CHÂN TÂM
Hòa thượng Thích Giác Nhiên

 

Hạnh phúc tìm trong ở chính mình
Tâm mình trong lặng trí quang minh
Tam tâm tứ tướng không còn nữa
Tánh tịnh Niết bàn đạt quả linh

Tất cả những gì tướng hữu vi
Ví như bọt nước có ra gì!
Khác nào điển chớp sương đầu cỏ
Chung cuộc đáo đầu chẳng có chi

Chỉ có chân tâm thật của mình
Tịnh lòng trí sáng huệ quang minh
Thông tri vạn pháp vô nan sự
Bổn thể chân như xuất lộ hình

Mê nhiễm trần gian phải đắm chìm
Xuống lên trồi ngụp mãi triền mien
Khó mong thoát khỏi vòng luân chuyển
Nương Bát Nhã thuyền mới vững yên

Trí huệ công năng thắng vạn thù
Vô minh phá vỡ dứt phàm phu
Bổn lai thể hiện chân như lộ
Phật tánh ngộ rồi dứt tuyệt ngu.