Tâm Không Khởi Phiền Não Mới Là Thật Sự Tiêu Nghiệp
Hư Thân

“Sân giận” là một thói quen trong tâm thức. Muốn sửa đổi một thói quen xấu, cách hay nhất chính là nuôi dưỡng một thói quen tốt để thay thế.

Trong đời sống hằng ngày, hãy thường tập nhìn vào ưu điểm và sự cố gắng của người khác, tăng trưởng tâm cảm ân. Tâm cảm ân càng sâu, thì tâm sân hận càng yếu dần, từ đó có thể ngăn ngừa được những khởi niệm nóng giận.

Khi nội tâm không khởi phiền não, mới có đủ trí huệ để xử lý mọi việc. Không khởi phiền não, ấy chính là phương pháp tiêu nghiệp chân thật nhất. Người nào có thể chiến thắng được phiền não trong lòng mình, người ấy mới thật sự là bậc dõng mãnh và có năng lực lớn.

Kẻ ngu si là kẻ không hiểu rõ nhân quả, chỉ thấy trước mắt là chuyện đúng, sai, hơn, thua. Khi cho rằng mình bị đối xử bất công thì liền nổi giận, phản kích dữ dội, tức là đã rơi vào cạm bẫy của ác nghiệp rồi.

Ngược lại, nếu có thể vượt qua tâm chấp trước vào được, mất, không sinh khởi phiền não, giữ tâm lợi tha mà hành xử, thì dù có phản ứng cứng rắn trên hình thức, cũng không trái với đạo lý.

Cuộc đời là sống cho chính mình. Mỗi một niệm khởi, mỗi một hành vi đều đang kiến tạo nên ngôi nhà tâm linh của bản thân. Gieo hạt giống thiện lành, thì sẽ nở ra hoa trái an vui tốt đẹp.

Đừng để lời nói hay hành động của người khác khiến tâm mình mọc đầy gai độc.

Nam mô Quán Thế Thế Âm Bồ Tát!