Liên lạc – Gởi bài ll Thông báo lỗi Bài viết ll Lưu bút
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chào mừng chư Tôn đức, Phật tử đến với trang tanghtuphathoc.net. Mọi ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng cho trang nhà ngày được hoàn thiện. Chúng con/tôi luôn trân trọng mọi ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức, Phật tử và luôn xem đó là tiêu chuẩn để trao dồi học hỏi trên con đường tu học ngày được tốt đẹp hơn.
Xin cám ơn.
tangthuphathoc.net
Kính gởi ban biên tập,
Con có nghe một số thầy khi giảng trả lời câu hỏi về vấn đề ăn chay có được ăn trứng gà không, quý thầy này bảo nếu là không trống thì ăn được. Nhưng cũng có một vài thầy thì bảo ăn chay thì không được ăn trứng gà.
Rất mong bbt từ bi chỉ rõ cho con được rõ ràng để được lợi ích trên đường tu học của bản thân.
Thành thật cảm ơn quý bbt.
Đăng Khánh.
Nam mô A Di Đà Phật.
Mến chào đạo hữu Đăng Khánh
Đối với người ăn chay trường và người phát tâm ăn chay theo đạo thì với thực phẩm có trứng không được ăn bao gồm luôn cả trứng được nuôi theo công nghiệp. Vì khi con vật muốn sinh ra trứng là để có con. Nếu ăn trứng sẽ phá hỏng công Đức ăn chay thanh tịnh của người đó.
Còn đối với những ai ăn chay vì bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ hay vì không ăn được thịt cá mà ăn chay thì là trường hợp khác, còn riêng người tu đạo thì không nên ăn trứng.
Chúng tôi xin trích lời dạy của tổ Ấn Quang và Hòa thượng Tuyên Hóa về vấn đề này mong sẽ giúp giải tỏa được thắc mắc trong lòng của đạo hữu và có thêm lòng tin vững chắc trên đường tu học ở bản thân.
Trong thư trả lời cho cư sĩ La Trí Thanh (Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1), tổ dạy rằng:
“Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống, cũng chớ nên ăn vì nó có chất độc. Có người bảo “ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống”, ở nơi đây rất ít có loại trứng ấy. Xưa kia, có một người thích ăn trứng gà, lâu ngày chất độc tích lại trong bụng, sanh ra rất nhiều trứng gà và gà con. Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy. Trương Trọng Cảnh bảo nấu tỏi ăn, liền ói ra rất nhiều gà con cùng những con gà đã có lông hoặc không lông. Ông Trương bảo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa, hễ ăn sẽ không có cách gì trị được. Đủ biết trứng gà gây họa lớn thay!
Trong thư trả lời cho cư sĩ Chân Tịnh, tổ dạy rằng: “Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu! Nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã chường ra cái ngu! Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, tức là có mầm sống thì không được ăn, còn trứng không có cồ chẳng thể nở thành gà con thì ăn được! Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được, có lẽ ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dấy lên thứ tà kiến ấy, chẳng biết là nhằm thỏa thích bụng miệng mà phô phang cái trí của chính mình, đến nỗi bị người hiểu lý thương xót! Sư Chi Đạo Lâm đời Tấn học rộng, giỏi biện luận, tranh luận cùng thầy về chuyện trứng có ăn được hay không; do ông ta giỏi biện bác, vị thầy chẳng thể khiến cho Đạo Lâm khuất phục được. Vị thầy ấy mất rồi, hiện hình trước mặt ông ta, tay cầm trứng gà quăng xuống đất, gà con liền chui ra. Đạo Lâm hổ thẹn cảm tạ, thầy và trứng gà đều biến mất. Đấy là lời quyết đoán thời Tấn.”
Trong Gậy Kim Cang Hét, Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng dạy rằng: “Bạn cho rằng ăn chay thì ăn trứng cũng được? Cũng được! Chờ tới khi bạn đầu thai làm gà rồi khi đó bạn sẽ hiểu (phận làm gà) chính do ăn trứng gà mà ra”.
Hỏi: Là đệ tử Phật thì có thể ăn trứng không?
Đáp: Nếu quý vị thèm muốn ăn những thứ dinh dưỡng đó, thì cần gì phải hỏi tôi?
Hỏi: Tại sao người ăn chay không được ăn trứng?
Đáp: Không có gà trống, gà mái cũng có thể ấp trứng nở ra gà con như thường. Ngày xưa người ta không hiểu điều này nên họ nói là, nếu trứng không có trống thì không thể nở ra gà con. Nhưng lối nói này cũng không có gì làm chứng cớ. Tại sao người ăn trứng lại lý luận như thế? Tức là vì họ muốn ăn trứng đó mà. Bất luận trứng có trống hay không có trống, nó đều có thể sanh ra gà con, chớ không phải không thể sanh đâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói “Noãn duy tưởng sanh,” tức trứng do tưởng mà sanh ra.
Nếu bạn ăn chay vì sức khỏe, ăn chay vì chữa bệnh hay ăn chay vì quá ngán đồ ăn mặn thì việc bạn muốn dùng trứng hay không xin tùy ở nơi bạn.
