RỨA
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
Thưa rằng, nhật nguyệt phương đông
Có chi chi nữa, cũng chừng ấy thôi;
Đất phân vì có luân hồi
Vì từ độ ấy, đất trời gặp nhau!
Dẫu rằng, đời chảy qua mau
Vô ưu vẫn có trên đầu thế gian;
Có trong từng hạt nắng vàng
Có trong từng hạt mưa ngàn duyên sinh;
Có hoàng hôn giữa bình minh
Có trong ai tụng tâm kinh không lời;
Có trong mây trắng thảnh thơi
Trong mắt ai sống giữa đời vô ưu;
Ở đâu cũng có tình yêu
Ở đâu cũng có dấu rêu phong trần;
Ở đâu cũng huyễn, cũng chân
Cũng bình minh đẹp, cũng cơn mưa buồn;
Cũng gốc rễ, cũng cội nguồn,
Dẫu chi chi nữa, thế gian cũng là…
Taxila – Pakistan – Ngày 16/1/2025
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa