BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

Long An, ngày 03-10-2021: Chào mọi người, em năm nay 19 tuổi xin có đôi lời nêu ra về trải nghiệm bản thân sau hơn 1 tháng đã không thủ dâm và những lợi ích đã được mang lại. Nhưng trước tiên em xin trình bày con đường mà em đã đến thủ dâm và tác hại khôn lường từ nó, thật sự bây giờ mỗi khi nhìn lại em thấy thật sự rùng mình và sợ hãi vì hầu như mọi tác hại của thủ dâm mà thấy mọi người chia sẻ em đều có hết.

Có thể nói em là đứa biết đến tình dục từ rất sớm cụ thể là lúc 8 tuổi. Và kể từ đó em thủ dâm rất nhiều, mặc dù 8 tuổi thủ dâm chưa có xuất ra được tinh dịch nhưng cũng có khoái cảm nên ngày nào em cũng thủ dâm.

Đến nay em 19 tuổi vậy là hơn 10 năm thủ dâm, tác hại thì rất nhiều từ nhỏ cho tới bây giờ cơ thể em rất yếu ớt người rất gầy và xanh lắm, tay chán lúc nào cũng run, nhịp tim đập nhanh, hay khó thở, mất ngủ,bệnh tật triền miên lúc nào trong người cũng thấy chóng mặt và buồn nôn, mặc dù là nam nghe nghe tiếng quả bóng nổ cũng sợ. Lúc nào trong người cũng sợ sệt và bất an lắm. Lưng thì gù, bụng phệ ra, tay chân hầu như không có chút cơ nhìn tay mình con trai mà cả tay đứa em gái luôn, mặc mày thì u ám xám xịt nổi đầy mụn ở lưng, ở ngực, hay nhức đầu, dương vật thì teo nhỏ như trẻ em, tinh hoàn xệ xuống, có một lần em té nên tinh hoàn bị tổn thương đau nhức và ko còn tròn đầy nguyên vẹn, em thủ dâm ngày có khi tới 5 lần đến nổi đạt khoái cảm mà ko xuất ra được tinh trùng mà tinh hoàn thì đau nhức dữ dội.

Thành tích học tập thì ở mức ko kém lắm mặc dù trong lớp mình là học sinh học rất giỏi có thể là do phần phước mình còn nhưng đến khi đại học thì lại không đậu đúng nguyện vọng mình mong muốn, còn tai hại nữa là mình trở thành người đồng tính, người luôn yếu ớt không thể làm được việc nặng nhọc, luôn bị người khác chê cười, mình đi học sợ nhất là môn thể dục vì em không hoàn thành được những bài tập như đá cầu 10 trái em cũng không đá được càng ngày em càng sợ sệt mọi thứ rất ngại tiếp xúc với người lạ đến năm lớp 11 thì lại muốn tự tử mà ko biết rõ lí do vì mình lại muốn làm vậy.

Tất cả những điều do tác hại thủ dâm gây ra mình đều thấy rất sợ với thể lực yếu ớt mà mình lại thủ dâm tần suất cao nhiều lần vậy đến nay con mạng để sống là cũng nhờ phần phước còn lại. Và cũng nhờ phần phước ấy có lẽ mình đã gặp phật pháp thấy được những người nofap có thể cải thiện phần nào cơ thể, tinh thần được cải thiện. Em đã biết được mọi tai hại mà cơ thể mình thấy được là do nghiệp quả của tà dâm em còn bị thêm sai lầm đó lã thấy dương vật mìn bé quá nên thỉ dâm nhiều hay nghe bạn bè nói thủ dâm nhiều sẽ làm to thêm dương vật, nay em hối hận lắm.

Kể từ 1 tháng không thủ dâm với nhiều sự đấu tranh để vượt qua dục vọng em thấy bản thân mình có nhiều sự lợi ích mà em không ngờ tới đó là em thấy người mình khỏe mạnh hơn nhiều không còn khó thở hay chóng mặt nữa, trí nhớ được cải thiện, tay chân được khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn, lúc nào cũng trong trạng thái vui tươi mà trước giờ không có, ăn uống thấy ngon miệng hơn, đầu óc tỉnh táo lắm, tinh hoàn không còn đau nhức nữa, em hi vọng trong tương lai em sẽ không còn mang nghiệp đồng tính vì có lúc em thích nữ giới.

Mặc dù mới 19 tuổi em nghĩ độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời đến đây sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt đẹp hướng tới một tương lai tươi sáng, một tháng không thủ dâm cũng chưa là gì quá đổi nhưng với những lợi ích tuyệt vời mà nó đem lại giúp em có thêm động lực để từ bỏ hẳn, em sẽ quyết tâm ôn luyện lại để năm sau thi đậu vào trường mong muốn, hôm nay được nói ra những lời này cảm thấy rất hoan hỉ. Em xin chân thành cảm những chia sẻ lợi ích về việc cai thủ dâm của những người anh em trước đã chia sẻ. Hi vọng mọi người đều có thể bỏ được tật xấu này.