Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

QUYỂN THỨ HAI

Thứ hai phần một, Phẩm Nổi duyên phần đầu.

Lúc đó hết cả vô lượng vô số các Thế giới phương Bắc. Thế giới cuối cùng tên là Tối Thắng.  Tên hiệu Phật là Thắng Đế Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Đất đó có Bồ Tát tên là Thắng Thụ. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến về nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Thời Thắng Đế Phật bảo Thắng Thụ Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Nam này hết tận vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn, Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó, hiện ra điềm báo này.

Thắng Thụ nghe xong. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân sau cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi thương xót cho phép.

Thời Thắng Đế Phật bảo Thắng Thụ Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Thắng Thụ Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Thắng Đế Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Thời Thắng Thụ Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Bắc. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.

Thắng Thụ Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Bắc này. Thế giới cuối cùng tên là Tối Thắng. Tên hiệu Phật là Thắng Đế Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.

Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Bắc. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều  Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Lúc đó Thắng Thụ và quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có.

Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.

Toàn bộ mỗi một Đất Phật ở phương Bắc. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến về nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Nam này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó, hiện ra điềm báo này.

Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.

Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Bồ Tát. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.

Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Bắc. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Giúp cho các người nghe, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.

Khi đó tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Đông Bắc. Thế giới cuối cùng tên là Định Trang Nghiêm. Tên hiệu Phật là Định Tượng Thắng Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nơi đó có Bồ Tát tên là Ly Trần Dũng Mãnh. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và thân tướng của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Thời Định Tượng Thắng Đức Phật bảo Ly Trần Dũng Mãnh Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Tây Nam này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó, hiện ra điềm báo này.

Thời Ly Trần Dũng Mãnh nghe được Phật nói. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân cuối cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi rủ lòng thương cho phép.

Thời Định Tượng Thắng Đức Phật bảo Ly Trần Dũng Mãnh Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Ly Trần Dũng Mãnh Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Định Tượng Thắng Đức Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Thời Ly Trần Dũng Mãnh Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Đông Bắc. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.

Ly Trần Dũng Mãnh Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ phương Đông Bắc này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Định Trang Nghiêm. Tên Phật là Định Tượng Thắng Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.

Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Đông Bắc. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Thời Ly Trần Dũng Mãnh và các quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.

Mỗi một các Đất Phật ở phương Đông Bắc. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Tây Nam này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.

Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.

Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Đông Bắc. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Giúp cho các người nghe, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.

Khi đó tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Đông Nam. Thế giới cuối cùng tên là Diệu Giác Trang Nghiêm Thậm Khả Ái Lạc. Tên Phật là Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nơi đó có Bồ Tát tên là Liên Hoa Thủ. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và thân tướng của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Thời Liên Hoa Thắng Đức Phật bảo Liên Hoa Thủ Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Tây Bắc này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm.  Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Thời Liên Hoa Thủ nghe được Phật nói. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân sau cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi thương xót cho phép.

Thời Liên Hoa Thắng Đức Phật bảo Liên Hoa Thủ Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Liên Hoa Thủ Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Liên Hoa Thắng Đức Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Thời Liên Hoa Thủ Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Đông Nam. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.

Liên Hoa Thủ Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ phương Đông Nam này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Diệu Giác Trang Nghiêm Thậm Khả Ái Lạc. Tên Phật là Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.

Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Đông Nam. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Thời Liên Hoa Thủ và các quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.

Mỗi một các Đất Phật ở phương Đông Nam. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Tây Bắc này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.

Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Bồ Tát. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.

Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Đông Nam. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Giúp cho các người nghe, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.

Khi đó tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Tây Nam. Thế giới cuối cùng tên là Ly Trần Tụ. Tên hiệu Phật là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nơi đó có Bồ Tát tên là Nhật Quang Minh. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và thân tướng của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Thời Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Phật bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng :

Người nam thiện ! Từ phương Đông Bắc này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó, hiện ra điềm báo này.

Thời Nhật Quang Minh nghe được Phật nói. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân cuối cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi rủ lòng thương cho phép.

