Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh)
Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014

 

QUYỂN THỨ BA MƯƠI HAI

Thứ hai mươi chín Phẩm Biển hình tướng của Như Lai.

Khi đó Phổ Hiền Bồ Tát Bồ Tát lớn bảo các Bồ Tát nói rằng : Phật Tử ! Lắng nghe, nghe Tuệ tu Tuệ. Đang vì Ngài nói biển hình tướng của Như Lai. Trên đỉnh đầu của Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Sáng sạch. Ba mươi hai vật báu dùng để trang nghiêm. Đều phóng ra vô lượng lưới Quang sáng lớn. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới mười phương.

Trên đỉnh đầu của Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng biển Phương tiện của Phật. Đầy đủ báu vật hỗn tạp dùng để trang nghiêm. Các loại ngọc Như ý quý nhất trang nghiêm. Phát ra ở Kim Cương Quang Minh Thế giới. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp.

Trên đỉnh đầu của Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tràn đầy mây Cõi Pháp. Quang sáng quý vi diệu rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp, tất cả Thế giới, Trí tuệ công Đức của Như Lai, mây biển Thế giới mười phương, mây biển công Đức của Bồ Tát.

Trên đỉnh đầu của Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng. Đều hiện ra các Thế giới Phật không thể nghĩ bàn. Quang sáng quý đẹp Như ý Kim cương. Xem đủ không chán. Như nhanh chóng tích tụ các hoa quý. Quang sáng báu của Phật rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp.

Trên đỉnh đầu của Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Lưu ly báu. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp. Mây Tự do lớn. Hình ngọc Như ý quý nhất. Đủ các loại trang nghiêm. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới mười phương. Ca ngợi công Đức Phật. Phát ra do Nhân duyên. Đều phóng mây sáng quý lớn của Như Lai. Rộng chiếu sáng Bồ Tát ngồi xếp bằng Kết già dưới cây ở Đạo tràng. Rộng hiện ra Thần lực Tự do của Bồ Tát. Hiểu lực của Như Lai. Rộng chiếu sáng tất cả Nước Phật mười phương sáu loại chấn động. Ở trong khoảng không Cõi Pháp lớn đều hiện ra vô lượng mây Tất cả Trí tuệ Tự do.

Trên đỉnh đầu của Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Bình đẳng. Mây đèn sáng âm thanh của Như Lai biển báu ly rời bẩn. Phóng các Quang sáng rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp, biển công Đức của Bồ Tát ở Thế giới mười phương. Yên thiết lập biển cờ Trí tuệ Phật Ba Đời.

Trên đỉnh đầu của Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây rộng lớn quang Phật. Vật báu Y na la, vật quý nhất Như ý, vật quý nhất Ma ni dùng để trang nghiêm. Rộng chiếu sáng mây đèn sáng ánh lửa Bồ Tát Cõi Pháp Thế giới mười phương. Rộng chiếu sáng biển âm thanh sắc đẹp của tất cả Như Lai và biển Thế giới, biển lực Phật Thanh tịnh.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây quang sáng đầy đủ. Đủ các loại hoa báu trang nghiêm. Quang sáng ngọc quý nhất của ngọc Như ý lưu ly. Ca ngợi Thân Pháp và các Bồ Tát. Trong tất cả biển Thế giới mười phương. Ca ngợi Bậc Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh thích hướng về các cảnh giới lực của Như Lai. Rộng hiện ra vô lượng vô biên nơi Thanh tịnh của Như Lai Thanh tịnh rời bẩn. Phóng Quang sáng lớn. Rộng chiếu sáng tất cả các Thế giới Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây Quang sáng tạng hạnh Bồ Tát. Như Lai ở trong vô lượng Thế giới. Phóng vô lượng đủ các loại Quang sáng sắc quý. Rộng chiếu sáng Nước Phật của tất cả Cõi Pháp. Sinh ra âm thanh vi diệu của vô lượng Như Lai. Đều cùng phân biệt diễn thuyết Pháp lớn rất sâu của Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây rộng chiếu sáng. Kim cương báu lưu ly Y đà la, Như ý báu Thanh tịnh vô lượng sắc trang nghiêm. Phóng Quang sáng sắc lưu ly. Đều cùng chiếu sáng khắp tất cả các biển. Sinh ra vô lượng âm thanh vi diệu của Phật. Tràn khắp tất cả Thế giới mười phương. Đều hiện ra vô lượng thân biến hóa biển Trí tuệ của tất cả Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây hiểu. Bên phải trên đỉnh đầu Phật hoa báu hỗn tạp ánh sáng trang nghiêm. Trang nghiêm Đạo tràng ở tất cả Thế giới. Thanh tịnh Thế giới tất cả Cõi Pháp. Giúp cho tất cả ảo vọng đều cùng Giải thoát. Hiểu Cõi Pháp Thanh tịnh.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây quang sáng. Dùng Pháp báu Như ý biển tâm lớn nhất trang nghiêm tướng đỉnh của Như Lai. Rộng chiếu sáng các mây Bồ Tát ở Thế giới mười phương. Nuôi lớn Thân Pháp, thân Trí tuệ cao nhất. Thực hành với biển tướng của tất cả Như Lai. Đầy đủ mây Cõi Pháp của tất cả Bồ Tát.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tất cả mây trang nghiêm. Rộng chiếu sáng hoa lưu ly Kim cương. Trang nghiêm tất cả biển Cõi Pháp. Các hoa Sen báu của Thế giới dùng để trang nghiêm.

