài nay bị Bồ Tát làm phiền. Như bên trong đầm hoang gặp lửa mạnh lớn, chim bay kinh hãi rối loạn. Ma ác ! Ngài nay bị Bồ Tát hàng phục bên trong tâm ưu sầu. Như không có Hạnh Pháp đột nhiên mất quyền thế, hạ bệ triều đại Quốc Vương. Ma ác ! Ngài nay không lâu đang bị Bồ Tát bóc bỏ. Giống như chim hồng hạc già bệnh, không có lông. Ma ác ! Ngài nay không lâu đang bị Bồ Tát cắt giảm. Như người đi nơi hoang dã không có lương thực. Ma ác ! Ngài nay không lâu đang bị Bồ Tát đoạt Kiếp. Như người mất thuyền chìm xuống biển lớn. Ma ác ! Ngài nay đang bị Bồ Tát đốt cháy. Như khi Kiếp hết tất cả rừng rậm cây cối cháy hết. Ma ác ! Ngài nay không lâu đang bị Bồ Tát làm đổ sập. Giống như Kim cương đánh vỡ núi đá.

Các Thiên Thần đó dùng mười sáu loại hình tướng. Hủy nhục Ma độc ác. Ma độc ác này. Khi nghe các lời khuyên can hủy nhục như thế của các Thiên Thần. Chạy hướng về Bồ Tát. Muốn sát hại Bồ Tát. Ngược lại mất lời khuyên can. Bị các Thiên Thần hủy nhục. Do tâm không hiểu. Không trở về cung của mình. Lại càng tăng thêm phẫn nộ lệnh cho chúng binh lính nói rằng : Các ngươi nhanh bắt đầu. Nhanh gấp đánh tan tóm lấy người Tiên này. Đừng để cho người này sống. Người đó nay đã tự vượt qua tới bờ kia. Ở bên trong cõi giới của Ta. Lại dạy vô lượng vô biên chúng sinh. Ra khỏi cõi giới của Ta. Ta không buông tha Ngài. Nếu Ngài tự biết thoát ra được bàn tay của Ta. Chỉ cần Sa Môn mau đứng dậy chạy nhanh. Rời xa với dưới cây Bồ Đề này. Chắc là mệnh sống lâu. Không gặp khốn khổ.

Khi đó Bồ Tát trả lời Ma ác nói rằng : Nếu cần sai khiến núi Tu Di lớn này. Đổ xuống rời nơi ở vốn có. Tất cả chúng sinh đều không trở lại Có. Tất cả Sao đêm cùng với mặt Trời mặt Trăng. Rơi lạc xuống đất. Biển lớn cạn hết nước. Ta nay đã ngồi dưới cây Bồ Đề. Không thể di động. Ma lại càng thêm thù giận nói ra lời thô ác : Các Ngươi tóm cổ người Thích Cồ Đàm này. Nâng lên đem bay đi. Tạm thời hoãn đừng sát hại. Nhanh đem về cung vi diệu của Ta. Năm loại xích khóa buộc lại. Bỏ tay vào trong gông cùm. Sai khiến giữ cửa của Ta. Làm cho Ta thường thấy nhiều loại ách nạn khốn khổ như thế. Giống như nô bộc ác.

Khi đó Bồ Tát trả lời Ma ác nói rằng : Có thể khoảng không này đem tới các hình ảnh hỗn tạp của bức họa màu sắc vi diệu. Hoặc lại khoảng không và các Sao đêm. Cả mặt Trời mặt Trăng, Trời rơi lạc xuống đất. Các Ngài các Ma đầy khắp Ba nghìn. Dọa nạt nhằm vào Ta. Thậm chí ở dưới cây. Ma muốn nạt nộ Ta. Không có nơi này.

 

Phần đầu thứ ba mươi hai Phẩm Bồ Tát hàng phục Ma

Khi đó các Ma hết tận uy lực của chúng. Bức ép cây Bồ Đề. Không thể kinh động một sợi lông của Bồ Tát. Có đọc bài kệ nói rằng :

Chúng quân Ma Trời đột nhiên tụ. Khắp nơi đánh trống reo rung đất.

Thổi loa tù và các loại thanh. Kêu nói người muốn làm việc gì.

Nay thấy chúng quân lớn Ma này. Sao không rời trong này chạy xa.

Ngài nay sắc đẹp như vàng đúc. Mắt mặt Thanh tịnh người Trời kính.

Thân thể như thế không lâu hỏng. Các Ma lớn này khó đảm đương.

Chỉ xem trên đất và khoảng không. Các loại biến hiện đều đầy ắp.

Ắt muốn cùng đấu hoảng không bằng. Họ nếu thù giận hoặc tổn thân.

Tiếng Phạn tiếng Ca la tần già. Bảo với các Dạ Xoa La Sát.

Ngu si muốn giận hình trống rỗng. Nay tới dọa Ta cũng như thế.

Hay dùng Kim cương phá núi lớn. Hoặc dùng miệng thổi khô biển lớn.

Hoặc Rồng giận lớn tay cầm giữ. Họ hay như thế động tâm Ta.

