TÁC BẠCH KỲ SIÊU MẸ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Trên Chư Tôn Đức. .

Tròn 2 năm qua, kể từ ngày Mẹ chúng con ra đi về với cát bụi, là vĩnh viễn chúng con không còn có được người Mẹ hiền một nắng hai sương, lo cho chúng con như từ thuở nào. Chúng con mất Mẹ, là chúng con mất đi những gì cao quý nhất mà trong suốt cuộc đời chúng con không sao tìm lại được mẹ là bình sữa ngọt là hơi thở thơm là những gì thiêng liêng nhất mà không một ngôn ngữ nào trên thế gian diễn đạt hết về tình thương của mẹ đối với chúng con.

Hôm nay, trong ngày đại tường mãn phục của Mẹ, chúng con kính dâng lễ vật này cúng dường Tam Bảo, cùng hiện tiền Chư Tôn Đức và cũng để tỏ lòng tường nhớ đến người đã sinh thành ra chúng con, chúng con cũng xin dâng bát cơm này cho mẹ chúng con. Mẹ ơi!

Dâng bát cơm đầy nặng nhớ mong
Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng
Đây tình còn nặng trong tha thiết
Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong

Kính bạch trên Chư Tôn Đức, giờ đây chúng con chỉ biết làm mọi cách để cho Mẹ chúng con sớm đựợc thoát khỏi cảnh trầm luân khổ ải. Và chúng con cũng được biết không có cách nào hơn là tô bồi phước điền, cúng dường Tam Bảo. Vì vậy với khả năng nhỏ bé, chúng con có chút ít lễ vật tịnh tài dâng lên cúng dường trong ngày đại tường mãn phục của Mẹ chúng con.

Kính mong Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ và nhất cú nhất kệ chú nguyện cho hương linh Mẹ chúng con tên…….Pháp danh…….., từ trần ngày…….tháng……. năm……,hưởng thọ…….. tuổi, sớm được tiêu diêu Cực Lạc.và chúng con cũng xin đem công đức này hồi hướng lên ngôi Tam Bảo và tất cả chúng sanh trọn thành Phật Đạo.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức chứng minh và thọ nhận lễ vật cho gia quyến chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.