Mười Đức Tín Chân Chính

Mười Đức Tín Chân Chính
Lời Phật Dạy

Mười Đức Tin Chân Chánh
Trích Kinh Kalama

1. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.

2. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.

3. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

4. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.

5. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.

6. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.

7. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

8. Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.

9. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.

10. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Bài Viết Liên Quan

Lời Phật Dạy

16. Khen Ngợi Hiếu Lành

LỜI PHẬT DẠY KHEN NGỢI HIẾU LÀNH Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học     KHEN NGỢI HIẾU LÀNH (Trích Kinh Lời Vàng của Dương Tú Hạc soạn tập) Cố Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch Điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu. Điều cực ác...
Lời Phật Dạy

08. Cần Tấn

LỜI PHẬT DẠY CẦN TẤN Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học     CẦN TẤN (Trích Kinh Lời Vàng của Dương Tú Hạc soạn tập) Cố Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch Này các Tỳ Kheo! Nên siêng tu tinh tấn thì việc gì cũng dễ. Vậy...
Lời Phật Dạy

09. Hiếu Đạo

LỜI PHẬT DẠY HIẾU ĐẠO Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học     HIẾU ĐẠO Biên soạn và Lời bàn: Thích Quảng Tánh 1- THÂM ÂN NAN BÁO Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo: Có hai hạng người, này các...
Lời Phật Dạy

12. Rượu Có Nhiều Lỗi

LỜI PHẬT DẠY RƯỢU CÓ NHIỂU LỖI Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học     RƯỢU CÓ NHIỀU LỖI (Trích Kinh Lời Vàng của Dương Tú Hạc soạn tập) Cố Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch Rượu là gốc của các điều ác vậy. Nếu ai có...
Lời Phật Dạy

36. Trí Tuệ

LỜI PHẬT DẠY TRÍ TUỆ Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học     TRÍ TUỆ (Trích Kinh Lời Vàng của Dương Tú Hạc soạn tập) Cố Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch Tâm, ý thức của Như Lai rất khó lường, in như hư không làm chỗ...