THOÁT CƠN NGUY KỊCH NHỜ KINH DƯỢC SƯ

 

Cách đây một năm tôi bệnh nặng, chị họ của tôi đến thăm có dẫn theo cô con dâu, cô ấy có nói với tôi là tính sinh thêm con thứ hai vì con thứ nhất cũng sắp 10 tuổi rồi. Sau đó, thì tôi cũng quên không nhớ chuyện này nữa…

Khoảng hai tháng sau thì chị tôi gọi điện thoại nói cô con dâu đã cấn bầu mà nghén dữ lắm, đau đầu, sốt cao, ói liên tục…

Tôi khuyên chị nên dẫn cô ấy đi bệnh viện khám, không thể để ở nhà được vì nếu nghén thì chỉ ói chứ không đau đầu và sốt, biểu hiện như vậy chắc có vấn đề rồi.

Khoảng nửa tháng sau thì chị tôi gọi điện thoại lại và báo rằng: Sau khi con dâu chị đi khám thì bác sĩ báo nó bị lao màng não và hiện đang bị hôn mê hoàn toàn, mọi sinh hoạt hiện đều qua các dây và ống.

Tất cả các xét nghiệm hiện đại cô ấy đều đã trải qua: Chụp MR, Citi, cộng hưởng từ, XQ, chọc dịch não tủy v.v… Cuối cùng phải vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nằm ở phòng săn sóc đặc biệt vì cô ấy hôn mê không biết gì…

Bác sĩ bắt đầu dùng thuốc kháng lao, nhưng mới dùng được mấy ngày thì gan sưng to, thận suy ,vì hiện trong người cô ấy đang bị viêm gan siêu vi B, nổi dị ứng mẩn đỏ cả người, vì vậy bác sĩ đã ngưng không dám cho dùng thuốc kháng lao nữa. Tình hình hết sức căng thẳng, các bác sĩ cũng rối trí không biết xử lí tiếp như thế nào.

Chị tôi tới nhà tôi với tâm trạng lo lắng, buồn bã, bế tắc và kể lại tình hình như vậy…

Tôi khuyên chị rằng:

– Chị nên cầu xin sự gia hộ từ Đức Dược Sư Như Lai … Xin cho con dâu chị được hạ men gan xuống để dùng thuốc kháng lao, và xin cho em bé nếu được làm người thì làm người nguyên lành đừng bị tật nguyền gì.

Rồi tôi đã dẫn chị đến chùa Dược Sư, xin được lập đàn cầu tụng bảy ngày liên tục và mua một thùng nước suối, mỗi ngày đều trì tụng” KINH DƯỢC SƯ ” vào nước rồi mang nước đó về pha với nước luộc rau sam cho con dâu chị tôi uống.

Thật là kỳ diệu! Bệnh tình của con dâu chị tôi sau khi được uống nước suối có trì ” KINH DƯỢC SƯ” đã dần có tiến triển rất tốt: Men gan xuống rất nhanh và bác sĩ đã có thể cho dùng thuốc kháng lao lại được, cô ấy đã dần tỉnh lại …

Đến tháng tư, cô ấy chuyển dạ và được chuyển sang bệnh viện Hùng Vương để mổ bắt con. Một bé trai nặng 1.9kg hoàn toàn lành lặn, xinh xắn chào đời.

Đến đầu tháng 8, tôi ghé nhà thăm em bé, được biết là em bé mới đi khám về, bác sĩ nói tất cả các phản xạ em bé bình thường không có bất cứ di chứng hay dị tật gì cả…

Đây thật là điều kỳ diệu của đức Dược Sư ban cho con dâu và cháu của chị tôi, vì các bác sĩ cũng nói hiếm có trường hợp nào mà sau cơn nguy biến kia lại được hoàn hảo vậy…

Chị của tôi cảm động, biết ơn Đức Phật Dược Sư vô kể, vì Ngài đã che chở gia hộ cho con dâu và cháu của chị.

Chị đã mua 100kg gạo cúng dường đạo tràng Chùa Dược Sư trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Từ đó trở về sau, cả gia đình chị đã đặt hết tín tâm vào Phật Pháp, không chút hoài nghi…

(Tác giả: Maimoc – Sưu tầm: Thiện Như )