Đều cùng tràn đầy tất cả Cõi Pháp. Bốn loại hạnh Bồ Tát, Sư Tử Tự do gầm. Tràn khắp tất cả biển Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây hạnh biển Tam muội của Phật. Trang nghiêm tất cả biển Cõi Pháp. Ở trong mỗi nghĩ nhớ đều hiện ra trang nghiêm của vô lượng Như Lai. Tràn đầy tất cả Thế giới Cõi Pháp không thể nghĩ bàn.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây rộng chiếu sáng biển biến hóa. Hoa Sen quý đẹp bằng núi lớn nhất Tu Di. Sinh ra vô lượng biển Quang sáng quý. Do ý Phật phát ra, được Lô Xá Na Phật hóa ra. Sinh ra vô lượng tất cả biển biến hóa.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây Giải thoát của tất cả Như Lai. Ly rời bẩn được quý dùng để trang nghiêm. Trang nghiêm rộng chiếu sáng tòa Sư Tử của tất cả Như Lai. Ở bên trong tòa này đều hiện ra tất cả Sắc hình của Như Lai. Phóng Quang sáng quý lớn. Diễn thuyết vô lượng biển lớn Pháp Phật. Trang nghiêm tất cả các biển Nước Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Hiểu mây họ tộc Phật. Với hoa lưu ly, hoa Sen vàng quý, phóng vô lượng mây Quang sáng Pháp đúng quý. Nghiêm sạch tất cả Quang sáng Như Lai. Rộng hiện ra tất cả Cõi Pháp Thanh tịnh. Các Quang sáng quý Giải thoát không phá hỏng. Nhập vào khắp biển Cõi Pháp rất sâu. Đều hiện ra vô lượng biển lực Tự do.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Vô lượng vầng quang sáng quý. Tỏ ra rõ Căn thiện Thanh tịnh Quá khứ. Sinh ra mặt Trời Trí tuệ Thanh tịnh. Rộng chiếu sáng biển Pháp Trí tuệ mười phương.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng mây Tự do. Trên đỉnh đầu Như Lai Quang sáng lưu ly hoa Giải thoát quý đẹp. Rộng chiếu sáng tất cả Phật biển Cõi Pháp. Đều hiện ra tất cả các biển Nước Phật. Trí tuệ Như Lai tràn khắp đầy đủ.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Nhập vào tất cả Quang sáng rộng chiếu sáng. Tướng quý của Như Lai Thanh tịnh trang nghiêm. Rộng chiếu sáng tất cả vô lượng vô biên Như Lai, tất cả Cõi Pháp tạng Trí tuệ vi diệu của Bồ Tát.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây sáng sạch. Hoa quý Trăng lưu ly phóng vô lượng trăm nghìn Quang sáng. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp, tất cả Nước Phật Cõi khoảng không. Rộng hiện ra tất cả Như Lai mười phương.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Hiểu mây Quang sáng. Tất cả Quang sáng quý rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp, các Phật chuyển vầng Pháp Thanh tịnh. Đều phóng ra mây Quang sáng đẹp của Như Lai. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới mười phương.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng hiện ra tất cả mây trang nghiêm. Vô lượng Quang sáng quý. Ở trong một nghĩ nhớ tất cả Cõi Pháp. Đều hiện ra tất cả Bồ Tát ngồi ở Đạo tràng dưới cây Bồ Đề thành Đẳng Chính Giác. Lại có thể rộng hiện ra tất cả các Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây do Cõi Pháp. Vật báu đẹp Như ý trang nghiêm. Thấy đủ không chán. Phóng lưới Quang sáng quý lớn. Rộng hiện ra các biển Nghiệp báo của tất cả chúng sinh.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng mây vầng Pháp Thanh tịnh. Có thể làm cho Thanh tịnh Pháp đúng của Như Lai. Rộng chiếu sáng trang nghiêm tất cả Nước Phật. Hiểu sâu tất cả biển Pháp không nghĩ bàn. Rộng chiếu sáng Cõi Pháp các Phật Quá khứ Hiện tại Tương lai. Sinh ra vô lượng thân biến hóa của Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng các mây biển Phật. Đều ly rời chướng ngại trong tất cả biển Thế giới mười phương. Đều thấy tất cả mây biển Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây đèn sáng sạch. Phương tiện nhập sâu vào tất cả chúng sinh, tất cả Bồ Tát, mây biển Cõi Pháp không thể nghĩ bàn của tất cả Như Lai. Rộng chiếu sáng mây hiểu biết tất cả Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Phân biệt mây Cõi Pháp. Trí tuệ Như Lai rộng chiếu sáng tất cả các Bồ Tát được bậc Phật, vô lượng biển Pháp, vô lượng Nước Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh nhập vào cảnh giới Phật. Đầy đủ hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, Trí tuệ bình đẳng của Phật, tất cả các sáng.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tất cả biển Thế giới yên ở mây rộng chiếu sáng. Tất cả Cõi Pháp, mây Quang sáng quý ở Cõi khoảng không. Thấy đủ không chán. Đều hiện ra tất cả Bồ Tát, thân các Như Lai ở Đạo tràng. Sinh ra vô lượng mây công Đức rộng  lớn.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tất cả mây ánh quang sáng quý. Ở trong tướng hào quang giữa mi của Phật. Sinh ra vô lượng Quang sáng quý sạch. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới mười phương. Chiếu sáng hết tất cả các hạnh Phật Bồ Tát. Quang sáng của Vua Pháp rộng chiếu sáng Cõi Pháp. Đều có thể nuôi lớn tất cả Quang sáng, trang nghiêm Quang sáng của tất cả Cõi Pháp. Rộng chiếu sáng tất cả các biển Bồ Tát, mây lực của Như Lai. Rộng chiếu sáng tất cả Nước Phật mười phương.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây trang nghiêm tất cả Cõi Pháp. Tướng đỉnh của Như Lai theo thứ tự phát ra các trang nghiêm quý vàng Diêm phù đàn. Phóng ra đủ các loại Quang sáng màu sắc vàng. Ở trong mỗi nghĩ nhớ rộng hiện ra các Phật của tất cả Thế giới. Đều có thể rộng chiếu sáng tất cả Nước Phật. Trang nghiêm các tạng công Đức của tất cả Bồ Tát. Tướng đỉnh của Như Lai đều có thể trang nghiêm ba mươi hai tướng. Lại có thể trang nghiêm tất cả Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng mây Quang sáng khắp Cõi Pháp. Tướng hào quang giữa mi của Phật. Đều có thể chiếu sáng tất cả vật báu đẹp, tất cả các Sắc thân, tất cả các mặt Trăng, mặt Trời, tất cả biển Phật. Sinh ra vô lượng biển Quang sáng mười phương. Trang nghiêm tất cả các thân Như Lai. Diễn thuyết biển Pháp của tất cả Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây Tự do. Mắt Thanh tịnh của Phật. Các vật báu trang nghiêm. Mắt Trí tuệ Thanh tịnh. Với các Cõi Pháp không bị chướng ngại. Mây Quang sáng yên lành tỏ ra rõ tất cả.

Như Lai có tướng mũi tốt đẹp của người lớn nhất. Các vật báu Thanh tịnh dùng để trang nghiêm. Sắc đẹp của các vật báu che lên. Mây hoa quý của Phật. Tất cả Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Đều biết tất cả chúng sinh, biển Pháp các Phật.

