VĂN TÁC BẠCH 49 NGÀY SƯ PHỤ VIÊN TỊCH

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Kính bạch Giác Linh Tôn Sư,

Ngưỡng bạch Giác Linh Tôn Sư,

Đệ tử chúng con rất đầy đủ phúc duyên được trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni đã thùy từ ai mẫn thương xót, quí Ngài chẳng quản tuổi già sức yếu, đáp lại lời bái thỉnh của chúng con, chấn tích quang lâm đến chùa….để chứng minh và hộ niệm cho giác linh cố Hoà thượng chúng con trong lễ tuần chung thất, với công đức này chúng con vô cùng vui mừng và không sao khỏi xúc dộng với tấm lòng vô ngã vị tha của quí Ngài, đã ban bố cho chúng con niềm khích lệ vô biên, chúng con xin nguyện noi gương cao quý này, để làm phương châm trên bước đường phụng hành Phật sự.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con hằng nghe lời Phật dạy, hữu sanh tất hữu diệt, hữu hình tất hữu hoại, thế sự vô thường, khổ không vô ngã, Thầy chúng con đã ra đi trong định luật vô thường biến chuyển, thân tứ đại hoàn trả lại cho tứ đại, để trở về nơi cõi Phật yên vui, chúng con vẫn biết như thế, nhưng không làm sao ngăn được dòng lệ thảm, cứ mãi tuôn trào lên khoé mắt nghĩ đến ơn Thầy, chúng con chưa đền đáp được. Khi còn sanh tiền, Người đã dạy cho chúng con, mà giờ đây những lời giáo huấn còn văng vẳng bên tai, nhưng thể xác của người đối với chúng con ngàn năm vĩnh biệt .

Rồi từ đây nơi chùa…….vắng bóng Tôn Sư, hàng đệ tử chúng con mất đi sự ảnh hiện cao quí của cuộc đời, như mất đi những gì cần thiết nhứt của đời chúng con, còn đâu hình bóng của Thầy, chỉ còn lại tấm di ảnh trang nghiêm với khói hương trầm nghi ngút. Người đã suốt cuộc đời tận tụy gian lao, không quản xuôi già sức yếu,vì Đạo Pháp, vì chúng con mà không nghĩ đến thân mình chỉ mong sao đoàn Đệ Tử sau nầy tiếp nối tiền đồ hoằng dương Đạo pháp ngày càng được hưng thạnh. Thầy chính là tàng cây Đại thọ che mát cho chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Để tỏ lòng cảm kính thiết tha đối với chư Tôn Đức đã vì lòng từ mẫn nghĩ đến Giác linh Thầy chúng con mà hộ niệm, từ khi Thầy con tịch cho đến ngày chung thất hôm nay, thật công đức này chúng con xin khắc cốt ghi tâm và không biết lấy gì đền đáp cho cân xứng. Vậy trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh nầy, chúng con xin đem hết lòng thành kính hướng về Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni thành tâm đê đầu lễ lạy, để tỏ lòng tri ân trong muôn một là và chúng con hằng nghe trong khế kinh có dạy:

“Yếu đăng giác ngạn, chỉ tu đàn độ vi biên. Dục chủng phước điền, mạc diệc trai tăng đệ nhứt”.

Hôm nay đàn tràng viên mãn, chúng con vâng lời Phật dạy thành tâm thiết lập trai duyên, trước dâng lên cúng dường 10 phương Chư Phật, sau cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, để lập thành công đức, phẩm vật tuy thô sơ nhưng với tấc lòng chí thành chí kính như pháp cúng dường, nhờ công đức nầy và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức, mà Giác Linh Thầy chúng con sớm được Cao Đăng Phật quốc.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức, Tăng Ni Nhập Từ Bi quán Chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức. Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đứcpháp thể khinh an, phước thọ miên trường để tiếp độ chúng con trên bước đường tu học.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Đối với trong buổi lễ thiếu đủ phương tiện mặc dù chúng con hết sức cố gắng, nhưng với khung cảnh chật hẹp không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức thùy từ ai mẫn hỉ xả cho chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.