TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Thời gian thắm thoát qua mau, mới hôm nào chúng con rộn rịp câu hội về Tổ Đình để đón mừng lễ khánh đản rằm tháng tư năm… .nay là thượng tuần tháng 6 giữa mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni.

Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng…. Dưới đài sen tươi thắm của Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, dưới ngàn cánh tay huyền diệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn, dưới sự hiện diện của Chư Tôn Đức, chúng con xin mạn phép trình lên lời tác bạch chân thành của chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con được nghe lời Phật dạy: “ Thế gian vô thường, khổ, không, vô ngã”, người sống trong đời không ai tránh khỏi cảnh khổ, sanh, già, bệnh, chết, người thương yêu thì phải xa lìa, kẻ oán ghét lại thường gặp gỡ, khổ vì mong cầu không được toại ý. Khổ vì năm uẩn không điều hoà. Chúng con cũng không sao thoát khỏi những sự khổ đó.Tuy hoàn cảnh chúng con khác nhau, người thì sống trong cảnh già yếu cô độc, kẻ đau đớn, tre lại khóc măng, vợ xa chồng con lại xa cha. Hữu phước thay chúng con được gặp Thầy với lòng từ bi thương xót và những lời Pháp nhũ của Thầy đã xoa dịệu bớt nỗi khổ của chúng con.

Chúng con như những cánh chim lạc loài, tìm về tổ ấm dưới mái chùa… được sự bao bọc che chở của Thầy, được tu tập bên nhau với thiện hữu tri thức, đậm đà thắm thiết trong tình nghĩa đệ huynh, ơn đức của Thầy không biết lấy chi mà đền đáp cho cân.

Trong mùa năm nay, chúng con hân hạnh được Thầy giao phó trong ban soạn. Công việc tuy có nặng nề hơn các ban khác, nhưng chúng con rất lấy làm vui sướng, ngày ba buổi dâng lên quý Thầy những thức ăn nhẹ nhàng tinh khiết bồi dưỡng quí Thầy để tu học trong ba tháng.

Chúng con thường được nghe Thầy dạy: “Phước báu tốt đẹp nhất không gì bằng trai tăng, bố thí, cúng dường Tam Bảo”. Hôm nay chúng con với lòng thành kính sắm sửa chút ít trai nghi dâng lên cúng dường chư Phật và chư hiện tiền Tăng Ni được hưng long, đất nước được thanh bình, nhân dân được an cư lạc nghiệp, gia đình được hạnh phúc an vui, sở cầu sở nguyện chúng con được tùy tâm như ý và chúng con cũng cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được siêu sanh Phật quốc.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni nhờ lòng từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.