Như Lai có tướng lưỡi dài rộng của người lớn nhất. Đều có thể che lên khắp tất cả biển mây của Thế giới mười phương. Do Quá khứ tu luyện Căn thiện được tất cả vật báu quý nhất. Quang sáng Thanh tịnh. Rộng chiếu sáng tâm giữ Giới của tất cả Cõi Pháp. Lại chiếu sáng tất cả các Phật Ba Đời. Đều có thể trang nghiêm tất cả Cõi Pháp. Sinh ra vô lượng âm thanh vi diệu. Báu vật không nghĩ bàn dùng để trang nghiêm. Rộng chiếu sáng vô lượng các biển Quang sáng. Âm thanh vi diệu của Phật đều tràn đầy khắp các biển Thế giới của tất cả Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây nơi Cõi Pháp. Đáy lưỡi yên ở tất cả các vật báu dùng để trang nghiêm. Yên ở tất cả Pháp. Sinh ra đầy đủ âm thanh của các Phật mười phương. Đều có thể Thanh tịnh tất cả Nước Phật. Phân biệt biển mây âm thanh không thể nghĩ bàn của tất cả các Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây thuận theo Cõi Pháp. Tướng đẹp đoan nghiêm của lưỡi. Vật báu sắc vàng Thanh tịnh dùng để trang nghiêm. Sinh ra vô lượng Quang sáng sắc vàng. Rộng chiếu sáng tất cả các biển Như Lai. Sư Tử lớn gầm, âm thanh vi diệu chấn động. Đều cùng tới khắp tất cả Cõi Pháp. Tất cả chúng sinh đều cùng nghe được. Với không thể nghĩ bàn Kiếp tu hành được. Rộng hiện ra tất cả các biển âm thanh. Rộng chiếu sáng tất cả chúng sinh. Thích nghe đủ không có chán.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây môn Pháp bình đẳng. Tướng lưỡi đoan nghiêm của Phật. Giúp cho vô lượng Nước Phật đều cùng Thanh tịnh. Báu vật đẹp Như ý dùng để trang nghiêm. Sinh ra vô lượng đủ các loại âm thanh. Ca ngợi tất cả các Cõi Pháp Phật. Rộng hiện ra tất cả Cõi Pháp Bồ Tát. Mây công Đức đẹp che lên khắp tất cả các Phật Bồ Tát. Nhập sâu vào tất cả các Pháp Phật Bồ Tát. Đều hiện ra tất cả Nước Phật Thanh tịnh, các báu vật ly rời bẩn. Đều có thể rộng chiếu sáng tất cả Nước Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất, tướng lợi răng. Báu vật lưu ly sạch Y đà ni la dùng để trang nghiêm. Các bậc Cõi Pháp đều ở bên trong đó. Mây các Bồ Tát đều cùng tràn đầy. Sinh ra Quang sáng quý đẹp ly rời bẩn. Rộng chiếu sáng đủ các loại mây hương mười phương, đủ các loại mây đèn. Rộng chiếu sáng các lầu gác ở bên trong Bồ Tát. Phân biệt tất cả các biển Nước Phật. Phương tiện yên ở Thần lực Tự do. Rộng hiện ra các mây Cõi Pháp không thể nghĩ bàn.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây răng lớn của Phật. Tướng răng lớn phía dưới bên phải Như Lai. Các vật báu trang nghiêm phóng vầng Quang sáng lớn. Rộng chiếu sáng Cõi Pháp và các thân Phật. Đều phóng lưới Quang sáng. Chiếu sáng biển Thế giới và biển chúng sinh mười phương. Vầng đẹp yên ổn dùng để trang nghiêm.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tạng Tu Di ánh sáng quý. Tướng răng lớn phía dưới bên phải Như Lai. Mây sáng hương tốt của tạng quý nhất Như ý chiếu sáng dùng để trang nghiêm. Phóng Quang sáng quý. Với Cõi Pháp cùng với bên trong mỗi một Quang sáng. Rộng hiện ra tất cả các Tự do Phật, Đạo tràng trang nghiêm tất cả Nước Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây đèn sáng chiếu sáng tất cả núi báu Tu Di. Tướng răng lớn phía dưới bên trái Như Lai. Phân biệt giải thích tất cả các hình tướng. Hương hoa các vầng Phương tiện đẹp quý dùng để trang nghiêm. Phóng mây Quang sáng quý. Rộng chiếu sáng tất cả biển Thế giới. Rộng hiện ra tòa Sư Tử tạng hoa Sen của tất cả Phật. Quyến thuộc của mây biển Bồ Tát ly rời bẩn vây quanh.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng mây Phật. Tướng răng lớn phía trên bên trái Như Lai. Các báu vật Thanh tịnh và hoa vầng lưới quý Diêm phù đàn dùng để trang nghiêm. Sinh ra âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn. Rộng hiện ra Thần lực Tự do của tất cả Như Lai. Thành công tất cả công Đức của Bồ Tát. Rộng chiếu sáng tất cả khoảng không và Pháp lời nói, mây Pháp không hết, tất cả biển Pháp, âm thanh của các Phật và tất cả báu vật. Sinh ra phân biệt các âm thanh vi diệu của tất cả các Phật. Tràn đầy Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Kim mộ kì bà. Giữa mỗi một răng của Như Lai. Sinh ra mây cửa biển tướng vô lượng. Đủ các loại sắc quý. Phóng biển Quang sáng lớn. Sắc vàng Diêm phù đàn. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới Cõi Pháp, tất cả Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tất cả mây đất báu. Tướng vai phải của Như Lai. Tất cả Sắc quý, sắc hoa Sen sạch, sắc quý sáng sạch. Ánh lửa quang rộng chiếu sáng mây tạng Pháp ở bên trong tất cả Bồ Tát. Đều chiếu sáng biển Pháp của tất cả Như Lai. Vai phải Như Lai bằng, đầy, tướng người lớn nhất. Sắc vàng Thanh tịnh Diêm phù đàn. Rộng chiếu sáng Cõi Pháp, vầng Pháp Bồ Tát. Và chiếu sáng tất cả ngọc quý nhất Như ý.

Như Lai có tướng vai trái của người lớn nhất. Sắc hoa Sen Diêm phù đàn. Như Lai đầy đủ các biển công Đức dùng để trang nghiêm. Đều phóng vô lượng các lưới Quang sáng. Đều chiếu sáng Cõi Pháp của tất cả Thế giới. Tỏ ra rõ mây các Thần lực Tự do vô lượng của Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tràn đầy mây rộng chiếu sáng. Tướng vai trái của Như Lai. Các báu vật trang nghiêm. Phóng ra Quang sáng sắc vàng Diêm phù đàn. Đều có thể tràn khắp tất cả Cõi Pháp. Rộng chiếu sáng tất cả các biển Như Lai. Đủ các loại hương quý. Trang nghiêm tất cả các biển Nước Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng mây trang nghiêm. Vai phải của Như Lai không có chuyển động. Sinh ra Quang sáng vô lượng đèn Phật, mây Cõi Pháp rủ xuống. Tràn đầy chúng Bồ Tát. Trang nghiêm rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây đỉnh biển. Ngực Như Lai có biển tướng tốt đẹp dùng để trang nghiêm. Nhỏ bóng mềm mại. Đủ các loại các vầng sáng quý trang nghiêm. Thanh tịnh đầy khắp. Mở ra âm thanh biển Pháp rất sâu.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây rộng hiện ra liên tục tốt đẹp. Sườn phải của Như Lai Thanh tịnh tốt đẹp. Nơi vầng Cõi Pháp dùng để trang nghiêm. Lưới quý Thanh tịnh mà che lên khắp.

Sinh ra mây biến hóa của vô lượng Như Lai. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp mười phương.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng hiện ra mây Như Lai. Tạng công Đức tốt đẹp, mũ Trời quý công Đức của Bồ Tát. Rộng chiếu sáng mây cao nhất. Thanh tịnh ly rời bẩn. Rộng hiện ra Thần lực Tự do của vô lượng các Phật mười phương. Mở tỏ rõ hạnh Thanh tịnh biển Pháp của tất cả các Phật Ba Đời. Ngồi ở Đạo tràng dưới cây Bồ Đề thành Đẳng Chính Giác.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Nở ra mây hoa. Công Đức tốt đẹp của Như Lai liên tục.

Vầng báu của các hoa quý đẹp trang nghiêm. Phóng Quang sáng hương lửa sáng. Rộng hiện ra Thế giới hình sắc của tất cả hoa Sen.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây sắc vàng đáng vui sướng. Công Đức tốt đẹp của tất cả tạng báu tốt nhất liên tục. Tất cả tạng tâm báu tốt nhất phóng vầng Quang sáng ngọc quý Như ý. Thanh tịnh ly rời bẩn. Cao lớn rõ ràng nhất. Rộng chiếu sáng tạng công Đức Phương tiện ở bên trong tất cả các Phật. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây biển tốt. Báu vật tốt ở trên khoảng không phóng Quang sáng thơm. Rộng chiếu sáng tất cả Đạo tràng mười phương. Hoa Man, đèn hương, vật báu lưu ly đầy đủ tràn khắp mười phương.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây ánh chớp điện. Công Đức tốt thứ hai bên dưới. Nơi bằng phẳng cùng với hoa Sen xoay tròn sang phải. Các Bồ Tát Thanh tịnh ngồi trên hoa Sen báu. Phóng Quang sáng tạng Phật. Rộng chiếu sáng biển Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng hiện ra mây Cõi Pháp. Biển tướng tốt thứ ba. Đầy đủ tràn khắp tất cả Nước Phật biển vật báu. Rộng chiếu sáng mở ra Cõi Pháp của vô lượng Bồ Tát.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng mây cao nhất. Biển tướng tốt thứ tư. Phóng ra biển Quang sáng các vật báu ly rời bẩn. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp, tất cả Như Lai, tất cả Thế giới trang nghiêm, tất cả biển chúng sinh.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây âm thanh vi diệu chuyển tất cả vầng Pháp. Tướng tốt phần bên dưới. Thanh tịnh ly rời bẩn. Quang sáng chói thơm của tất cả Đạo Pháp đúng. Chiếu sáng tất cả Cõi Pháp biển tướng tâm ở bên trong của tất cả Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây trang nghiêm. Tướng tốt thứ mười. Thích nói hạnh Thanh tịnh, hiểu biết, Thanh tịnh ly rời bẩn, Quang sáng, biển Tất cả Trí tuệ các Phật Ba đời của tất cả các Phật Bồ Tát mười phương. Trang nghiêm tất cả các biển Nước Phật.

Như Lai có tướng nắm tay của người lớn nhất. Bánh xe báu đầy đủ nghìn nan hoa. Đủ các loại vật báu dùng để trang nghiêm. Phóng Quang sáng lớn. Rộng chiếu sáng Cõi Pháp. Chuyển vầng Pháp đúng. Rộng chiếu sáng tất cả các biển Như Lai. Tràn đầy biển công Đức tất cả Phật. Đủ các loại vật báu đẹp trang nghiêm Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây chiếu sáng biển. Các vật báu tay quý của Như Lai trang nghiêm. Đều phóng mây sáng Quang sáng mặt Trăng Thanh tịnh. Trang nghiêm khoảng không, các biển Thế giới của Như Lai Bồ Tát. Ca ngợi biển hạnh Bồ Tát.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây rộng lớn trang nghiêm. Tay đẹp của Như Lai hoa quý lưu ly Nhân đà ni la dùng để trang nghiêm. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp, Bồ Tát yên ở tạng báu, tạng hoa Sen của tất cả Thế giới. Trang nghiêm tất cả Đạo tràng mười phương. Rộng chiếu sáng tất cả các mây biển Phật, Thân Pháp Thanh tịnh.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây đèn sáng ly rời bẩn rộng chiếu sáng. Quang sáng quý sạch. Phóng lưới quang sạch. Rộng chiếu sáng mười phương. Đều cùng sinh ra mây lưới biến hóa. Trang nghiêm Quang sáng quý sạch của Bồ Tát. Thành quả tất cả các biển hạnh Pháp. Tới được Niết Bàn.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng hiện ra mây biển tạng báu, tất cả các mây báu. Trang nghiêm hoa Sen của Như Lai. Tràn đầy tất cả các hoa Sen quý. Phóng mây Quang sáng quý, rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng mây sáng sạch. Phóng biển Quang sáng lạn quý. Chiếu sáng Cõi Pháp. Tất cả các ánh quang thơm trang nghiêm. Rộng hiện ra quang sáng của hoa quý. Làm cho lưới Thế giới của tất cả Phật, đều sạch trang nghiêm. Rộng chiếu sáng tất cả Đạo tràng.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây đèn lưu ly. Nơi các sắc báu của tất cả Thế giới trang nghiêm rộng chiếu sáng. Đều phóng Quang sáng sắc vàng của các Phật. Dùng tất cả trang nghiêm mà trang hoàng chúng. Ở trong một nghĩ nhớ đều cùng tỏ ra rõ tất cả môn Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây đèn Trí tuệ. Hoa quý Kim cương dùng để trang nghiêm. Phóng Quang sáng sắc vàng Diêm phù đàn. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Yên ở mây Quang sáng hoa Sen. Các hương hoa quý dùng để trang nghiêm. Phóng lưới Quang sáng lớn. Che lên các núi Tu Di của tất cả Thế giới.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây Như Lai tràn đầy Cõi Pháp. Vật báu sạch ly rời bẩn dùng để trang nghiêm. Phóng Quang sáng lớn. Rộng chiếu sáng tất cả các Thế giới Phật. Đều thấy Như Lai ngồi trên tòa Sư Tử tạng hoa Sen. Mà lại rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp. Hiện ra tất cả hình tướng. Tay đẹp của Như Lai rộng hiện ra tất cả hình tướng Tự do. Tướng bánh xe nghìn nan hoa đầy đủ Thanh tịnh. Đủ các loại vật báu dùng để trang nghiêm. Tay Phật tràn đầy tất cả mây Nước Phật. Rộng chiếu sáng tất cả các mây Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Thành công mây biển Nước Phật. Hình tướng quý của ngón tay phải Phật. Cõi Pháp Thanh tịnh, Quang sáng Thanh tịnh. Rộng chiếu sáng như Trăng trong nước sạch. Sinh ra các hoa quý. Sinh ra tất cả âm thanh quý vi diệu. Rộng hiện ra tất cả các biển Nước Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Yên ở tất cả mây quý. Rộng chiếu sáng Cõi Pháp tạng báu của các Phật. Với tướng ngón tay Phật. Sinh ra mây quý đẹp nhất Như ý. Các vật báu trang nghiêm. Phóng lưới Quang sáng lớn. Rộng chiếu sáng tất cả mây Cõi Pháp và các mây Phật. Trang nghiêm rộng chiếu sáng các biển công Đức của tất cả Bồ Tát. Sinh ra biển âm thanh vi diệu hạnh Thanh tịnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả Nước Phật đều cùng nghe được. Lại mở rộng chiếu sáng các tâm Bồ Tát. Đều cùng đầy đủ vô lượng nguyện lớn. Vật báu Như ý quý nhất dùng để trang nghiêm. Đủ các loại vầng ánh Dương, đều cùng rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp.

