Cha Mẹ Còn, Là Phước Báu Lớn Nhất Đời Người
Hư Thân
Đại sư Hoằng Nhất từng dạy:
“Nếu bạn đã bước vào tuổi trung niên mà cha mẹ vẫn còn trên đời, thì đó chính là phước báu của bạn. Bề ngoài tưởng như ta đang hiếu kính cha mẹ, kỳ thực là cha mẹ đang cho ta cơ hội tu dưỡng đức hạnh, tăng trưởng phước đức.”
Thật đúng như vậy.
Trong suốt kiếp nhân sinh, không ai thương ta bằng cha mẹ, lo cho ta bằng cha mẹ, tha thứ cho ta nhiều như cha mẹ, và cũng chẳng ai vì ta mà chịu đựng nhiều khổ lụy như cha mẹ.
Người xưa từng nói:
“Cha mẹ là Phật sống giữa thế gian.”
Không cần tìm kiếm đâu xa nơi chùa cao tháp lớn. Phật đang hiện thân trước mặt ta trong hình tướng người cha, người mẹ đầy từ bi, tận tụy, hy sinh mà chẳng cầu đáp đền.
Cha mẹ còn, là còn chốn quay về. Là còn một bóng mát giữa cuộc đời. Là còn một đôi mắt dõi theo ta bằng tất cả yêu thương không điều kiện.
Cha mẹ khuất, đời bỗng trống vắng. Không ai còn chờ ta giữa đêm khuya. Không ai còn đau nỗi đau của ta, buồn nỗi buồn của ta, lo lắng vì những bước chân vấp ngã của ta.
Đừng để đến khi “bóng người khuất núi”, mới giật mình tỉnh ngộ giữa ngàn nỗi tiếc thương.
Hãy trân quý từng phút giây còn được phụng dưỡng cha mẹ. Vì hiếu kính là nền tảng của phước đức, là căn bản của mọi thiện pháp. Hiếu kính cha mẹ không chỉ là nghĩa cử làm người, mà còn là con đường tắt đưa đến giải thoát. Một tiếng “Cha ơi”, một lời “Mẹ hỡi”, không chỉ là âm thanh của thế gian, mà là tiếng gọi vọng về của đạo tâm nơi cội nguồn chân thật.
Còn cha mẹ, là còn phước báu, là còn cơ hội tu trì. Mỗi bữa cơm dâng lên, mỗi bước chân phụng dưỡng, là mỗi lần ta gieo hạt Bồ-đề giữa cõi trần lao.
Xin chớ đợi mai sau mới thắp nén hương tiếc nuối, chớ đợi trắng mái đầu mới ngậm ngùi hai chữ “muộn màng”. Hãy khởi tâm hiếu ngay trong hiện tại, sống trọn đạo con giữa đời thường, để mỗi ngày còn cha mẹ là một ngày đạo Phật được vun bồi, là một ngày tâm linh được soi sáng.
Nguyện đem công đức nhỏ bé này, hướng về mười phương pháp giới, cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sanh Tịnh độ, và tất cả chúng sanh đồng thành hiếu đạo, đồng chứng Phật thừa.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm!