TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHO CON

 

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình Phật Tử chúng con tỏ lòng chí thành chí kính quỳ trước trai đường dâng lên niềm vui đây an lạc và vô cùng xúc động, niềm vui mừng đã chan chứa tình thương bao la vô bờ bến, thể hiện lòng từ bi sự chiếu cố của Chư Tôn Hoà Thượng chứng minh, Chư Tôn Đức đã hoan hỷ niệm tình vì đạo pháp không phụ lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm chứng minh và chú nguyện cho vong linh trong tuần chung thất được sớm thoát cảnh tam đồ lục đạo, mà siêu thăng thoát hoá nơi miền Phật quốc. Sự hiện diện của quí Ngài cũng là nguồn an ủi vô biên cho gia đình chúng con trong khi đã mất đi một đứa con chí hiếu.

Chúng con không khỏi xúc động khi nhìn thấy Chư Tôn Đức trong lúc tuổi già sức yếu với chuỗi thời gian hành  đạo, mặc cho vô thường hủy diệt mà hôm nay quí Ngài vì thương chúng con cũng không ngại sự khó nhọc, nhứt là đang trong ngày vào hạ lễ An Cư Kiết Giới của Chư Tăng Ni, cũng như Phật sự đa đoan nơi bổn tự, quý Ngài cũng dành thời gian quí báu đến với gia đình chúng con bố thí Pháp âm. Thật là một, điều cao cả, chúng con không biết dùng ngôn từ nào để nói lên hết lòng cao thượng của quý Ngài đã dành cho gia đình chúng con.

Trong giờ phút liêng thiêng, quỳ trước trai đường với ánh từ quang huỳnh y rực rỡ của quý Ngài lẫn với mùi hương ngào ngạt của Giới, Định Huệ xông lên, phát xuất từ công hạnh tu hành của quí Ngài làm cho chúng con quy phục tôn kính hơn bao giờ hết .Giờ đây chúng con chỉ biết cúi đầu mà suốt đời mãi ghi nhớ.

Kính bạch Chư Tôn Đức: dẫu biết rằng sanh ký tử quy, lý vô thường mà Đức Phật đã dạy. Tuy biết rằng tử sanh định mạng nhưng gia đình chúng con không sao khỏi đớn đau cảnh biệt ly người đi kẻ ở, từ nay gia đình đã vắng đi một người con đầy lòng hiếu thảo, người vợ hiền đã mất đi một người chồng yêu quí, những đứa con thơ dại đã mất đi một  người cha mà suốt đời không bao giờ tìm lại được.

Thương con chúng con không biết gì hơn chỉ y theo lời Phật dạy, cung thỉnh chư Tăng Ni tứ phương câu hội thiết lễ đàn tràng kỳ siêu. Hôm nay đàn tràng sắp viên mãn gia đình chúng con nhứt tâm cung kính thiết lễ trai tăng dâng lên cúng dường. Ngưỡng cầu hồng ân Chư Phật mười phương Chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền Tăng chứng minh nạp thọ lễ cúng dường này và hồi hướng công đức nầy cầu nguyện Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển. Già đau được phưóc thọ tăng long, đạo tâm kiên cố vững bước trên con đường học Phật, và tu Phật.

Cuối cùng chúng con tỏ lòng thành kính tri ân, Chư Tôn Hoà Thượng chứng minh, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong khi sự tổ chức mặc dù rất cố gắng nhưng chắc không sao tránh khỏi những lỗi lầm vụng về thiếu sót, gia đình chúng con xin thành tâm sám hối. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ để buổi lễ kỳ siêu cho con chúng con được trọn phần công đức.

Nam Mô Hiến Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.