Như Lai có tướng tạng ngựa quý của người lớn nhất. Bí mật giấu kín ở bên phải. Các vật báu trang nghiêm. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp và Cõi khoảng không. Tất cả các vật báu trang nghiêm biển Cõi Pháp. Sinh ra âm thanh vi diệu trang nghiêm của tất cả Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Một hình tướng hiện ra mây biển tất cả hình tướng. Như Lai yên ở tòa ruộng Phúc. Tất cả các vật báu dùng để trang nghiêm. Sinh ra vô lượng Quang sáng quý đẹp không thể nghĩ bàn. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp mười phương. Rộng hiện ra phân biệt tất cả các hình tướng. Hiện ra một mây hình tướng. Chiếu sáng hiện ra Thần lực Tự do của tất cả các Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây biển tất cả Cõi Pháp. Rộng chiếu sáng các tòa Như Lai mười phương và tất cả biển Pháp, vầng Pháp, Cõi Pháp. Đều có thể tỏ ra rõ tất cả mây hình tướng. Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng tỏ ra rõ mây. Các vật báu trang nghiêm ở đùi phải của Như Lai. Phóng ra đủ các loại ánh sáng thơm của Pháp vi diệu. Thuận theo yên ở sinh ra các âm thanh. Tất cả vật quý nhất dùng để trang nghiêm. Ở trong mỗi nghĩ nhớ đều có thể tỏ ra rõ biển mây lớn nhất của tâm.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Rộng chiếu sáng tất cả mây biển hồi hướng. Đùi trái của Như Lai. Đều tràn đầy khắp tất cả biển báu. Thuận theo yên ở trang nghiêm biển Pháp. Phóng ra tất cả biển Quang sáng. Đều có thể rộng chiếu sáng tất cả chúng sinh, vô lượng biển Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Sườn bên phải Y ni diên. Phóng Quang sáng sắc vàng Diêm phù đàn. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới. Chấn động vô lượng đất các Nước Phật. Sinh ra âm thanh Phật. Tất cả đều nghe. Sinh ra vô lượng hóa thân Bồ Tát. Tràn khắp tất cả các Thế giới Phật và Cõi khoảng không. Phóng Quang sáng sạch sáng. Trang nghiêm rộng chiếu sáng tất cả. Làm cho các Nước Phật đều cùng Thanh tịnh. Các mây Cõi Pháp tạng biến hóa của Bồ Tát giống như khoảng không.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Sườn bên trái Y ni diên sắc như luyện vàng. Thường phóng tất cả Quang sáng quý đẹp. Tràn khắp vô lượng các Thế giới Phật. Mở ra tất cả các biến hóa Pháp Phật.

Trang nghiêm vô lượng các biển Pháp Phật.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Bên trong một đoạn lông hiện ra tất cả Nước Phật. Từ một lỗ chân lông đều phóng tất cả tạng Quang sáng quý. Rộng chiếu sáng tất cả Cõi Pháp mười phương. Ở một lỗ chân lông hiện ra rõ các mây Cõi Pháp Tự do của tất cả Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây trang nghiêm của biển Bồ Tát. Sắc vàng Diêm phù đàn ở dưới chân Kim cương của Như Lai. Phóng ra tất cả lưới Quang sáng quý. Tràn đầy các mây Nước Phật mười phương. Mở ra tất cả biến hóa Pháp Bồ Tát. Sinh ra vô lượng biến hóa Bồ Tát. Phóng tất cả Quang sáng thơm quý. Dừng ở biển Bồ Tát. Có thể với một bước chân đi khắp các Nước Phật. Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây sáng sạch. Tất cả các vật báu trên mu bàn chân của Phật dùng để trang nghiêm. Phóng Quang sáng quý đẹp. Tỏ ra rõ tạng Quang sáng lớn của tất cả các Phật Bồ Tát. Rộng chiếu sáng vô lượng các mây Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây hiểu. Rộng che lên giữa ngón tay của tất cả Như Lai. Các vật quý nhất trang nghiêm. Phóng các ánh sáng quý. Ở trong mỗi một nghĩ nhớ. Tỏ ra rõ Tự do của tất cả các Phật. Rộng chiếu sáng vô lượng các biển Pháp Phật. Tỏ ra rõ tất cả Đạo tràng. Đều chiếu sáng vô lượng Kiếp thời Tương lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Chiếu sáng khắp mây biển Cõi Pháp. Tướng bánh xe nghìn nan hoa dưới chân Như Lai. Đủ các loại trang nghiêm. Phóng ra trăm nghìn các Quang sáng quý. Rộng chiếu sáng các biển Thế giới của tất cả Cõi Pháp. Các ánh đèn quý sáng tạng trang nghiêm vi diệu. Rộng chiếu sáng tất cả các Phật mười phương. Vô lượng ánh sáng thơm dùng để trang nghiêm. Rộng chiếu sáng tất cả biển Cõi Pháp Thanh tịnh.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tỏ ra rõ tất cả các mây biển Phật. Thanh tịnh như Rỗng. Chiếu sáng các biển Pháp. Tràn đầy mười phương. Phát ra tất cả các mây Bồ Tát. Sinh ra mây âm thanh vi diệu. Các mây hoa quý dùng để trang nghiêm. Ánh đèn thơm sáng. Tỏ ra rõ rộng chiếu sáng tất cả Thế giới.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây Quang sáng Tự do. Các vật báu trang nghiêm. Tỏ ra rõ tất cả các Quang sáng Phật. Biển Cõi Pháp Thanh tịnh và các Đạo tràng. Thường phóng Quang sáng Trí tuệ Như Lai. Tất cả các tướng đều là một hình tướng. Cõi Pháp không hỗn tạp. Đủ các loại trang nghiêm.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây âm thanh của biển Cõi Pháp. Phần sau dưới chân Như Lai. Các vật báu trang nghiêm. Rộng chiếu sáng tất cả các biển Cõi Pháp. Tất cả các Phật Tự do trang nghiêm. Rộng nhập vào vầng biến hóa. Che lên tất cả Cõi Pháp. Với mỗi một thân sinh ra mây âm thanh vi diệu Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Đáy nguồn quý sâu. Các vật báu trang nghiêm. Phóng sắc vàng Diêm phù đàn. Quang sáng đầy đủ. Rộng chiếu sáng Cõi Pháp Thế giới mười phương. Hiện rõ tất cả Đạo tràng trang nghiêm.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây trang nghiêm chiếu sáng Cõi Pháp tạng báu Y na ni la Quang sáng của tất cả mặt Trăng quý. Ở trong mỗi một nghĩ nhớ đều có thể tỏ ra rõ biển Pháp Như Lai.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây báu trống rỗng bên phải của tạng mây rộng lớn. Quang sáng quý cao nhất. Chiếu sáng tạng tòa Đạo tràng của tất cả Phật. Kim cương Y na ni la quý trang nghiêm hiện rõ.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Mây sáng bình đẳng. Các hoa hương quý dùng để trang nghiêm. Sinh ra âm thanh Cõi Pháp rất sâu. Tới khắp tất cả Cõi Pháp và Cõi khoảng không. Với mỗi một tướng rộng chiếu sáng tất cả các biển Như Lai. Nhập vào Tự do rất sâu của Phật. Nói không thể hết biển Cõi Pháp Bồ Tát.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Tỏ ra rõ mây trang nghiêm. Các vật báu trang nghiêm sắc vàng Diêm phù đàn Thanh tịnh. Đều phóng ra đủ các loại Quang sáng sắc vi diệu. Chiếu sáng khắp tất cả Nước Phật trang nghiêm. Mây Phật tràn đầy vô lượng Thế giới. Trang nghiêm biển Pháp Tự do của Bồ Tát. Rộng chiếu sáng tất cả công Đức các Phật và tạng Giải thoát của các Bồ Tát. Trang nghiêm Cõi Pháp.

Như Lai có tướng của người lớn nhất. Tên là Các Phật Tự do rộng tỏ ra rõ mây. Chuyển các vầng quý.

Các vật báu trang nghiêm. Phóng Quang sáng Như Lai không nghĩ bàn. Hương vi diệu thơm khắp vô lượng biển Phật của tất cả Thế giới. Nói ra biển âm thanh của tất cả các Phật. Ở tất cả Thế giới hiện ra mây Tự do Phật môn Pháp Bồ Tát.

Phật Tử ! Ở trong thân Phật có như thế cùng với tướng người lớn nhất của Phật bằng số bụi trần của biển Thế giới mười tạng hoa Sen. Với các chi khớp đủ các loại vật báu vi diệu dùng để trang nghiêm.

 

Thứ ba mươi Phẩm Công Đức Quang sáng tướng nhỏ của Phật, Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật.

 

Khi đó Phật bảo với Bảo Thủ Bồ Tát nói rằng : Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chính Giác có hình mạo tốt đẹp. Tên là Biển lớn nhất. Nó sinh ra Quang sáng. Tên là Sáng sạch. Bảy trăm vạn A tăng kì ánh sáng dùng làm quyến thuộc.

Mới lại Bồ Tát Bồ Tát lớn ở Trời Đâu Suất. Phóng Quang sáng lớn. Tên là Cờ lớn nhất. Rộng chiếu sáng Nước Phật bằng số bụi trần của mười Thế giới. Rộng chiếu sáng chúng sinh ở Địa ngục đó. Bỏ mất khổ đau. Giúp cho mười loại Căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng sinh đó. Các Căn làm Nghiệp, đều cùng Thanh tịnh.

Các chúng sinh đó thấy Quang sáng xong. Đều rất vui mừng. Hết mệnh đều sinh lên trên Trời Đâu Suất. Đã sinh lên trên Trời. Nghe âm thanh vi diệu trên Trời. Tên là Không thể vui sướng. Âm thanh này bảo các Con Trời nói rằng : Do vì không phóng túng. Do ở nơi ở của các Phật trồng các Căn thiện. Do gặp Tri thức thiện. Do uy Thần lực của Lô Xá Na Phật. Hết mệnh ở Địa ngục sinh lên trên Trời này.

Trong bánh xe nghìn nan hoa dưới chân Như Lai có Quang sáng vi diệu. Tên là Rộng chiếu sáng lớn nhất. Với biển lớn nhất đó nơi hình mạo tốt đẹp. Đều phóng bốn mươi Quang sáng rộng lớn. Cùng tên là Công Đức Thanh tịnh. Rộng chiếu sáng Thế giới bằng số bụi trần của sáu mươi trăm triệu Na do tha Nước Phật. Thuận theo cảnh giới chúng sinh. Thuận theo loại Căn thiện. Thuận theo ý chúng sinh. Thậm chí rộng chiếu sáng Địa ngục A Tì. Chúng sinh ở trong đó. Bỏ mệnh đều sinh lên trên Trời Đâu Suất. Đã sinh lên trên Trời. Nghe âm thanh vi diệu trên Trời. Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Thiện thay ! Các Con Trời ! Lô Xá Na Bồ Tát nay dừng ở Tam muội ly rời bẩn. Cần phải nhớ cung kính.

Khi đó các Con Trời nghe âm thanh vi diệu khuyên giáo hóa trên Trời. Liền làm nghĩ nhớ đó. Lạ thay ! Lạ thay ! Do cái gì sinh ra âm thanh vi diệu này ?

Lúc đó âm thanh bảo các Con Trời nói rằng : Âm thanh Trời này của Ta. Thành công bởi các công Đức thiện. Các Con Trời ! Như Ta nói về bản thân ta. Mà không nương nhờ bản thân ta, không nương nhờ được bản thân ta. Tất cả các Phật cũng lại như thế. Tự nói là Phật. Mà không nương nhờ bản thân ta, không nương nhờ được bản thân ta.

Các Con Trời ! Như âm thanh của Ta. Không từ phương Đông. Phương Tây Nam Bắc. Bốn hướng Trên Dưới tới.

Các Con Trời ! Nghiệp báo thành Phật cũng lại như thế. Không phải mười phương tới. Các Con Trời ! Giống như các Ngài trước ở Địa ngục. Không từ mười phương tới. Chỉ do vì đảo lộn ngu si ràng buộc. Được thân Địa ngục. Vốn dĩ không có nơi tới. Như Quang sáng lớn nhất rộng chiếu sáng. Không từ mười phương tới. Âm thanh trên Trời của Ta cũng lại như thế. Không phải mười phương tới. Chỉ do vì lực Căn thiện Tam muội. Sinh ra âm thanh vi diệu như thế. Do lực Trí tuệ tới Niết Bàn. Tỏ ra rõ Thần lực Tự do như thế.

Các Con Trời ! Ví như núi lớn nhất Tu Di có đủ các loại nhạc cụ cung điện Thanh tịnh của Trời Đao Lợi. Không từ mười phương tới. Âm thanh trên Trời của Ta cũng lại như thế.

Các Con Trời ! Ví như Thế giới nát vụn làm bụi trần, bằng số bụi trần của trăm triệu Na do tha Nước Phật. Chúng sinh bằng số bụi trần như thế. Ta vì nói Pháp. Tùy theo ý của họ. Giúp cho vui mừng lớn. Đương nhiên Ta với họ. Không sinh tâm chán ghét, không sinh tâm mệt mỏi, không sinh tâm phóng túng, không sinh tâm kiêu mạn.

Các Con Trời ! Lô Xá Na Bồ Tát dừng ở Tam muội ly rời bẩn cũng lại như thế. Ở trong hình mạo tốt của nắm tay phải. Phóng một Quang sáng. Sinh ra vô lượng Thần lực Tự do. Tất cả chúng sinh, Thanh Văn, Duyên Giác do không thể biết. Các Ngài cần phải đi tới nơi Lô Xá Na Bồ Tát. Cung kính lễ bái.

Đừng nương nhờ năm Tham muốn chướng ngại các Căn thiện.

Các Con Trời ! Ví như Kiếp hết đốt thiêu núi Tu Di. Đều làm cho tiêu diệt.

Các Con Trời ! Năm Tham muốn ràng buộc tâm. Tu hành Tam muội Nhớ Phật. Đều cùng bỏ mất. Vì thế các Con Trời cần biết báo ơn. Một hướng kính nhớ Lô Xá Na Bồ Tát.

Các Con Trời ! Nếu có chúng sinh không biết báo ơn. Bỏ thân đó xong. Nhập vào Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Các Con Trời ! Ngài trước ở Địa ngục. Được ơn Quang sáng. Đã vứt bỏ Địa ngục. Tới sinh Trời này. Cần phải nuôi lớn các Căn thiện đó.

Các Con Trời ! Ví như Trời của Ta. Nam sai nữ sai. Mà có thể sinh ra trăm nghìn vạn trăm triệu Pháp không thể nghĩ bàn. Các Con Trời ! Như người Trời nam, người Trời nữ, đủ vui năm Tham muốn, cung điện vườn rừng. Đều cùng như Ta. Không sinh không mất. Sắc thân, Nhận lấy, Nhớ, Biết cũng lại như thế. Nếu biết như thế. Tên là Có thể nhập vào biển Tam muội không nương nhờ rất sâu.

Thời Các Con Trời nghe âm thanh như thế. Vui mừng vô lượng. Đều cùng hóa ra làm một vạn mây hoa, một vạn mây hương, một vạn mây âm nhạc, một vạn mây cờ, một vạn mây lọng, một vạn mây ca ngợi. Làm biến hóa đó xong. Đi tới cung điện nơi ở của Lô Xa Na Bồ Tát. Cung kính cúng dưỡng. Dừng ở một bên. Mà không thấy Lô Xa Na Bồ Tát.

Thời có một Con Trời làm lời nói như thế. Bồ Tát này nay đã bỏ mệnh. Sinh gia đình Vua Tịnh Phạn. Nhờ vào lầu gác Chiên đàn. Ở trong thai Phu nhân Ma Da. Khi đó các Con Trời dùng mắt trên Trời quan sát Lô Xa Na Bồ Tát Bồ Tát lớn. Thấy Trời Phạm Thân, các Trời Cõi Tham muốn cung kính cúng dưỡng.

Thời Các Con Trời làm lời nói như thế. Chúng ta nếu không đầu tiên đi tới cung kính cúng dưỡng Lô Xa Na Bồ Tát. Thậm chí chỉ một giây lát. Ở Trời Đâu Suất phát ra tâm nương nhờ vui sướng. Ta chắc là không thể. Lúc đó mỗi một Con Trời cùng với mười Na do tha quyến thuộc của Con Trời. Muốn từ trên Trời hạ xuống Diêm Phù Đề đi tới nơi ở của Bồ Tát.

Thời âm thanh vi diệu của Trời bảo Con Trời nói rằng : Bồ Tát Bồ Tát lớn này cũng không bỏ mệnh sinh ở nơi đó. Hóa ra theo yêu cầu. Đều giúp cho họ thấy.

Các Con Trời ! Ví như Ta nay mắt sai do thấy. Có thể sinh ra âm thanh. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó dừng ở Tam muội ly rời bẩn. Cũng lại như thế. Mắt sai do thấy. Mà khắp nơi tỏ ra rõ bỏ mệnh nhận sinh. Rời bỏ ảo vọng. Bỏ mất kiêu mạn. Không đâu nhiễm nương nhờ.

Vì thế Các Con Trời ! Cần phải nhanh phát tâm Thiên Tử Bồ Đề. Làm cho ý Thanh tịnh. Dừng ở Giới hạnh uy nghi. Sám hối tất cả chướng ngại Nghiệp tội cũ, chướng ngại Phiền não, chướng ngại báo ứng, chướng ngại thấy sai. Do Cõi Pháp, cõi khoảng không, cõi chúng sinh cùng với Nghiệp Thân miệng ý thiện. Do cõi chúng sinh cùng với thân. Cõi chúng sinh cùng với đầu. Cõi chúng sinh cùng với lưỡi. Sám hối bốn chướng ngại tội cũ.

Thời các Con Trời nghe âm thanh đó xong. Đều rất vui mừng. Tâm ý mềm mại. Hỏi âm thanh Trời nói rằng : Bồ Tát Bồ Tát lớn sám hối tội cũ ra sao ?

Khi đó âm thanh Trời do vì lực Tam muội của Bồ Tát Bồ Tát lớn, do lực Căn thiện trên Trời. Trả lời các Con Trời nói rằng : Chướng ngại Nghiệp cùng với tội. Tới không từ phương Đông, phương Tây Nam Bắc, Bốn hướng Trên Dưới. Tích tụ ở tâm. Bồ Tát Bồ Tát lớn biết các Nghiệp này. Phát ra nhân do đảo lộn. Không sinh nghi hoặc.

Các Con Trời ! Như âm thanh Trời của Ta. Nói làm theo Nghiệp báo, theo Giới hạnh, vui theo, theo yên định, Vắng lặng. Các Phật Bồ Tát nói Nghiệp Tham muốn giận ngu của bản thân chúng sinh. Mà thực không có bản thân, không có được bản thân. Cũng lại như thế. Làm được các Nghiệp. Ở mười phương cầu đều không thể được.

Các Con Trời ! Như âm thanh trên Trời của Ta. Chúng sinh ít Phúc do không thể nghe. Ngoại trừ chúng sinh của Địa ngục cần nhận giáo hóa. Các Con Trời ! Âm thanh sinh mất sai. Tất cả các Nghiệp cũng lại như thế. Sinh sai, mất sai. Chỉ thuận theo hạnh Nghiệp mà nhận quả báo.

Các Con Trời ! Như âm thanh được Ta phát ra. Ở vô lượng Kiếp không thể tận cùng. Các Con Trời ! Nếu cho là âm thanh có tới đi. Tức thời đọa xuống thấy đường biên. Tất cả các Phật không nói cắt đứt bình thường. Ngoại trừ vì chúng sinh Phương tiện nói Pháp.

Các Con Trời ! Như âm thanh trên Trời của Ta. Thế giới mười phương thuận theo cần giáo hóa, đều cùng được nghe. Tất cả các Phật cũng lại như thế. Thuận theo cần độ thoát, đều cùng được thấy. Các Con Trời ! Ví như kính pha lê ánh sáng vàng của thỏi vàng sáng sạch. Cùng với mười loại Thế giới. Ở trong kính này thấy vô lượng Nước Phật. Tất cả núi đồng, tất cả chúng sinh, Địa ngục, Quỷ đói. Hoặc tốt hay xấu. Hình loại bao nhiêu đều hiện ở trong đó.

Các Con Trời ! Ý đó ra sao ? Các ảnh tượng đó tới nhập vào gương phải không ? Trả lời nói rằng : Không phải vậy.

Các Con Trời ! Tất cả Nghiệp báo cũng lại như thế. Không đi đến nơi mà có thể sinh ra quả báo Căn thiện. Ví như nhà ảo thuật có thể ảo hóa mắt người. Cần biết các Nghiệp cũng lại như thế. Nếu biết như thế. Tên là Thanh tịnh sám hối tội cũ chân thực. Khi nói Pháp đó. Con Trời cung Đâu Suất trong các Thế giới, bằng số bụi trần của trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Đều được Pháp nhẫn Không sinh. Các Con Trời của vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn A tăng kì Cõi Tham muốn.

