Đâu Là Sự Khác Nhau Giữa THÍCH và YÊU?
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ
Hỏi:
Kính bạch Sư
Con hỏi một vấn đề nhỏ, con có một huynh đệ hái hoa cỏ dại ngoài đường về nhà để lên bàn ngắm, con mới góp ý kiến nhỏ là huynh đệ đừng nên hái để hoa đẹp cho mọi người đi qua ngắm, còn mình đem về nhà có vài người nhà mình ngắm mà huynh đệ đó khó chịu trả lời lại con: Rứa em đừng mua hoa về cắm, đừng mua rau về ăn. Con nói lại rau, hoa là họ trồng mình mua về…
Sau đó con xin lỗi huynh đệ đó, dù con chưa biết ai sai, con vẫn xin lỗi.
Con cảm ơn sư mong sư hoan hỷ…
HN
Nam Mô Phật,
Chào Đạo hữu.
Mỗi người chúng ta đều có lý, có tự do trong sự chọn lựa và hành động của mình trước mọi điều của cuộc sống.
Về trường hợp này, thiết nghĩ chúng ta nên đọc mẫu chuyện ngắn dưới đây để hiểu rõ tâm ý của mình đang thuộc dạng nào rồi tùy đó mà có quyết định.
SỰ KHÁC NHAU GIỮA THÍCH VÀ YÊU
“Có người hỏi đức Phật, thích và yêu có gì khác biệt?
Đức Phật liền chỉ tay về phía đứa trẻ. Chỉ thấy cậu bé đứng trước một bông hoa, bị vẻ đẹp của hoa làm cho mê đắm, không nhịn được mà đưa tay ngắt bông hoa đó xuống. Đức Phật nói, đây chính là thích.
Sau đó, Đức Phật lại chỉ tay về phía đứa trẻ khác. Chỉ thấy cậu bé ướt đẫm mồ hôi tưới nước cho hoa, lại lo lắng cho hoa sẽ bị ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho hoa khô héo, nên tự mình đứng trước che nắng cho hoa. Đó chính là yêu.
Cho nên, thích là vì có được, nhưng yêu tức là bảo vệ và cho đi”.
Như Nhiên
TTT