LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THẬT NGHĨA SỚ
Tác giả: Tôn giả Tất Địa La Mạt Để (An Huệ)
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ 1

 

QUYỂN 2

Như nơi Luận có tụng viết:

Chư Phật xuất hiện: Vui

Diễn nói chánh pháp: Vui

Tăng chúng hòa hợp: Vui

Đồng tu dũng tiến: Vui.

Luận nêu: Áo mặc ở châu Bắc Câu Lô nặng một lượng. Áo mặc ở trời Tứ Thiên Vương Chúng nặng nửa lượng, ở trời Tam Thập Tam nặng một thù, ở trời Dạ Ma nặng nửa thù, ở trời Đổ Sử Đa nặng bằng một phần tư thù, ở trời Lạc Biến Hóa nặng một phần tám thù, ở trời Tha Hóa Tự Tại nặng bằng một phần mười sáu thù. Trở lên là cõi sắc, y phục thì không thể cân lường. Cõi này nếu có trọng lượng sao nói là không thể cân lường? Chư thiên của cõi sắc tùy theo thân lượng mà y phục được mặc, như ánh sáng trắng sạch nên không thể nêu bày. Tướng biểu sắc nay tiếp theo sẽ nói. Tụng viết:

Loạn tâm cùng vô tâm

Tùy lưu tịnh, bất tịnh

Tánh đại chủng đã tạo

Do đấy nói vô biểu.

Nói chung về sáu lỗi, tụng viết:

Trước thiếu tương tục cùng là giả

Không tâm tùy lưu tướng biểu tạp

Nói riêng một phía không phân biệt

Nên nói trong đây có sáu lỗi.

(Đây là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, là nói các tâm).

Trong sáu lỗi tự ý khác nên tụng viết:

Tạo tác cùng tâm khác v.v…

Và không tâm, hữu ký

Tánh không đối tạo nên

Đó là vô biểu sắc.

Gọi địa và địa giới có gì sai biệt? Tụng viết:

Địa là hiển, hình sắc

Tùy đời tưởng lập danh

Thủy, hỏa cũng như thế

Phong tức giới cũng vậy.

Do Luận nên trong phẩm Nghĩa đã nói:

Người hướng cầu các dục

Thường dấy khởi hy vọng

Các dục nếu không đạt

Não hoại như trúng tên.

Sẽ nói về luận. Tụng viết:

Thọ lãnh nạp theo xúc

Tưởng lấy tượng làm thể

Bốn khác là hành uẩn

Như thế thọ cùng ba

Và vô biểu vô vi

Gọi pháp xứ, pháp giới.

Bảy sự của ba uẩn này, như có tụng viết:

Ba uẩn và vô biểu

Cùng ba thứ vô vi

Thuộc về pháp xứ này

Pháp giới cũng như vậy.

Lại, tụng viết:

Thức là đều liễu biệt

Đây tức gọi ý xứ

Cùng bảy tâm nên biết

Sáu thức chuyển là ý.

Lại, tụng viết:

Thâu chung tất cả pháp

Do một uẩn, xứ, giới

Chỉ gồm thâu tự tánh

Do đã lìa tha tánh.

HẾT – QUYỂN 2

Pages: 1 2 3 4 5