Thế nhưng nếu bạn cũng như tôi – là những đệ tử nhà Phật, chúng ta đều là hạng phàm phu đầy phiền não và nghiệp chướng thì chỉ nên y giáo phụng hành, nghe theo lời chỉ dạy của các vị Tổ Sư, chúng ta ăn chay quyết không nên ăn trứng. (HT Tuyên Hóa)
Chúc trang nhà gieo duyên thật nhiều với mọi người
Cảm ơn Tạng Thư Phật Học, một trang web không thể thiếu trong thời buổi nhiễu nhương.
Kính gởi BBT,
Trước hết tôi xin gởi lời tri ân đến quý vị. Nhờ có trang nhà này mà tôi thông suốt rất nhiều nghi vấn trên đường tìm hiểu về giáo lý. Lại là một trang nhà giàu phong phú về nội dung. Một trang nhà mà riêng bản thân tôi đánh giá rất cao. Vì nội dung được phổ biến trên trang nhà theo tôi được theo một khuôn khổ hoằng pháp riêng nào đó đã được hoạch định sẵn để làm khuôn mẫu cho việc hoằng pháp, hợp với giáo lý và rất là lợi ích cho mọi người con Phật hồi đầu như tôi. Mặc dù tuổi đã cao và đến với giáo lý trễ nhưng cũng còn được chút phước duyên mà tìm về với đạo giác ngộ, và may cho tôi biết được trang nhà này từ 4 năm nay. Tôi nhận rất nhiều lợi ích từ trang nhà, nhờ vậy mà nghi vấn của tôi được thông suốt và áp dụng thực tế, hơn là bàn luận cao, thấp vô ích. Tôi thầm nguyện xin Tam Bảo gia hộ cho trang nhà này được phát triển, nhiều tài liệu quý giá nữa, và mọi người đều biết đến để được lợi ích trên đường tu học cho bản thân mình.
Sau là điều mà tôi tha thiết muốn gởi đến ban biên tập trang nhà là, cố gắng làm sao duy trì cho trang nhà không bị gián đoạn, vì có nhiều sự gián đoạn xảy ra mà không truy cập vào được trang. Biết rằng quý ban đã rất cố gắng để khắc phục, nhưng trang nhà quá giàu về nội dung và được sàn lọc, kiểm duyệt trước khi cho đăng tải như thế này, mà cứ bị gián đoạn thì thật là tiếc lắm.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Xin trân trọng,
Tuệ Quảng
Trang Tạng Thư Phật Học quá tuyệt. Giàu nội dung và lối trình bày rõ ràng. Xin cám ơn ban Hoằng Pháp.
Các bài Pháp Âm được thiết kế quá đẹp. Không tưởng tượng được có một trang nhà như vậy.
Cám ơn Tạng Thư Phật Học, một trang web tuyệt với. Nhờ trang web mà con học rất nhiều điều thiết thật, trải nghiệm những lời chỉ dạy tường tận từ quý vị, như giọt nước cam lộ khi hạn hán. Tưởng chừng như ngọn đèn đã tắt hết dầu, nay con khỏe mạnh và nguyện trọn đời này sẽ tuân thủ ngũ giới và trao dồi hạnh tốt của một người con Phật lạc loài trong đêm. A Di Đà Phật….
Mô Phật,
Xin cho con hỏi bốn loại Niết Bàn là gì? Và 12 thứ truoc là những gì? Con có hỏi vị thầy gần chỗ con ở, thì bảo là chỉ có 2 loại Niết bàn là Hữu dư và Vô du Niết bàn mà thôi. Và chỉ nghe nói có 5 thứ truoc chứ không biết có 12 loại truoc như thắc mắc. Xin cho hỏi là đúng không? Xin cám ơn quý thầy…..
Bốn loại Niết bàn gồm có:
1. Tự Tánh Niết- bàn (Phàm, Thánh đều có)
2. Hữu Dư Y Niết-bàn (nghĩa là đã ra khỏi phiền não chướng, nhưng có khổ y thân)
3. Vô Dư Y Niết-bàn (Thân thoát khỏi sinh tử khổ, không có Y. Bên Tiểu thừa cho thân tro Diệt trí là Vô Dư, gồm có ba loại, 1- Phiền não Dư, 2- Nghiệp dư và 3 à Giới giáo dư. Bên Đại thừa thì cho rằng cứu cánh Bảo Sở là Vô Dư, trong Luận gọi là Tứ Trú Địa, phiền não tận dịch là Hữu Dư Y. Ngũ trú địa, phiền não tận nên gọi là Vô Dư Y.
4. Vô Trú Xứ Niết-bàn (Bi với Trí đều có, chẳng trú sinh tử, cũng chẳng trụ Niết-bàn)
Trược có nghĩa là không trong sạch, như nước bị đục nên không thể thấy vật, tâm chúng sinh cũng như vậy, chúng sinh do có tâm trược nên không thấy Phật đạo. Ngũ trược (5 trược) là : 1 Kiếp trược, 2. Phiền não trược, 3. Kiến trược, Chúng sinh trược và Mạng trược
Trong Đại Tạng Kinh có nói đến 12 thứ trược, gồm có:1. Kiếp trược, 2. Chúng sinh trược, 3. Thời trược, 4. Phiền não trược, 5. Mạng trược, 6. Ba thừa sai khác trược, 7. Cõi nước bất tịnh trược, 8. Chúng sinh khó dạy trược, 9. Ngoại đạo loạn trược, 10. Nói các phiền não trược, 11. Ma trược và 12. Ma nghiệp trược.
Chúc Phật tử luôn tinh tấn.