VĂN TÁC BẠCH CẦU SIÊU

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Phàm “Ẩm thuỷ tư nguyên” uống nước nhớ nguồn. Người con nào mà không có cội có tông, thế nên, hôm nay chúng con bồi hồi tưởng nhớ đến (Mẫu từ, nội tổ), ngoại tổ của chúng con, đã vĩnh biệt dương trần về một niềm xa lạ thân xác đã vùi sâu trong lòng đất lạnh, hoang vu, u tịch, chim kêu vượn hú, nơi bãi tha ma… Ôi đành cho đất cát lấp vùi, không biết giờ nầy linh hồn của từ mẫu chúng con có hiểu được nỗi thương nhớ, đau buồn của chúng con, kẻ đi người ở, kẻ âm cung người dương cảnh, hai nẻo khác đường, chúng con vẫn biết có sanh ắt có tử, có hợp ắt có tan, nhưng làm sao chúng con quên được người mẹ hiền, (người nội hiền)….. của chúng con, một người đầy tình thương và lo lắng cho các con các cháu khôn lớn nên người. Thế mà Mẹ ơi ! (ngoại, nội ơi !) giờ đây, trên án tiền chi còn di ảnh và 3 nén hương trong những ngày tuần thất, chúng con thiết tha với lòng thành kính sâu xa, với niềm tin bất tận, dầu ở nơi nào mẹ cũng được vui, với niềm vui thanh tịnh, không có duyên trần ràng buộc nơi thân.

Kính bạch trên Chư Tôn Đức,

Chúng con có được nghe hiếu là đứng đầu trăm nết tốt, hiếu cảm đến Trời, thì mưa hoà gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật xanh tươi, nếu cảm đến người, thì mọi phúc lành đều đến.

Vì trót mang nặng dòng máu hiếu đạo, một thâm ân cực kỳ sâu rộng ấy, nên Phật Tử chúng con chẳng nài khó khọc, chẳng kể tốn hao, đối với ngày làm thất cho từ mẫu (nội, ngoại) của chúng con tên……… từ trần……… hưởng thọ………

Chúng con sắm lễ vật thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, nguyện nhờ sức gia trì chú nguyện, nhứt cú nhứt kệ và thọ dụng vật thực của Chư Tôn Đức mà hiền mẫu, (nội, ngoại) của chúng con được giải thoát yên nghỉ, tiêu diêu tự tại, và chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân bằng quyến thuộc với Bồ Đề, dù thế giới nào cũng vậy. Giữ vẹn lòng chánh tín đối với Tam Bảo, hầu nương đó mà vĩnh xuất tam giới, thành tựu Thánh đạo.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức chứng minh và hứa khả cho chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.