VĂN TÁC BẠCH TÁC PHÁP CÚNG DUỜNG KỲ AN HOẶC KỲ SIÊU

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hoà Thượng, Thượng Tọa.

Nhớ lời Phật dạy: “Chánh pháp là mẹ sanh ra Chư Phật”. Mười phương Như Lai đều từ đó mà thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, chúng con nhờ đấy làm con mắt sáng, để chiếu sáng màn vô minh bao phủ trí giác của mình.

Do đó, chúng con mới nhận ra: “Chánh pháp là chiếc thuyền từ đưa người qua biển khổ.

Chánh pháp là giọt nước cam lộ mát mẻ dập tắt lửa tham sân si.

Chánh pháp là xe đại thừa, chở đưa người đến thành Niết Bàn an vui giải thoát”.

Những pháp âm xa xưa của Đức Thế Tôn vẫn còn vang dội lại từ miệng lành của bậc Tăng già đáng kính, để làm món thuốc hay chữa bệnh não phiền.

Gia đình chúng con, là những người con Phật, lúc nào cũng muốn hưởng mùi pháp dược thâm trầm cao siêu vô tận ấy.

Giờ đây, thời cầu an (Kỳ siêu) đã đến, tất cả Phật Tử chúng con thành tâm kính cung thỉnh Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hiện tiền chư Tịnh Đức

Tăng già, dủ lòng từ bi hoan hỷ bố thí cho chúng con một thời kinh để hộ niệm toàn gia quyến chúng con thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành, chóng thành Phật quả”.

Đồng thời, kỳ nguyện hương linh…. (nếu có) trượng Thừa Phật lực, thính pháp văn kinh, tốc xả Ta bà, siêu sanh tịnh độ.

Kính ngưỡng mong Chư Tôn Đực ai lân hứa khả, để gia đình Phật Tử chúng con được ân triêm lợi lạc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.