Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hòa

 

Chẳng Tin Bị Hại

Hắc phong thổi thuyền trơi nước quỷ
Niệm Quán Âm, La-sát chẳng hại thân

Thuở xưa, có một khách thương đi lấy ngọc. Ông ta cùng năm trăm người khác đi ra biển tìm châu báu, ngọc ngà. Ra giữa biển bỗng gặp cơn hắc phong dữ dội, thổi dạt thuyền vào địa phận nước quỷ La-sát. Trong số đó có một người lớn tiếng xưng niệm danh hiệu “Quán Thế Âm Bồ-tát” và kêu gọi tất cả thuyền viên cùng niệm:

– Anh em ơi! Chúng ta đang trôi vào hải phận của quỷ La-sát, anh em chớ hoảng loạn, hãy một lòng xưng niệm danh hiệu: “Quán Thế Âm Bồ-tát” tức thời Ngài sẽ vì chúng ta mà cứu giúp!

Lúc ấy mọi người đều làm theo cùng nhất tâm xưng niệm danh hiệu Bồ-tát. Lạ thay! Khi ấy quỷ La-sát chẳng thấy một người nào cả. Nhưng tội nghiệp trong số năm trăm người đó lại có một người chẳng tin đức Quán Thế Âm có thể cứu khổ cứu nạn, đã vậy mà lại còn dùng lời phỉ báng nói rằng:

– Đương lúc hoảng loạn thế này, không lo tìm cách thoát thân mà ở đó niệm cái quái quỷ gì?

Vừa dứt lời thì người này liền bị quỷ La-sát bắt đi mất.

Nhân vụ này, nên cần phải cấp thiết niệm danh hiệu Quán Âm mới đồng thoát nạn. Sở dĩ đó, cho nên mỗi khi gặp nạn, điều trước tiên là không được tán tâm loạn động, tạp niệm lăng xăng, nghĩa là chẳng nên nghĩ bậy, nói bạ.

Chẳng tin chắc chắn tai hại sẽ đến nơi thân.

Lời bàn:

Thật vậy, người đời thường chẳng tin vào sự gia hộ của Tam bảo lực. Ngay cả lúc lâm nguy.

Điều đó cho thấy rằng, chúng sinh phần lớn chỉ biết sống “thực dụng” mà chẳng hề biết nghĩ đến sự mầu nhiệm của câu niệm Phật, niệm Bồ-tát. Đã thế lại còn phỉ báng, càn bướng chẳng kính tin nên mới bị hắc phong và quỷ La-sát bắt đi.

La-sát quỷ thường ở những hòn đảo bìa biển, nó chuyên bắt những người ở bìa biển để ăn thịt.

Thứ quỷ này miệng đỏ như chậu máu, mắt như cái đồng linh, tay như cái chĩa ba bằng sắt, mắt xanh, răng nhọn, rất đáng kinh sợ. Quỷ này mỗi khi đi khoái trá lắm, lại có quỷ tên là Tốc Tật đi rất nhanh.

Những người đi biển khi gặp hắc phong thổi tới, dạt thuyền vào trong nước quỷ thời tính mạng khó bảo toàn.

Hắc phong chính là cái tâm đen tối, u ám, xao động của chúng ta khi đối trước trần cảnh. Một khi tâm duyên theo trần cảnh thì bị trần cảnh trói buộc, nên sinh tử, khổ đau cũng từ đó mà ra.

Vậy muốn thoát nạn hắc phong và quỷ La-sát thì nên nhất tâm niệm danh hiệu chư Phật, chư Bồ-tát. Nếu một người niệm, vô hình trung những người kia cũng được lợi ích. Tại sao vậy?

Vì trong tâm của mỗi người lúc nào cũng có Quán Thế Âm Bồ-tát túc trực. Nên một người xướng niệm tức là làm dấy lên trong tâm của những người đó đức tính Quán Thế Âm. Đức tính này thường hằng bất biến, bao trùm cả pháp giới chúng sinh, đầy đủ công năng diệu dụng, chẳng đến chẳng đi: “Ở Thánh không tăng mà ở phàm cũng không giảm”. Đó chính là Như Lai tạng tính.

Sở dĩ nói vô hình trung đều được lợi ích thoát nạn là vì lẽ trên.

Cho nên, chúng ta khi cùng đi trên xe lửa, xe buýt, ghe thuyền, chẳng nên sợ khó vì tính “tự ái” của riêng mình, mà hãy nên một lòng chí thành trì niệm danh hiệu Bồ-tát, khiến những người đồng hành đều trồng được giống căn lành, rồi không chóng thì chày có thể thoát khỏi đại nạn, được lợi ích vô cùng.