BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

Ngày: 30-03-2017:

Nhờ ơn Mười phương chư phật, hôm nay em xin mạnh dạng giải bày, tội lỗi bấy lâu nay đã chấp chứa. Cốt yếu là do dâm dục dẫn đưa.

Em năm nay 30 tuổi, là Nam tuổi cũng không phải là nhỏ mà tội lỗi dâm dục khá sâu dày. Bắt đầu phạm tội là lúc em còn nhỏ chắc khoảng 6,7 tuổi nhận thức còn chưa rõ, thì bị một chị trong xóm, lớn hơn vài tuổi dẫn làm trò người lớn, 2 lần

Năm tháng trôi qua em không nhận thức được tác hại, mà dâm dục chiu cảm, em quên dần, nhưng lúc đó lúc nào cha mẹ cũng thường xuyên la mắng và đánh hằng ngày, không đánh thì cũng la một đứa trẻ nít. Em sống trong tự kỷ và ít nói, cứ lầm lỳ ủ dột, ngày qua ngày.

Rồi đến năm lớp 8 nghiệp dâm kiếp trước dẫn lối. Em đã học ở trường về giới tính, rồi có một bạn tò mò nói về thủ dâm cho em biết, nào là trị mụn, và cảm giác mạnh…. thế là lần đầu tiên em thủ dâm, từ đó về sau chìm đắm trong sắc dục tội lỗi mà không biết. Thường xuyên và khi nào buồn, chán bị ba má la mắng em chỉ biết thú vui thủ dâm.

Trước khi chưa biết thủ dâm em cũng là đứa trẻ có chút thông minh, học hành nhớ lâu, chỉ trong 4 năm học cấp hai từ học lưc giỏi xuống khá rồi tụt xuống trung bình may là chưa bị yếu. Nhưng em không biết nguồn gốc sâu xa là do đâu mà thường xuyên bị la mắng, (mình cũng không có lỗi,) và trí nhớ giảm sút, đã không biết mà còn chìm trong tội lỗi thủ dâm.

Càng lớn nghiệp dâm càng nặng, em thường xuyên xem sách phim đồi trụy, thấy phụ nữ đẹp, tâm ái nhiễm mơ mộng rồi lại phạm thủ dâm, nghiệp lại chồng nghiệp, tần suất thủ dâm nhiều hơn, đôi lúc tự nhiên thấy hoản loạn và sợ sệt nhiều thứ, và rơi và tự kỷ nặng.

Em cũng có thói quen đọc sách, rồi đọc sách Y của Hải Thương Lãng Ông khuyên, con người Tinh khí là để sanh con giữ lấy giống nòi, và nuôi cơ thể, phung phí hao mòn kiệt quệ, gây đau lưng, mỏi gối, trí nhớ giảm sút, mắt mờ tai điếc lúc ấymcảm thấy sợ hãi. Từ đó cũng bỏ dần nhưng không bỏ hẳn. Vào một ngày thầy cô trên trường dạy về giới tính, lại nói Tinh, là do các chất bổ dưỡng tạo nên, chỉ cần bổ sung thì không sao, cộng thêm đọc sách Tố Nữ Kinh Trung Quốc, thế là bao nhiêu kiến thức độc hại rơi vào tâm thức, em quay về con đường dâm dật, không màng tội lỗi, xem phim và thủ dâm, nặng hơn.

Nghĩ lại thật kinh hãi vô cùng, cho cái nghiệp dâm của mình sao mà sâu dày đến vậy.

Học cấp ba mặc dù cố gắng học chăm chỉ, nhưng chỉ lẹt tẹt vừa đủ lên lớp, học trước quên sau. Lúc đó cũng may còn chút duyên lành phật pháp đến năm cuối cấp ba, em may mắn tiếp cận được pháp môn Tịnh Độ do pháp sư Tịnh Không giản. Tự nhiên em ăn chay và niệm phật nữa năm, không còn ham hố thủ dâm, tham gia vào gia đình phật tử và tập trung vào học tập, nhưng vẫn vô minh không biết nghiệp dâm dục và tác hại đã tạo.

