BỆNH VIÊM GAN CỦA TÔI
Nguyên tác Hán văn: Huệ Kiếm cư sĩ
Dịch Việt: Hạnh Đoan

 

Tôi là một chàng trai sinh năm 1980, hiện đang làm việc cho một công ty truyền thông tại Bắc Kinh.

Sau mùa xuân, tôi cảm thấy cơ thể không được khỏe, mới đầu chỉ nghĩ là cảm mạo thường thôi, nhưng tôi uống thuốc mấy ngày rồi mà không thấy hiệu quả.

Sau đó, tôi đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán là bị viêm gan. Nghe vậy tôi rất buồn, tôi nói với song thân:

-Ba mẹ vốn là Phật tử thuần thành chuyên tu theo Phật mấy mươi năm, con cũng qui y từ nhỏ, mặc dù con tu hành không được tốt lắm, nhưng vẫn một lòng hướng Phật. Con luôn chú ý thúc liễm hành vi, con chẳng hề hút thuốc, uống rượu hay bài bạc gái gú chi, cũng chẳng hề đến những nơi không nên đến!… Không những thế, con còn tạo rất nhiều việc công đức ..

Riêng năm nay (2010), con đã trích ra mấy trăm triệu từ tiền lương của mình để lập quỹ từ thiện, dùng để in kinh sách, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh v.v…

Vì sao Phật và Bồ tát không phù hộ? Nhân tốt của con rốt cuộc không được thiện quả ư?

Tại sao mấy người hút chích, ăn chơi đàng điếm, bài bạc lu bù… số phận họ cái gì cũng tốt? Riêng con sống rất đàng hoàng mà lại bị bịnh như vậy? Có phải nhân quả đã sai rồi chăng?

Trong bụng tôi rất ấm ức, bất mãn ngập tràn.

Đêm hôm đó, tôi ngủ đến nửa khuya thì giật mình tỉnh giấc vì thấy có luồng hào quang sáng chói trước mặt, trong hào quang vọng ra một âm thanh rất hay: “Con có biết vì sao mình mắc bệnh viêm gan không? Vì con đã ăn một con cá đen nhỏ! CON CÁ ĐÓ CHÍNH LÀ LÀ CON GÁI ÚT CỦA LONG VƯƠNG!”

Vừa nghe qua lời giải thích thiết tha này, tôi biết ngay đó là lời khai thị của Bồ tát Quán Thế Âm.

Ngừng một chút, Bồ tát nói tiếp:

-Mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân cả! Do phạm tội ăn thịt con gái Long vương, đáng lẽ ra con phải mất mạng, nhưng chính vì con là đệ tử Phật và nhờ con đã làm rất nhiều việc phước thiện… cho nên con mới không bị mất mạng. Nhân quả không hư dối đâu!

Hóa ra là như thế! (Chuyện tôi ăn con cá đen đúng là xảy ra trong dịp lễ Quốc khánh năm ngoái. Con cá này nặng khoảng hơn một ký, do khách đặt ở nhà hàng)…

Tôi nghe ngài nói xong rất xúc động, lập tức phát nguyện ngay trước mặt Bồ tát:

1. Con xin thành tâm sám hối tội làm hại mạng sống con gái Long vương, nguyện nương nhờ uy lực của chư Phật và Bồ tát gia hộ, cầu cho cô ấy được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. (Ngay đây tôi cũng khẩn thỉnh xin chư bạn đồng tu cùng hỗ trợ góp sức bố thí niệm Phật phụ giúp cho!)

2. Con xin đăng bài sám hối này trên mạng Phật giáo để các bạn đồng tu biết rõ sự việc này mà kịp thức tỉnh không phạm lỗi như con nữa.

3. Con nguyện sẽ tạo nhiều công đức để bù đắp cho những lỗi mình đã làm, con sẽ tiếp tục phóng sinh, bảo vệ mạng sống chúng sinh và nguyện làm việc này suốt đời.

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy người nhẹ nhàng, nên đã bình tĩnh vào nhập viện. Tôi được chẩn đoán là mắc bệnh viêm gan nhẹ, rất dễ điều trị và bệnh không để lại bất kỳ di chứng nào.

Sau khi nằm viện nửa tháng, sức khỏe tôi hồi phục lại bình thường. Tôi đã xuất viện vào ngày hôm qua và có thể làm việc trở lại sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi.

Đây là toàn bộ sự thực câu chuyện tôi bị bệnh viêm gan và
được Bồ tát Quán Thế Âm báo mộng chỉ lỗi, sau đó nhờ tôi biết ăn năn thành tâm hối cải, siêng năng tạo phúc tích đức nên đã chuyển dữ hóa lành.

Mong quý vị xem bài đều được lợi ích và hãy cẩn trọng khi gieo nhân.

Tôi cũng chân thành khuyên: Tốt nhất là quý vị nên ăn chay trường, không nên ăn thịt chúng sinh để tránh chiêu họa vào thân và tránh cho chúng sinh khỏi bị mất mạng.

Dịch xong 10/3/2022 15:02 CH