TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG 15/1
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Thời gian thắm thoát qua mau, mới hôm nào chúng con rộn rịp câu hội về Tổ đình . . . đón giao thừa mừng xuân nay gần đến ngày trăng tròn rằm tháng giêng, cỏ cây hoa
lá vẫn còn xanh tươi, chim trên cành còn hót líu lo trong nắng xuân dịu dàng ấm áp, chan hoà trên vạn vật, hương xuân ngọt ngào phảng phất đâu đây.
Trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của Đạo tràng Dược Sư Thất Châu, dưới ánh từ bi của Đức Thế Tôn, dưới bóng từ quang của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và nét mặt hiền hòa của Chư Tôn Đức Tăng Ni, lòng Phật Tử chúng con dạt dào dâng lên niềm cảm kính.
Chúng con là những hàng Phật Tử tại gia, luôn luôn thành kính đối với ngôi Tam Bảo và hâm mộ làm lành tu phước , được duyên lành câu hội và Tổ đình để tụng kinh công quả cúng dường đàn tràng Dược Sư Thất Châu.
Chúng con cảm nghĩ: “Người sống trong đời trăm năm như giấc mộng Nam Kha, công danh như bọt nước nổi chìm, phú quí như vầng mây tan hợp, danh vọng địa vị quyền thế đều không bền không vững, chỉ có đạo lành đức tốt là cao quý hơn hết.”
Chúng con được nghe phước báu tốt đẹp nhất, không chi bằng Trai Tăng bố thí cúng dường Tam Bảo và mua vật phóng sanh. Nhân dịp đàn tràng Dược Sư Thất Châu được
chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni câu hội về đây, chúng con thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi, hương đăng hoa quả tịnh tài cung kính dâng lên cúng dường Chư Phật Chư Tổ và sau là hiện tiền Chư Đại Đức Tăng, phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc nhưng với tấc lòng chí thành chí kính như Pháp cúng dường.
Nhờ oai lực của chư Phật và sức lực chú nguyện của Chư Tôn Đức chúng con tin chắc rằng mưa thuận gió hoà nhân dân an cư lạc nghiệp, gia đình chúng con được hạnh phúc an vui, tất cả tật bịnh nghiệp chướng được tiêu trừ sở cầu sở nguyện của chúng con đều đạt được tùy tâm như ý, chúng con xin hồi hướng phước báu nầy đến người thân ở phương trời xa xôi ngày đêm đang mong ngóng sum họp gia đình, nguyện cầu cho người được đoàn tụ gia đình, chúng con cũng xin cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ sớm được siêu thăng, bát nạn tam đồ đều được giải thoát.
Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni chứng minh và nạp thọ cho chúng con được trượng thừa công đức.
Trước thềm năm mới chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức được Pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, sức khoẻ dồi dào sống dư trăm tuổi để lèo lái chúng con trên bước đường tu học Phật pháp được thành tựu viên mãn.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.