Em vẫn thường xuyên bị la mắng liên tục từ gia đình, trong suốt quá trình sống, và cuối cùng một báo ứng nặng ập đến ngay trước ngày em chuẩn bị thi đại học. Đầu đau như búa bổ, sắp điên, học hành không nhớ thêm một chữ, lúc nào cũng mệt mỏi chán chường. Mẫu thuẫn với cha mẹ tột độ, và không được sự động viên của gia đình, như là một cực hình khổ não, có khi nghĩ đến tự tử,

Cũng may Em đậu vào được cao đẳng. Những năm tháng học là những quá trình tội có phước có. Em bỏ hẳn ăn chay trường xuống còn hai ngày chỉ còn mùng 1 và Rằm.

Em tham gia tình nguyện, đi chùa nghe nhiều bài giảng của Hòa thượng Tuyên Hóa, hòa thượng Tịnh Không, nghiệp dâm bỏ dần, nhưng thỉnh thoảng ngựa quen đường cũ. Những lúc thủ dâm xong tâm em bức rứt nhớ lại lời dạy của Bồ tát Tuyên Hóa, em đau đớn vô cùng. Rồi em tự hứa từ nay mình không được xem phim đồi trụy và thủ dâm nữa. Em bỏ được một thời gian dài. Sau đó ra trường do nghiệp nặng công việc chỉ đươc sai vặt mà còn bị phê bình. Tâm trạng thường xuyên u buồn, không vui. Tiếp xúc bên ngoài cám dỗ từ mạng xã hội, bạn bè xấu, lô kéo, công việc không thuận lợi, xa lìa chánh pháp em lại thủ dâm, như một con thú hoang không điểm dừng. Ngày càng trầm cảm, công việc không đến đâu, đói lên đói xuống.

Sau này học tiếp có bằng đại học, công việc chỉ là công nhân kiếm sống. Cũng nhờ chút phước lành, kiên định, em cũng đã ba lần vượt qua cám dỗ, với gái dâm dục, nếu không lại phạm giới.

Bước vào tuổi trưởng thành Em chưa ăn cơm trước kẻn vì hiểu được tội ác đọa thai, nhờ cơ duyên đọc được Âm luật vô tình, Và 5 tội ngũ nghịch.

Có lẽ vì nghiệp thủ dâm mà em năm nay đã 30 tuổi, vẫn chưa có công việc, tiếng nói không trọng lượng, trong tập thể. Đầu thường xuyên đau nhức, khám thì không ra bệnh, trước kia đi làm thì bị la rày và đánh giá chậm chạp.

Có lúc em quỳ trước tượng Phật nghĩ về thủ dâm và số phận mà nước mắt lăn dài, em đã phát nguyện không xem sách phim đồi trụy và thủ dâm nữa, nhưng vẫn chưa thành thục. Nay nhờ đọc Thọ Khang Bảo Giám thấy được dâm dục phá hủy đi sự nghiệp, phúc lộc thọ giảm đi, tương lai đọa địa ngục, tái sanh làm thân súc sanh. Em thề từ nay đến cuối đời không xem sách phim đồi trụy và thủ dâm, học cách quán tưởng trong tâm diệt trừ ái dục. Nếu còn vi phạm xin thiên lôi đánh cho con chết tươi, con không hề hối tiếc. Và phát nguyện một ngày đọc tụng ít nhất từ 1 đến 5 biến chú đại bi. Xin Các thiện tri thức tha lỗi cho lỗi lầm mà em đã giải bày, (em sợ lắm rồi). Xin cảm ơn AD đã khai đường mở lối.

Xin ơn trên cho con một con đường sự nghiệp phù hợp nhân quả, kiếm sống giúp được bản thân và có ích cho xã hội.