Tâm Như Mây
Lý Thừa Nghiệp

Tâm như mây và mây như tâm
Gió cát lao xao tiếng nguyệt cầm
Xuân hạ qua chơi mùa thu cúc
Sư về dạo bước giữa sơn lâm.

Thả chiếc bè lau trôi lang thang
Bốn phương gió lộng mảnh y vàng
Trường giang hoa nở tràn sương sớm
Sông nước ngàn năm trôi mênh mang.

Ai rót mà thơ chảy trên sông
Xuân xanh nghe nắng múa phiêu bồng
Có nghe xao xuyến từ vô thỉ
Hương trầm, thơm thảo cả hư không.

Tử sinh hay tiếng gõ miên trường
Sơn thủy hề! xanh yêu thương
Nghiêng vai gió bụi tràn tâm thể
Một tiếng chuông vang sáng cội nguồn.