Các Ma phẫn nộ phóng núi lửa. Kéo cây cả gốc ném loạn xạ.

Nước đồng đỏ chói Sao tan chảy. Hoặc có tay cầm rắn độc ác.

Hoặc đầu lạc đà voi trắng ngựa. Hoặc đầu khỉ mèo thú hoang dã.

Hoặc Rồng rắn giận lưỡi nhả khí. Hoặc lại sấm sét tia chớp bay.

Mưa đủ đất đá tuyết Kim cương. Hoặc trút viên sắt các vũ khí.

Giáo mâu đao dài kích đinh ba. Hoặc hiện Kim cương răng rắn độc.

Đập vụn rơi đất nhánh cành cây. Đủ loại binh giáp kêu gào lớn.

Hoặc có trăm tay bắn trăm tên. Miệng rắn phun ánh lửa cháy mạnh.

Hoặc gậy viên sắt như Tu Di. Hoặc sinh mưa lửa mạnh đáng sợ.

Dưới giếng trong đất đổ tách vỡ. Hoặc có giấu thân vây trước sau.

Hoặc ở phải trái và bên chân. Đảo lộn tay chân phóng khói lửa.

Đột nhiên trở lại miệng cười lớn. Các quân Ma đáng sợ như thế.

Bồ Tát thấy làm như ảo hóa. Lực Ma như thế muốn lấy mệnh.

Người thấy giống như bóng Trăng. Cũng lại hình nam nữ không thực.

Ta sai mệnh sai chúng sinh sai. Các mắt mũi tai miệng thân ý.

Nhân duyên trong ngoài đều tự có. Các Pháp đó không người tạo nó.

Ta làm như lời này ảo sai. Không tin lại đang làm lời thệ.

Như Ta nay thấy được việc đó. Tới muốn được dọa nạt với Ta.

Thể Tính các Pháp và thân Ta. Tất cả đều rỗng thực không có.

Khi đó quân Ma chúng Dạ Xoa. Dùng các hình mạo đủ loại thân thể. Khi dọa nạt Bồ Tát như thế. Bồ Tát khi đó không hoảng không sợ. Không động không rung lắc. Mà Vua Ma độc ác đó tâm lại càng tăng thêm thù giận. Bên trong nhớ lo buồn. Tràn khắp thân thể không thể tự yên ổn. Mà có đọc bài kệ.

Quyến thuộc nhà Ma rất đáng sợ. Đều làm đủ loại hình dọa nạt.

Thấy Bồ Tát đó không hoảng sợ. Tâm Ma ác buồn tăng thù giận.

Lúc đó Bồ Tát làm suy nghĩ như thế. Ma độc ác này không nhận can gián của người khác. Tạo ra đủ loại việc mà không tự biết. Ta nay có thể dùng lời nói như Pháp cắt bỏ tất cả các Hạnh Pháp ác của nó.

Bồ Tát suy nghĩ như thế xong. Bảo với Ma ác làm lời nói như thế : Vua Ma độc ác ! Ngài lắng nghe Tuệ ! Ta vốn dĩ tới dưới cây Bồ Đề này. Khi mới bắt đầu đem một ôm cỏ. Xếp xuống mà ngồi. Cớ là sao ? Sau khi hoảng sợ cùng với Ma độc ác thành ra oán thù. Đấu tranh cùng cạnh tranh miệng nói ác mắng nhiếc. Ngài Ma độc ác tạo ra các Hạnh ác. Tâm thiện không có.

Ta nay muốn cắt bỏ tất cả oán thù của Ngài Ma độc ác. Muốn diệt mất tất các Nghiệp ác của Ngài. Ngài Ma độc ác ! Nếu tâm muốn sinh với oán hận. Làm suy ngẫm như thế. Cớ sao Bồ Tát ngồi dưới cây này ? Đem cỏ khô làm chỗ ngồi. Mặc áo bỏ đi. Tâm Ngài đố kỵ việc này như thế. Ngài Ma độc ác ! Ý Ngài tạm yên lặng. Ta nếu thành công Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau nhận lấy tất cả các việc như thế. Giao phó cho Ngài. Nguyện Ngài hồi tâm sinh vui mừng lớn.

Vua Ma độc ác ! Ngài nay trong tâm cũng có lời thệ. Chúng ta nhất định cần dọa nạt Bồ Tát. Làm cho rời bỏ chỗ ngồi này đứng dậy chạy đừng dừng lại.

Ta lại có thệ nguyện rất lớn như thế. Ta nay thân này ngồi ở chỗ này. Nếu có Nhân duyên. Ở nơi ngồi này. Thân thể tan hỏng giống như bụi trần. Thọ mệnh mất dần. Nếu khi Ta không được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thân Ta cuối cùng không rời với nơi này.

Vua Ma độc ác ! Như thế lần lượt chúng ta cần xem xét. Ai dũng mãnh lực thệ nguyện mạnh. Nếu có thể sống trước tiên thành công nguyện này. Hoặc Ta hoặc Ma cùng các quân của Ngài. Nếu Nghiệp Phúc của Ta lực Căn thiện mạnh. Ta cần thành công nguyện này không sai. Lúc đó Bồ Tát hướng về Ma độc ác. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Ngài trước từng làm một Hội thí. Nay được uy quyền lớn như thế.