Thời Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Phật bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Nhật Quang Minh Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Thời Nhật Quang Minh Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Tây Nam. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.  Nhật Quang Minh Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ phương Tây Nam này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Ly Trần Tụ. Tên Phật là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ?

Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.

Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Tây Nam. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Thời Nhật Quang Minh và các quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.

Mỗi một các Đất Phật ở phương Tây Nam. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Đông Bắc này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.

Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.

Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Tây Nam. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Giúp cho các người nghe, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.

Khi đó tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Tây Bắc. Thế giới cuối cùng tên là Chân Tự Tại. Tên Phật là Nhất Bảo Cái Thắng Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nơi đó có Bồ Tát tên là Bảo Thắng. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và thân tướng của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Thời Nhất Bảo Cái Thắng Phật bảo Bảo Thắng Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Đông Nam này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Bảo Thắng nghe xong. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân sau cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi thương xót cho phép.

Thời Nhất Bảo Cái Thắng Phật bảo Bảo Thắng Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Bảo Thắng Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Nhất Bảo Cái Thắng Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ?

Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Thời Bảo Thắng Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Tây Bắc. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.

Bảo Thắng Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ phương Tây Bắc này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Chân Tự Tại. Tên Phật là Nhất Bảo Cái Thắng Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.

Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Tây Bắc. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Lúc đó Bảo Thắng và các quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.

Mỗi một các Đất Phật ở phương Tây Bắc. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Đông Nam này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.

Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Bồ Tát. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.

Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Tây Bắc. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Giúp cho các người nghe, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.

Khi đó tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Dưới. Thế giới cuối cùng tên là Liên Hoa. Tên hiệu Phật là Liên Hoa Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nơi đó có Bồ Tát tên là Liên Hoa Thắng. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và thân tướng của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Thời Liên Hoa Đức Phật bảo Liên Hoa Thắng Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Trên này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó, hiện ra điềm báo này.

Thời Liên Hoa Thắng nghe được Phật nói. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân cuối cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi rủ lòng thương cho phép.

Thời Liên Hoa Đức Phật bảo Liên Hoa Thắng Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Liên Hoa Thắng Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Liên Hoa Đức Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Thời Liên Hoa Thắng Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Dưới. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.

Liên Hoa Thắng Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ phương Dưới này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Liên Hoa. Tên Phật là Liên Hoa Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.

Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Dưới. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Lúc đó Liên Hoa Thắng và các quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.

Toàn bộ mỗi một Đất Phật ở phương Dưới. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Trên này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.

Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.

Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Dưới. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Giúp cho các người nghe, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.

Khi đó tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Trên. Thế giới cuối cùng tên là Hoan Hỉ. Tên Phật là Hỉ Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nơi đó có Bồ Tát tên là Hỉ Thụ. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và thân tướng của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn !  Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Thời Hỉ Đức Phật bảo Hỉ Thụ Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Dưới này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Hỉ Thụ nghe xong. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân sau cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi thương xót cho phép.

Thời Hỉ Đức Phật bảo Hỉ Thụ Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Hỉ Thụ Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Hỉ Đức Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Thời Hỉ Thụ Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Trên. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.

Hỉ Thụ Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ phương Trên này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Hoan Hỉ. Tên Phật là Hỉ Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.

Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Trên. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Lúc đó Hỉ Thụ và các quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.

Toàn bộ mỗi một Đất Phật ở phương Trên. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?

Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Dưới này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.

Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.

Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật. Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Bồ Tát. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.

Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.

Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Trên. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Giúp cho các người nghe, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.

Khi đó ở trong Thế giới Phật của Ba nghìn Đại thiên này, các báu vật tràn đầy. Đủ các loại hoa đẹp đầy khắp đất này. Cờ báu, lọng phướn la liệt khắp nơi. Cây hoa, cây quả, cây hương, cây man, cây báu, cây áo, các trang sức hỗn tạp trang nghiêm vòng quanh khắp, rất đáng yêu thích. Như các Đất Thanh tịnh của Phổ Hoa Như Lai ở Thế giới Liên Hoa. Diệu Cát Tường Bồ Tát, Thiện Trụ Tuệ Bồ Tát, cùng với vô lượng Bồ Tát Bồ Tát lớn lực uy Thần lớn nhất vốn dừng ở trong đó.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ hai.