BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

Kiên Giang, ngày 17-08-2021:

CÓ MẤY ĐIỀU CON XIN CHIA SẺ

Năm nay con 17 tuổi, sắp vào lớp 12 rồi. Những năm đầu cấp 2 con biết đến phim khiêu dâm nhưng không xem, cũng chẳng có ý định xem. Con không nhớ con bắt đầu coi từ năm lớp 9 hay lên cấp 3 mới bắt đầu coi phim khiêu dâm nữa. Đợt đầu tiên thì con mê đắm lắm. Tần xuất thủ dâm rất thường xuyên. Đến một dịp tình cờ con biết được bài viết về 1 anh ở Trung Quốc xem phim đen và thấy hình ảnh quỷ hút tinh khí hiện lên thì con quá sợ hãi. Kể từ đó con quay về chính đạo, nương tựa Phật A đi đà, phát tâm sám hối.

Đợt thứ 2, lúc này con tu được cỡ 1 năm rồi, nhưng vẫn thích đọc truyện tranh, 1 buổi nọ con mò vào xem 1 bộ có những cảnh khiêu dâm, hôm sau con định xem tiếp nhưng một thế lực vi diệu nào đó đã làm con bật video của pháp sư Tịnh Không ngồi coi cả ngày, suốt 1 thời gian đó con đều mở ngài coi suốt ngày và muốn lìa đời này đến cõi Tây phương rồi, muốn đi thiệt nhanh, buông bỏ hết thảy.

Đến đợt thứ 3. Con quen được 1 anh theo Phật giáo trường phái X, anh bảo rằng Phật A di đà không có thật, 7 cõi là do tâm tưởng ra, anh giới thiệu 1 vị thầy tên Y con xem. Đến đợt đó tượng đài ngài A đi đà cùng thế giới Tây phương cực lạc trong con bị lung lay. Đến gần đây con bị tha hóa đạo đức, chẳng màn giữ thập thiện nghiệp nữa, và phạm thủ dâm. Con bắt đầu thấy mình bị tiến hóa lùi, không ổn rồi. Con quyết định quay về nương tựa tâm linh nơi ngài A đi đà cho dù ngài có thật hay không đi chăng nữa.

– Nói về quả báo thủ dâm:

Vì được độ (?) nên con thủ dâm 1 thời gian ngắn (đợt 1 dưới 4 tháng, đợt 2 là 1 đêm, đợt 3 là 2 ngày) là được quay trở về chính đạo từ những thông điệp vô tình nhìn thấy, đọc được trên Facebook, Youtube,… nhưng hậu quả đắt lắm.

Mỗi lần làm xong con cảm thấy hụt hẫng, con không cảm thấy bất kì niềm vui và hạnh phúc nào từ nó cả. Con chán đời, chán học và lười học hẳn đi, không muốn làm gì nữa, không thấy ý nghĩa cuộc đời. Mặt mọc mụn. Thân thể mệt mỏi, tanh hôi, khí hư ra nhiều, bị lệch xương cột sống. Cô độc dần, không muốn chơi với ai, tâm lý nhạy cảm, hay nổi nóng.

– Phát lời sám hối:

Con sẽ sám hối trước ảnh Phật. Vì đa số lần nhìn ảnh ngài con lại khóc rất nhiều và sám hối rất nhiều. Ngài rất thiêng liêng với con.

Một lời khuyên nữa cho mọi người là hãy ra ngoài thiên nhiên/ con người nhiều lên, ở 1 mình cộng với việc quá rảnh rỗi dễ sinh tâm dâm dục. Hy vọng mọi người sẽ không ai mắc phải sai lầm này giống con nữa.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT