TÁC BẠCH KỶ NIỆM ĐỨC TÔN SƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, là ngày kỷ niệm Tôn sư Thượng… Hạ… Nhân lễ này được sự hướng dẫn của Đại Đức trụ trì thiết lập lễ trai diên cúng dường.

Chúng con hàng Phật Tử hôm nay rất được phúc duyên và vô cùng vui mừng, vì chánh pháp giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này đầy đủ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chứng minh lễ ngọ trai. Hơn thế nữa chúng con được diện kiến từ hoà phước đức của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, đây là một phước điền trong ba ngôi báu. Chứng tỏ rằng chúng con tin tưởng sẽ thọ hưởng phúc ở vị lai.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Hàng Phật Tử chúng con vô cùng cảm động, cảm động vì nhận thấy tuổi già sức yếu của Chư Tôn Hòa

Thượng, Chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni với chuỗi thời gian hành đạo không ngừng không kể tấm thân, mặc chovô thường huỷ diệt, tuy nhiên với tuổi già sức yếu nhưng tinh thần vẫn luôn luôn, vì đạo pháp phục vụ lợi tha.

Hôm nay Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chẳng nệ đường sá xa xôi, chẳng từ khó nhọc vì chúng con mà chấn tích quang lâm về đạo tràng… này chứng minh lễ ngọ trai.

Ôi ! Ơn đức sâu dày này, chúng con làm sao đền đáp được cao quí thay lời phát nguyện của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Đã thể hiện lòng từ bi quảng đại bao la vô bờ bến, làm cho chúng con hằng tôn kính hơn bao giờ hết. Diện kiến Chư Tôn và Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni chúng con lại liên tưởng đến Đức Thế Tôn. Chúng con không khỏi bùi ngùi xúc động qua hình ảnh choàng chiếc y vàng từng bước nhẹ khoan thai đến Tịnh Xá Kỳ Hoàn, Ngài cũng vì chúng sanh mà hoằng truyền giáo điển.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng,

Hôm nay chúng con nhứt tâm thành kính dâng lên cúng dường ngọ trai lễ mọn này, ngưỡng cầu chứng minh nạp thọ cho hàng Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.