TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni chung phái đoàn và trong Trường Kiết hạ An cư.

Trong không khí trang nghiêm,thơm toả hương giải thoát chúng con xin cúi đầu phủ phục, tâm tư dâng niềm tôn kính, cúng dường lên mười phương Chư phật và hiện tiền

Chư Tôn Thiền Đức chứng minh.Sau đây chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1lạy , quì )

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Thật là diễm phúc lớn lao cho hàng phật Tử chúng con, từ lâu mang tâm trạng khác ngưỡng bóng từ quang soi sáng khắp nơi. Hôm nay được Hòa thượng viện chủ chùa . . . hiệp cùng chư tôn Hoà thượng , Thượng Tọa,Đại Đức Tăng Ni các tự viện…. Nhất là Hoà thượng viện chủ …đã tiên phong hướng dẫn chúng con về các tự viện….nhân mùa an cư kiết hạ. Bóng từ bi rực hồng Giới, Định, Huệ của chư tôn Thiền Đức đã thiêu rụi đám cỏ sầu phiền não trong lòng chúng con nhường lại cho bóng mát Bồ Đề ướm màu xanh giải thoát, bát nhã toả hương thơm, hương thơm trí tánh, sáng bừng.

Giờ phút thiêng liêng vi diệu, dưới ánh mây lành che phủ của Ngài, chúng con không khỏi rạo lên niềm cảm xúc và hân hoan tiếp nhận món quà đạo đức của chân tâm cũng như trong kinh Pháp Hoa có đoạn ghi: “Cùng tử tự cho mình bần tiện, cứ lang thang tha phương cầu thực, mãi mê theo ý tưởng thấp hèn, hôm nay mới nhận ra được người cha già trưởng giả giàu sang và tròn đủ tài năng”.

Hổ thẹn thay ! chúng sanh quên Phật nhưng Phật nào có xa lìa chúng sanh, chúng con vì vọng tưởng phân biệt không tin tưởng Tam Tôn có đủ công nông khai thị ngộ nhập giới thân huệ mạng của chính mình.

Ngược lại, Tam Tôn đã dành sẵn đặc ân, không hề có một niệm xa lìa chúng con.

Thật cao thượng ! Những tâm hồn quảng bác khắp mười phương, vì chúng sanh vô thường vào trong khốn khổ mà miệng vẫn hát khúc tình sen, tay vun chồi hoa giác, dọc ngang lui tới, mà gia tài sản nghiệp vỏn vẹn chỉ hai chữ “tình thương”

Kính bạch chư Tôn Đức,

Phước duyên thay ! Hôm nay chúng con được mang thân người gần gũi Chánh pháp Như Lai, thấm nhuần sự giáo hoá của Tổ Thầy. Càng diễm phúc bao nhiêu chúng con càng bùi ngùi xao xuyến bấy nhiêu, trước cảnh rừng thiền thơm lừng hoa giác chốn an cư mưa trên xác phượng báo mùa Hiếu Hạnh Vu Lan Chánh hội, hoa hồng thắm thâm ân nguồn cội nhớ không nguôi !

Gương hiếu đạo của Ngài Tôn giả Mục Kiền Liên hãy còn soi sáng lòng người Phật Tử, chúng con làm sao không chạnh nhớ, nghĩ đến Cửu Huyền Thất Tổ, Thất Thế Phụ Mẫu, Đa sanh phụ mẫu, đã quá vãng giữa sông mê, dồn dập biển khổ mênh mông 6 đường luân chuyển tợ thoi đưa, hồn phách biết đâu nương tựa khi nghiệp quả đường mê còn quá nặng, mà đèn trí tuệ chưa soi sáng tỏ.

May mắn thay ! Dấu chân hoá đạo của chư Tôn Đức Tăng già, dập dìu xuôi ngược chẳng từ nan, không quên lời nguyền, tái hiện đàm Hoa, chèo thuyền từ trên dòng sanh tử độ tha, khắp đó đây mờ Trường kiết hạ An cư để duy trì thánh thiện và phát huy chánh pháp. Nơi đây có chân quán và thanh định quán, để mở bày khai ngộ Phật Tánh cho chúng sanh.

Nơi đây có Diệu âm, Phạm âm, cùng với Hải Triều âm ngân vang khắp Thiền môn thanh tịnh, qua dòng suối đạo vị ngọt ngào để làm khuôn vàng thước ngọc đưa chúng con vững bước trên con dường tu tiến giải thoát.

Hôm nay duyên lành vừa hội, việc pháp dâng bày hương giới thơm bay chúng con lắng lòng trong Pháp Hỷ cúng dường, có chút ít tịnh tài, tịnh vật, kính dâng lên mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni nhập từ bi quán hứa khả nạp thọ và mở lời châu ngọc nhứt cú nhứt kệ cho Cửu Huyền Thất Tổ Thất Thế Phụ Mẫu, Đa sanh Phụ Mẫu dược siêu sanh Phật quốc, hiện tiền Phật tử chúng con,sớm rõ đường lành, tinh tấn tu hành cầu đạo giải thoát .

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức nhủ lòng Từ bi huấn giáo cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trên Chư Tôn đã từ bi hứa khả cho rồi và ban cho chúng con lời pháp nhũ diệu huyền như mưa lành tắm mát tâm hồn Phật tử chúng con, từ đây chúng con nguyện núp bóng Từ quang, sống an vui trong ánh Đạo huy hoàng, hộ trì chánh pháp Như Lai .

Toàn thể Phật tử chúng con đặt trọn lòng thành kính dâng lễ cúng dường.