Đều phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tất cả cô gái Trời trong sáu Trời Cõi Tham muốn, đều bỏ thân nữ. Đều là người nam. Được tâm Bồ Đề Không chuyển lui.

Khi đó các Con Trời rộng nghe hồi hướng Căn thiện của Phổ Hiền. Đều được mười Bậc. Các lực trang nghiêm. Đầy đủ Tam muội. Đều cùng thành công Cõi chúng sinh cùng với Nghiệp Thân miệng ý thiện. Diệt mất tất cả chướng ngại. Đều được Thanh tịnh. Thấy hoa Sen bảy báu bằng số bụi trần của trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Trên mỗi một hoa đều thấy Bồ Tát ngồi xếp bằng Kết già. Phóng Quang sáng lớn.

Các Bồ Tát đó trong mỗi một hình mạo đẹp. Phóng ra Cõi chúng sinh cùng với Quang sáng. Trong Quang sáng đó thấy Cõi chúng sinh cùng với các Phật. Ngồi xếp bằng Kết già. Thuận theo cần độ thoát mà vì nói Pháp. Do chưa có thể thấy phần nhỏ của Tam muội ly rời bẩn vậy.

Khi đó các Con Trời ở trong mỗi một lỗ chân lông. Hóa làm ra mây hoa hương vi diệu của các Cõi chúng sinh. Cúng dưỡng Lô Xá Na Phật. Rắc hương hoa xong. Thấy các Như Lai ở trong mỗi một hoa. Thời mây hương đó xông thơm khắp chúng sinh Thế giới, bằng số bụi trần của vô lượng Nước Phật. Người được hương đó. Thân tâm vui sướng. Ví như Tì Kheo nhập vào Thiền bậc thứ tư.

Nếu có chúng sinh được ngửi hương này. Các tội Nghiệp chướng ngại đều cùng bỏ mất. Với bên trong Sắc Thanh Hương Vị Xúc có năm trăm Phiền não. Bên ngoài cũng có năm trăm Phiền não, hai vạn một nghìn tham muốn làm Phiền não, hai vạn một nghìn thù giận làm Phiền não, hai vạn một nghìn ngu si làm Phiền não, hai vạn một nghìn loại cùng làm Phiền não. Các Phiền não này đều cùng bỏ mất.

Các chúng sinh đó đầy đủ các loại hương Thanh tịnh Căn thiện Quang sáng Tự do.

Nếu có chúng sinh thấy mây che này. Các chúng sinh đó trồng được một Hằng sa Căn thiện của Vua Thánh Chuyển Luân. Gọi là các Vua Chuyển Luân Bạch Tịnh Bảo Võng.

Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở nơi của Vua Chuyển Luân như thế. Ở trong các Thế giới bằng số bụi trần của trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Giáo hóa chúng sinh. Ví như Nguyệt Vương Như Lai ở Minh Kính Thế giới. Trong vô lượng Nước Phật mười phương. Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử. Không có thậm chí một nghĩ nhớ không làm thân biến hóa đi tới nơi ở của Phật mà nghe Pháp. Phật đó thường vì nói rộng Kinh Pháp. Thậm chí rộng vì nói Kinh Sinh trước kia. Nghe tên Phật đó sau khi bỏ mệnh đều sinh Nước của Phật đó.

Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở nơi của Vua Chuyển Luân Bạch Tịnh Bảo Võng. Cũng lại như thế. Phóng Quang sáng Tự do hoa Sen trắng. Nếu có chúng sinh gặp ánh quang này. Đều được mười Bậc Bồ Tát. Nên biết chúng sinh loại này. Đều là đời trước tu lực Căn thiện. Như được Thiền bậc đầu. Tuy chưa bỏ mệnh thấy nơi Trời Phạm được vui sướng của Trời Phạm. Như thế lần lượt được các Thiền. Tuy chưa bỏ mệnh mà được vui sướng đó.

Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở nơi của Vua Chuyển Luân Bạch Tịnh Bảo Võng như thế. Phóng Quang sáng lớn. Tên là Lưới vây Như ý. Nếu có chúng sinh gặp ánh quang đó. Đều được mười Bậc Bồ Tát. Đều được vô lượng Quang sáng Trí tuệ. Được mười loại Nghiệp hạnh Thanh tịnh của mắt. Thậm chí mười loại Nghiệp Thanh tịnh của ý. Thành công đầy đủ Tam muội lực Thanh tịnh. Thành công mắt thịt Thanh tịnh như thế. Ví như Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng tay trái giữ lấy bụi trần của trăm triệu Na do tha Nước Phật. Đi tới phương Đông qua Thế giới, bằng số bụi trần của trăm triệu Na do tha Nước Phật. Lại bỏ xuống một hạt bụi. Như thế đi tới phương Đông hết số bụi trần này.

Bồ Tát Bồ Tát lớn đều có thể biết rõ số bụi trần đó như thế. Cũng hiểu nơi tới của Nước vốn có các bụi trần và Nước bỏ xuống bụi trần. Thậm chí mười phương cũng lại như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn lại có thể trở về, tập hợp các bụi trần này làm thành một Nước Phật. Với Nước Phật này cũng phân biệt biết. Phật bảo với Bảo Thủ Bồ Tát nói rằng : Với ý này thế nào ? Như thế Nước Phật rộng lớn có thể nghĩ bàn được không ?

Bảo Thủ Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như thế Nước Phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Thế Tôn ! Lạ thay ! Lạ thay ! Nếu nghe ví dụ đó. Người này khó được. Nghe mà tin tưởng. Cũng lại khó được.

Phật bảo với Bảo Thủ Bồ Tát nói rằng : Như thế đúng như thế. Nếu có người nam thiện, người nữ thiện. Nghe mà tin tưởng. Ta nhớ truyền cho người đó. Nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Được Tất cả loại Trí tuệ.

Phật bảo với Bảo Thủ Bồ Tát nói rằng : Ví như Thế giới bằng số bụi trần của nghìn trăm triệu Nước Phật. Nói ví dụ như ở trên. Tất cả Nước này vỡ vụn làm bụi trần. Mỗi một bụi trần của các Thế giới đó. Đều cùng với các số bụi trần của tất cả Nước Phật.

Bồ Tát Bồ Tát lớn cầm lấy bụi trần này phát triển thành loại mới. Thậm chí tám mươi. Mỗi một bụi trần đó sinh ra quả. Đều cùng với các số bụi trần của tất cả Thế giới. Nghiệp báo của Bồ Tát Bồ Tát lớn Thanh tịnh. Mắt thịt đều phân biệt thấy. Cũng ở trong một nghĩ nhớ. Thấy Như Lai bằng số bụi trần của trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Nước Phật.

Phật bảo với Bảo Thủ Bồ Tát nói rằng : Ví như châu pha lê chiếu sáng thỏi vàng. Chiếu sáng Thế giới bằng số bụi trần của mười Nước Phật. Châu này được hình thành do Căn thiện của Vua Chuyển Luân Bạch Tịnh Bảo Võng.

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển thứ ba mươi hai.