Ta với nhiều trăm triệu Tăng kì. Vì các chúng sinh cho đủ loại.

Khi đó Vua Ma độc ác lại hướng về Bồ Tát. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Ta trước tế lễ hội Bố thí. Ngài nay nói Ta đã không sai.

Ngài rất nhiều Kiếp làm Bố thí. Ai tin lời này muốn hàng Ta.

Vua Ma độc ác đọc bài kệ này xong. Lúc đó Bồ Tát không sợ không hoảng. Không khiếp không nhược. Chuyên chú không loạn. Dùng tâm mềm mại vứt bỏ các sợ hãi. Lông thân êm dịu. Chớp mắt yên lành. Duỗi thẳng tay phải của mình. Móng ngón tay sắc màu hồng. Giống như đồng đỏ. Kiêm thêm dùng đủ các loại tướng đầy đủ trang nghiêm. Vô lượng nghìn vạn trăm triệu Kiếp. Công Đức các Hạnh sinh được Căn thiện. Giơ tay xoa đỉnh đầu. Tay xoa đỉnh đầu xong. Lại xoa bàn chân. Xoa bàn chân xong. Dùng tâm thương xót. Giống như Vua Rồng muốn ngẩng đầu nhìn. Đã ngẩng đầu xong. Thiện quan sát chúng Ma. Quan sát chúng Ma xong. Dùng tay phải nghìn vạn loại công Đức chỉ vào Đất lớn. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Đất này hay sinh tất cả vật. Không có tướng được hạnh Bình đẳng.

Chứng minh này Ta rốt không sai. Chỉ nguyện hiện ra nói chân thực.

Khi đó tay Bồ Tát chỉ xuống đất này. Làm lời nói đó xong.

Lúc đó Thần đất gánh vác được đất này. Dùng các châu báu mà tự trang sức. Gọi là trên đầu mũ Trời vi diệu, hoa tai vòng tay, vòng cổ tay và nhẫn tay. Đủ loại chuỗi ngọc trang nghiêm trên thân. Lại dùng đủ loại hương hoa. Đầy ắp bên trong bình bằng bảy vật báu. Hai tay bưng giữ đi tới nơi ngồi của Bồ Tát. Không gần không xa. Ung dung đặt xuống trên đất. Đột nhiên bay ra. Hiện ra nửa thân. Cong lưng cung kính hướng về phía Bồ Tát. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Đàn ông lớn nhất ! Con chứng minh Ngài. Con biết được Ngài. Thời thế xa xưa. Nghìn trăm triệu vạn Kiếp. Làm hội Bố thí. Làm lời nói đó xong.

Lúc đó đất này khắp cả cùng với Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Sáu loại chấn động. Làm âm thanh lớn.

Giống như đánh vào chuông đồng của Nước Ma Già Đà mà âm thanh chấn động, các tiếng kêu tràn khắp. Như nói ở phần trên. Đủ mười tám loại chấn động. Khi đó tất cả các quân Ma kia và Ma độc ác. Tụ tập như thế. Đều cùng lùi tan. Thế khuất phục không bằng. Từng người bỏ chạy. Phá tan trận chiến này. Tự nhiên hoảng sợ. Không thể yên tâm. Chạy nhanh tới bốn phương Đông Tây Nam Bắc không còn vết chân.

Thời đúng lúc đó. Hoặc lại voi trắng bỗng nhiên đạp đổ mà ngã. Hoặc ngựa nằm xuống. Hoặc càng xe gãy. Lộn xộn ngang dọc. Hoặc quân lính mê muội không thể dao động. Hoặc lại cung giáo cung tên đao dài dây thừng kiếm, bánh xe đinh ba kích quạt, rìu nhỏ búa lớn rìu. Từ ở trong tay tự nhiên rơi xuống đất. Lại còn đủ loại áo giáp kiên cố. Tự vỡ gãy hỏng rời xa khỏi thân. Tranh nhau chạy trốn bốn phương như thế. Hoặc che lấp mặt họ. Ngã trên đất mà ngủ. Hoặc ngã ngửa trên đất. Lúc bên trái lúc bên phải. Xác chết di rời uyển chuyển. Hoặc cắm đầu chạy vào núi. Hoặc chui rào hầm đất. Hoặc có dựa vào cây. Hoặc chạy vào rừng rậm. Hoặc có hồi tâm Trở về nương theo Bồ Tát. Thỉnh cầu cứu giúp nuôi dạy ở nơi Ta. Nếu có nương dựa ở nơi Bồ Tát. Không mất tâm gốc.

Thời Ma độc ác này nghe âm thanh của Đất lớn. Tâm rất hoảng sợ. Mê muội lăn trên đất. Không biết Đông Tây ở trên không trung. Chỉ nghe âm thanh đó. Đánh ngươi tát ngươi. Tóm ngươi chặt ngươi. Giết ngươi cắt ngươi. Các Làm đen tối. Đều làm cho diệt hết. Đừng thả Ma ác.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ hai mươi chín.