QUAN ÂM HÓA THÂN KHẮP NƠI
(Bài chia sẻ của Thầy Hằng Lai)
Hạnh Đoan dịch Việt

 

Thầy Hằng Lai nói:

Hôm nay, là lễ vía mừng ngày xuất gia của Bồ tát Quán Âm, vì vậy tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến Bồ tát Quán Thế Âm .

Khi chúng tôi mua Vạn Phật Thành chưa được bao lâu, tôi đã có một chiếc xe máy. Lúc đó, do tôi phải đi qua lại thường xuyên giữa chùa Kim Sơn ở San Francisco và Vạn Phật Thánh Thành, mỗi lần mất hết hai tiếng rưỡi. Vì vậy, tôi đã khởi ý ước ao: “Nếu mình có được một chiếc xe máy để thực hiện những chuyến đi như thế này, thì sẽ tiết kiệm được món tiền lớn về chi phí xăng dầu.”

Thế là tôi hỏi Sư phụ: -Con có thể lấy tiền thân mẫu đang giữ giùm mình để mua một chiếc xe máy không?…

Sư phụ vốn rất từ bi, Ngài bảo tôi:

-Được thôi! Nếu muốn thì con cứ tiến hành!

Do vậy, tôi bắt đầu đi xe máy; nhưng chỉ mới một tháng, tôi đã phát hiện ra rằng đường cao tốc 101 không thích hợp để đi xe máy, vì có quá nhiều ô tô, khiến tôi cảm thấy mình đi xe máy trên con đường này không được an toàn. Thế là tôi quyết định chuyển sang đi trên con đường bình thường số 37 song song với đường cao tốc 101.

Nhưng con lộ 37 này là một con đường hai chiều uốn khúc ngoằn ngoèo, khiến tôi không thể lái xe quá nhanh, nhưng được cái là nó an toàn hơn.

Một hôm, tôi đang chạy về phía nam trên con lộ quanh co ngoằn ngoèo cách Vạn Phật Thành chừng nửa đường thì bỗng thấy có một người đàn ông đang đứng giữa lộ; đó là một người Mỹ da đỏ, tóc buộc phía sau và đeo chuỗi hạt, đó là một ông lớn tuổi nhưng trông rất thông thái.

Khi tôi chạy đến gần, ông liền đưa tay ra hiệu để tôi giảm tốc độ và dừng lại. Sau đó ông cảnh báo: – Bạn phải hết sức cẩn thận nha. Vì phía trước con đường này có vết dầu loang rất lớn, sẽ khiến bạn dễ té và bị tai nạn. Do vậy mà tôi mới nhắc nhở bạn!

Tôi chân thành cảm ơn ông ta, lo giảm bớt tốc độ và tiếp tục cuộc hành trình.

Sau đó, khi tôi quay về gặp Sư phụ, tôi đã kể ngài nghe việc này. Khi tôi kể rằng có một người Mỹ da đỏ đang đứng giữa đường; thì sư phụ nói:

-Không, không, không! Đó không phải là người da đỏ, đó là Bồ tát Quan Âm ! CON KHÔNG BIẾT LÀ BỒ TÁT QUAN ÂM CÓ THỂ HÓA HIỆN RA BẤT KỲ HÌNH TƯỚNG NÀO HAY SAO ? LÀ BỒ TÁT QUAN ÂM ĐÃ ĐẾN ĐỂ GIÚP CON!

Sau khi tôi kể câu chuyện này được vài tuần thì sư phụ bảo tôi:

-Con có biết không? Tốt nhất con hãy bán chiếc xe này đi!

Ta đã nói chuyện với Bồ tát Quan Âm, mà chư vị hộ pháp cũng đang phàn nàn là con làm mất thời gian của họ dữ quá! Nếu xe máy của con mà xảy ra tai nạn, sẽ là chuyện rất khó coi trong đạo.

Tôi hiểu ra nên đã bán chiếc xe máy ngay sau đó. (mà lại bán được giá hơn lúc mua nữa).

Điều tôi muốn nói là sư phụ của chúng ta luôn nhắc nhở rằng: KHI CHÚNG TA ĐANG LÁI XE, CHÚNG TA NÊN TRÌ NIỆM, ĐẶC BIỆT LÀ DANH HIỆU CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM, bởi vì phúc đức trì niệm này có thể giúp luôn cho tất cả loài quỷ hiện hữu trên đường. Do ở trên công lộ cao tốc có rất nhiều loài dã quỷ và ma quỷ. Chúng là những hồn ma bơ vơ vất vưởng bị chết trong các vụ tai nạn xe hơi, và chúng vẫn ở đó để tìm kiếm hồn chết thế. DO VẬY, TỐT NHẤT CÁC CON NÊN NIỆM PHẬT, TỤNG CHÚ… KHI LÁI XE! Còn nữa, việc trì niệm thánh hiệu Bồ tát sẽ giúp các con không khởi ý xấu hay nóng nảy cáu kỉnh trên đường… Khi mọi người đang cầm vô lăng, họ có thể rất dễ bực bội với những người lái xe khác. Những ai thiếu kiên nhẫn hoặc không biết nghĩ cho người, tính rất dễ bốc hỏa… vì vậy, bất luận là thế nào, việc trì niệm thường xuyên khi lái xe là điều rất tốt.

Đây là câu chuyện nhỏ của tôi. A di đà Phật!

(Nguồn: facebook của cô Hạnh Đoan)