TÁC PHÁP LỄ VU LAN VÀ DÂNG PHÁP Y

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa,Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con nghe Cổ Đức dạy:

“Cây có cội mới đơm bông kết trái
Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông”

Phàm thọ thân người ai ai, cũng có tổ tiên cha mẹ.

Lời dạy đã làm chúng con bùi ngùi xúc động cảm nghĩ.đến song thân:

“Mười tháng cưu mang
Ba năm bồng ẵm”

Công ơn ấy ví tợ trời cao, không dễ một sớm một chiều mà đền đáp… Vả lại, Đức Phật dạy:

“Điều thiện tối cao, không gì hơn là hiếu
Điều ác cùng cực, không gì hơn là bất hiếu”

Kính lạy Chư Tôn Thiền Đức:

“Mẹ là nghìn cánh hoa lê
Kết bè hạnh phúc, con về bến mơ
Từ lâu lòng trẻ đợi chờ
Vượt muôn sóng cả ghé bờ liên hoa”

Thật là một phước duyên hy hửu, cứ nghĩ mình là người bất hiếu, nhưng qua pháp Vu Lan, pháp mà Đức Phật dạy cho những ai có tâm hướng về cha mẹ với lòng thành kính khẩn cầu vọng bái mười phương Tam Bảo , hiện tiền Chư Tôn đức Tăng Ni, sau ba tháng An cư Kiết hạ.

Hôm nay ngày trọng đại ấy lại trở về, lại một lần nữa tạo duyên lành cho chúng con kính lễ đáp đền công ơn cha mẹ.

Kính lễ quý ngài:

“Cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao
Thầy Tổ nuôi  mạng tinh thần khó nhọc”

Thật vậy: Công ơn sinh thành dã dành to lớn nhưng ân giáo dưỡng lại càng lớn hơn, vì quý Ngài là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng dạo sư dạy dỗ chúng con theo pháp xuất thế gian tu liễu sinh thoát tử. Ơn đức ấy thật vô lượng chúng con không biết lấy gì đền đáp cho cân .

Để đáp đền đấng sinh thành, cũng như đáp đền ân đức quý ngài, theo lời dạy của Đức Phật, trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con câu hội về Chùa Phước Long…

Chúc mừng Khánh tuế Chư Tôn đức thêm hạ lạp, và noi gương Tôn giả Mục Kiền Liên, sắm sanh pháp y, là tin vật, của chư Phật, chiến thắng ma quân đắc thành đạo quả. Kính dâng lên Chư Tôn đức, để các Ngài tùy duyên làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, xiển dương chính pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại.

Chúng con xin nguyện hồi hướng phước báu nầy cầu nguyện cho Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình chư tai tiêu diệt. Riêng đối với chúng con được nhờ phước báu này mà đời đời được gặp Tam Bảo. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh phổ độ cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được an vui trường thọ, cha mẹ bảy đời quá vãng được cao đăng an lạc.

Ngưỡng mong trên Hòa Thượng chứng minh chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni ai lân mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh.