Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh)
Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014

 

QUYỂN THỨ MƯỜI TÁM

Phần năm thứ hai mươi mốt Phẩm Mười hồi hướng của Kim Cương Tràng Bồ Tát.

Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy có người tới xin ngón tay chân. Như Kiên Cố Tinh Tiến Bồ Tát, Diêm Phù Đề Tự Tại Vương Kim Quang Bồ Tát. Cùng với vô lượng Bồ Tát Bồ Tát lớn khi Bố thí ngón tay chân. Tâm vui mừng lớn. Nhan Sắc không khác. Bố thí dựa vào Bậc Phật. Bố thí không cầu năm Tham muốn. Bố thí không cầu danh tiếng. Thiết lập Pháp Bố thí tới Niết Bàn, tâm Bố thí lớn ban cho, Bố thí rời keo bẩn, Bố thí rời ghen ghét, Bố thí thuận theo Phật. Dùng Bố thí ngón tay chân đó, hút lấy Căn thiện. Hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tướng ngón dài của Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tướng ngón liền khít. Tròn trịa thon thẳng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tướng móng màu đồng đỏ. Tròn khít Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tướng ngón của người lớn nhất. Đều có thể hút giữ tất cả các Pháp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được đầy đủ tám mươi diện mạo đẹp, mười lực cùng với ngón. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tướng ngón của người lớn nhất. Thon dài căng khít. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ngón tay chân đoan nghiêm vầng tướng trang nghiêm. Ngón đốt phẳng đầy. Tướng chỉ văn sáng rõ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được ngón màu hoa Sen. Mười lực Nghiệp báo, Tướng Hảo trang nghiêm. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được ngón Quang sáng. Phóng lưới Quang sáng. Rộng chiếu sáng các Thế giới Phật mười phương. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được ngón sạch đẹp. Dùng các Tướng Hảo trang nghiêm đầy đủ.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí ngón tay hồi hướng chúng sinh Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tâm đều Thanh tịnh.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thỉnh cầu Pháp. Nếu có người nói rằng : Ngài có thể Bố thí cho Ta thịt móng tay. Đang ban cho Ngài Pháp. Bồ Tát trả lời nói rằng : Chỉ ban cho Pháp của ta. Theo yêu cầu của Ngài. Tùy ý cầm lấy dùng. Như Cầu Pháp Vương Bồ Tát, Vô Tận Bồ Tát như thế cùng với vô lượng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do vì cầu Pháp. Muốn giúp cho tất cả chúng sinh. Vì đầy đủ Pháp đúng. Dùng Căn thiện đó hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được tướng móng tay của Như Lai màu đồng đỏ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được móng tay sáng bóng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được móng tay sáng Thanh tịnh đầy đủ của Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tất cả móng tay Trí tuệ của người lớn nhất. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được móng tay không thể sánh. Ở các Thế gian không đâu nhiễm nương nhờ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được móng tay trang nghiêm. Rộng chiếu sáng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được móng tay đẹp nhỏ. Đẹp khít Thanh tịnh. Không thể phá hỏng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Tướng Hảo Phương tiện đầy đủ của Phật. Trí lớn Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được sinh ra móng tay thiện. Bồ Tát Thanh tịnh thực hành quả báo Nghiệp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được móng tay Phương tiện thiện của Tất cả các loại Trí tuệ. Phóng vô lượng tạng Quang sáng màu sắc vi diệu.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí thịt móng tay hồi hướng chúng sinh Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tất cả móng tay Trí tuệ. Thân Pháp của Như Lai đầy đủ trang nghiêm. Đều cùng đầy đủ lực không trở ngại.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do vì cầu Pháp. Do vì khó được Pháp. Có thể Bố thí Pháp làm lời nói như thế. Nếu có thể ném thân vào hầm lửa sâu năm mươi sáu thước. Đang ban cho Pháp. Bồ Tát nghe điều này. Vui mừng vô lượng. Làm suy nghĩ đó. Con do vì Pháp. Còn ở Địa ngục A Tì trong các hướng tới ác, nhận vô lượng khổ. Huống chi vào hầm lửa nhỏ bé của Thế gian mà được nghe Pháp. Lạ thay ! Pháp đúng rất là dễ được. Miễn khỏi nơi vô lượng khổ độc của Địa ngục. Vào hầm lửa nhỏ mà nghe Pháp đúng. Ngài chỉ cần nói Pháp. Con vào trong hầm lửa. Như Cầu Thiện Pháp Vương Bồ Tát, Kim Cương Tư Duy Bồ Tát. Vì Pháp vui mừng nhập vào trong lửa. Hồi hướng chúng sinh Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tất cả Pháp Trí tuệ ở nơi ở của Phật. Với Đạo Bình Đẳng kiên cố không lui. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều cùng bỏ mất hầm lửa, hướng tới ác. Nhận vui sướng của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tâm không sợ. Ly rời các hoảng sợ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường ham thích cầu Pháp. Đều được vui mừng. Pháp Phật trang nghiêm. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ly rời các Đạo ác. Đều có thể bỏ mất lửa mạnh Tham muốn,  Thù giận, Ngu si. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được vui sướng. Thành công vui sướng tốt đẹp nhất của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tâm Bồ Tát. Đều có thể bỏ mất lửa Tham muốn, Thù giận, Ngu si. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được các vui Tam muội của Bồ Tát. Đều thấy các Phật. Tâm vui mừng lớn. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường nghe Pháp đúng. Thành quả Đạo Phật. Chưa từng quên mất. Giúp cho tất cả chúng sinh.

Đều được các vui sướng thông suốt Tự do của Bồ Tát. Thành quả đầy đủ Trí tuệ của Như Lai.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì cầu Pháp. Nhảy vào lửa hồi hướng chúng sinh Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đầy đủ lửa Trí tuệ. Rời xa tất cả các Nghiệp không thiện.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do vì cầu Pháp. Cử động thân nhận đủ vô lượng các khổ. Do vì Pháp đúng. Do vì rộng nói Pháp đúng. Vì thiết lập Đạo Bồ Tát. Vì mở ra Bình Đẳng Bồ Đề. Vì đầy đủ Trí tuệ Bình Đẳng. Vì tu luyện mười lực. Vì tăng rộng tâm Tất cả Trí tuệ. Vì được Trí tuệ không trở ngại. Giúp cho tất cả chúng sinh. Vì Thanh tịnh. Vì nhập vào cảnh giới của tất cả Bồ Tát. Vì giúp bảo vệ Phật Bồ Đề Pháp Bậc Phật. Như Cầu Chính Pháp Bồ Tát, Dũng Kiện Vương Bồ Tát. Như thế cùng với vô lượng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do vì cầu Pháp. Nhận vô lượng khổ. Thậm chí người phỉ báng Pháp đúng, người ác độc nhất, người Nghiệp chướng ác, người giữ Nghiệp Ma. Do vì Pháp đúng. Thay cho người ác đó nhận đủ các khổ. Bồ Tát Bồ Tát lớn do vì cầu Pháp. Thay cho chúng sinh nhận khổ. Hồi hướng chúng sinh Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ly rời tất cả khổ. Được yên vui lợi ích Đạo. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ly rời nhận các khổ, thành công vui vi diệu. Giúp cho tất cả chúng sinh. Vĩnh diệt mất  Uẩn khổ. Được vui sướng như ánh sáng điện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ra khỏi Địa ngục khổ. Thành quả đầy đủ hạnh Trí tuệ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thấy Đạo yên ổn. Rời hướng tới khổ não. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được yêu thích Pháp. Tròn vẹn đầy đủ. Thành quả tất cả các khổ Vắng lặng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Phát tâm Đại Bi. Đều muốn cứu độ tất cả biển khổ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được vui của các Phật. Cắt đứt khổ sinh chết. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được vui Thanh tịnh không thể sánh. Thân họ vĩnh ly rời nhận tất cả khổ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tất cả vui sướng tốt đẹp. Thành quả đầy đủ vui không trở ngại của Phật.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì cầu Pháp. Đều nhận các khổ, hồi hướng Căn thiện. Cứu giúp chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Yên ở Giải thoát không trở ngại của Tất cả các loại Trí tuệ.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do vì cầu Pháp. Do vì Pháp khó được. Có thể bỏ Đất nước, bốn biển của Đất lớn.

Các thành lớn nhỏ, thôn ấp gò đống, Đất nước vui sướng, nhân dân đông vui, vườn rừng ao đầm. Hoa quả tốt tươi. Đủ các loại vô lượng trang nghiêm như thế. Thiên hạ thái bình. Không có oán địch. Vàng bạc kho báu, vợ con quyến thuộc. Đều cùng có thể vứt bỏ. Ở trong không kiên cố cầu Pháp kiên cố. Vì lợi ích tất cả các chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Đạo Tất cả các loại Trí tuệ Giải thoát Thanh tịnh, không trở ngại của Phật. Như Đại Thế Diệu Đức Bồ Tát, Thắng Thú Vương Bồ Tát như thế cùng với vô lượng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do vì cầu Pháp đúng. Thậm chí một câu một vị. Phục đất đỉnh lễ. Đỉnh kính lễ nhận. Nhớ đúng các Phật Ba Đời, siêng cầu Pháp đúng. Ở trong Pháp đúng tâm thường vui sướng. Tu luyện các nguyện. Cầu ly rời Pháp tham muốn. Rời bỏ Pháp Tự do Đế vương của Thế gian. Ham cầu Pháp tốt Tự do của Vua Pháp Bình Đẳng. Không nhớ không nương nhờ tất cả Thế gian. Do ly rời Pháp Thế gian tự nuôi lớn tâm. Rời xa lời nói ác của tất cả Thế gian. Tĩnh lặng yên thiết lập nơi ở của các Phật.

Bồ Tát Bồ Tát lớn vì cầu Pháp đúng. Do Bố thí Đất nước Đất lớn bốn Thiên hạ, hút lấy Căn thiện hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều có thể rời bỏ toàn bộ trong ngoài. Giúp cho tất cả chúng sinh. Có thể bỏ tất cả. Tâm không hối hận. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không tiếc thân mệnh, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Thường cầu Pháp đúng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được lợi ích Pháp. Cắt bỏ vô lượng nghi hoặc của chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường ham thích Pháp đúng. Với các Pháp Phật được yêu thích Pháp sâu. Giúp cho tất cả chúng sinh. Có thể bỏ thân mệnh, vui sướng Tự do của Thế gian cầu Pháp Phật. Tâm lớn tu luyện Bình Đẳng Bồ Đề. Giúp cho tất cả chúng sinh. Cung kính tôn trọng Pháp đúng của các Phật. Có thể bỏ thân mệnh. Thành quả Pháp đúng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Giúp giữ Pháp Phật. Tu luyện Pháp khó được nghe của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được chiếu sáng của các Phật Bồ Đề. Đủ hết hạnh Bồ Tát. Hiểu không do người khác.  Giúp cho tất cả chúng sinh. Với các Pháp Phật mà được Tự do. Rút bỏ gai nhọn nghi hoặc. Tâm thường Thanh tịnh.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì cầu Pháp khó được. Bố thí Đất nước hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đầy đủ Thấy biết.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Tự do Pháp. Đều dạy cắt bỏ thành ấp làng xóm bên trong Diêm Phù Đề, tất cả giết hại hai chân, bốn chân. Rộng Bố thí không sợ. Tâm rời oán địch. Tu hành hạnh Bồ Tát. Dùng khuôn phép cai quản Đất nước. Bỏ mất tất cả khổ nạn của chúng sinh. Phát ra tâm quý yên ổn tất cả chúng sinh. Đầy đủ tâm quý tốt đẹp ngay thẳng. Có thể tự đầy đủ Pháp của ba loại Giới hạnh. Cũng giúp cho chúng sinh đầy đủ ba loại Giới hạnh.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do không sát hại cùng với năm Giới hạnh hồi hướng chúng sinh Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Trí tuệ sống lâu. Đầy đủ tâm Bồ Đề. Căn mệnh vô lượng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thọ vô lượng. Cung kính cúng dưỡng tất cả các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tu luyện đầy đủ. Ly rời Pháp già chết. Tất cả các nạn ách không thể hại mệnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Nhanh được vô lượng thân rời bệnh khổ. Căn mệnh Tự do. Có thể dừng ở tùy ý. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được mệnh không hết. Hết Kiếp Tương lai. Đều tu luyện đầy đủ hạnh của Bồ Tát. Điều phục hóa độ tất cả chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được môn mệnh Thanh tịnh. Đều cùng tới nhập vào mười lực Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Căn thiện đầy đủ. Mệnh thọ vô lượng. Các nguyện được đầy đủ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều thấy các Phật. Tu luyện Căn thiện thọ lâu không hết. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ở gia đình của Như Lai học được các học. Thành công đầy đủ Căn mệnh không hết. Ở trong Pháp bậc Thánh được tâm vui mừng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Căn mệnh không chết, không già bệnh. Tinh tiến không hết. Yên ở Trí tuệ Phật.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do rời sát hại cùng với năm Giới hạnh, hồi hướng chúng sinh Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Yên ở ba loại Giới hạnh Thanh tịnh đầy đủ của Như Lai. Thành quả Trí tuệ, mười lực.

Bồ Tát Bồ Tát lớn nếu thấy chúng sinh tàn hại không hiền từ. Nếu người hoặc thú vật. Hủy hoại hình nam của họ. Làm cho thân thiếu khuyết. Nhận các khổ độc. Thấy khổ này rồi. Nổi lên Đại Từ Bi mà cứu giúp họ. Đều làm cho vui sướng phú quý, châu báu đầy đủ. Bồ Tát Bồ Tát lớn vì người ác đó nói rằng : Ngài được lợi gì tạo ra Nghiệp ác này ? Theo nhu cầu của Ngài giúp cung cấp hết. Ngài nay liền có thể bỏ Nghiệp ác đó. Không thể Nhớ đúng. Phóng túng tham muốn này. Hại tự lợi ích đó. Vì cầu vui sướng bản thân. Không có nơi đó. Như hạnh ác này, các Pháp không thiện. Tất cả Như Lai do không ca ngợi. Bồ Tát Bồ Tát lớn đều có thể rời bỏ toàn bộ tất cả. Giúp cho chúng sinh đó không làm Nghiệp ác. Lại vì người đó nói Pháp vi diệu. Gọi là Pháp Tĩnh lặng. Nuôi lớn hạnh Thanh tịnh. Bỏ mất không thiện. Tu luyện tâm nhân Từ. Không não loạn chúng sinh. Thời người ác đó nghe lời nói Pháp này. Tức thời bỏ hạnh ác. Tu Nghiệp Thanh tịnh.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do tâm Từ cứu chúng sinh, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tướng ẩn bóng của người lớn nhất. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đầy đủ hình người nam. Được ý của người Đàn ông. Hạnh Phạm Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành công thân không tham muốn của người Đàn ông. Dựa vào Trí tuệ không trở ngại. Thành quả không lui. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thân của người lớn nhất. Vĩnh rời tâm tham muốn. Không đâu nhiễm nương nhờ.  Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều cùng thành công Pháp của người nam thiện. Các Phật ca ngợi. Trí tuệ đầy đủ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được lực của người lớn nhất. Thành công đầy đủ Căn thiện, mười lực. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường được thành công hình của người nam. Yên ở kiên cố. Pháp chưa từng có. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ở trong năm Tham muốn không nương nhờ không kết buộc. Tâm được Giải thoát. Chán rời Ba Cõi. Tu hành hạnh Bồ Tát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được thành công người Trí tuệ bậc nhất. Tất cả tin phục. Đều nhận cảm hóa Đạo. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành công Trí tuệ sâu của người Đàn ông, Bồ Tát. Thành quả hướng tới tất cả Phật Pháp bậc Phật.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, cứu người hủy hoại hình, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh.

Đều cùng cứu giúp các người nam thiện. Sinh gia đình Thánh Hiền. Đầy đủ Trí tuệ. Tu luyện thực hành Trí tuệ tốt của người nam. Dễ có thể tỏ ra rõ hướng tới của bảy người Đàn ông. Đầy đủ Pháp đúng của người Đàn ông Bình Đẳng. Thường có thể hóa độ tất cả chúng sinh, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Pháp tốt người Đàn ông Thanh tịnh, Phật.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu có Như Lai xuất hiện ở Thế gian. Dùng âm thanh lớn rộng nói tất cả. Như Lai xuất hiện ở Thế gian ! Như Lai xuất hiện ở Thế gian ! Giúp cho tất cả chúng sinh. Được nghe tiếng nói của Phật. Đã nghe tiếng nói của Phật. Rời bỏ tự đại, kiêu mạn, phóng túng. Được thấy các Phật. Kiên cố yên ở Tam muội Nhớ Phật. Tu cảnh giới Phật. Chưa từng bỏ quên. Cung kính cúng dưỡng tất cả các Phật. Thường ham thích thấy Phật. Do vì trăm nghìn Kiếp khó trực tiếp gặp. Rộng vì chúng sinh nói khó gặp Phật. Chúng sinh nghe rồi. Thường ham thích thấy tất cả các Phật. Tâm vui mừng lớn. Cung kính cúng dưỡng. Tôn trọng ca ngợi. Ở nơi ở của Như Lai nghe tên hiệu các Phật. Ở nơi ở của vô lượng Phật trồng các Căn thiện. Tu luyện tăng trưởng. Vô lượng chúng sinh nhân do Như Lai. Đều cùng Thanh tịnh. Vô lượng chúng sinh nhân do Như Lai. Đều điều phục Thanh tịnh. Các chúng sinh đó ở nơi ở của Bồ Tát. Sinh tâm Tri thức thiện. Nhân do Bồ Tát. Các loại chúng sinh đều đầy đủ Pháp Phật. Các chúng sinh đó ở trong vô lượng Kiếp, do tu Căn thiện. Đều làm việc Phật.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do ca ngợi Phật, hồi hướng chúng sinh Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường thấy các Phật. Mới không mất thời, như cần nhận cảm hóa. Làm cho Phật vui mừng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường ham thích thấy Phật. Chưa từng bỏ quên. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tu luyện Trí tuệ. Có thể giữ tất cả tạng Pháp của các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không rời Pháp Phật. Với vô lượng Kiếp tu hành hạnh Bồ Tát. Thường nghe Pháp đúng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được nhớ không quên. Đều giữ tất cả các Trí tuệ Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không nhớ Nghiệp khác. Nhớ đúng các Phật. Tu luyện mười lực. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tùy theo phương thấy Phật. Tận cùng Cõi khoảng không. Cùng được cung kính thấy tất cả Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Tự do của thân Phật. Ở tất cả Thế giới hiện ra được Đạo Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ở nơi ở của Tri thức thiện nghe Pháp đúng của Phật. Với các Như Lai được Đức tin không phá hỏng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ca ngợi Phật xuất hiện ở Thế gian. Đều cùng hóa độ chúng sinh không giả. Đều giúp cho Thanh tịnh.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, ca ngợi Phật xuất hiện ở Thế gian, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều thấy các Phật như cần nhận cảm hóa được Đạo Bình Đẳng. Thành quả Thanh tịnh tất cả Pháp Phật.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí Đất lớn. Hoặc xây dựng Điện đường Bố thí Phật. Hoặc Bố thí Bồ Tát và các Tri thức thiện tùy ý sử dụng. Hoặc tạo dựng phòng ở Bố thí Thánh Tăng. Hoặc kiến thiết nhà ở kính dâng Cha mẹ. Hoặc tất cả ruộng Phúc Bố thí Thanh Văn, Duyên Giác, người khác. Những người tới xin. Hoặc Bố thí cho bốn Chúng tùy ý sử dụng. Giúp cho không đâu thiếu thốn. Hoặc tạo dựng Tháp miếu kính dâng Như Lai. Như thế cùng với ban cho tùy họ nhận dùng. Đều ly rời oán địch tất cả hoảng sợ. Bồ Tát Bồ Tát lớn do Bố thí Đất lớn, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Bậc Phật Thanh tịnh Tất cả các loại Trí tuệ. Thành quả tới được Niết Bàn hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Đà La Ni Đất lớn. Nhớ đúng ly rời ngu si. Đều có thể nhận giữ Pháp vi diệu của các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Giữ tất cả Pháp. Giúp bảo vệ Pháp Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tâm ngang bằng Thế giới. Với chúng sinh do Thanh tịnh ngay thẳng. Không sinh nghĩ nhớ ác. Giúp cho tất cả chúng sinh. Giữ gìn họ tộc của Phật. Không cắt đứt giống Phật. Lần lượt thiết lập Căn thiện các Bậc của tất cả Bồ Tát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Rộng vì tất cả làm nơi dựa vào yên ổn. Đều giúp cho điều phục. Thành công Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Cùng với các Như Lai lợi ích chúng sinh. Yên thiết lập lực Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều vì tất cả được yêu thích. Yên ở nơi yêu thích của các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Kiên cố yên ở trong Pháp không sợ, các lực của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được bậc Tất cả các loại Trí tuệ. Với các Pháp Phật thành quả Tự do.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí Đất lớn hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Cõi giới thành quả bậc Đạo Thanh tịnh của Như Lai. Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí trẻ nhỏ sai khiến. Hoặc dâng lên các Phật, Bồ Tát, Tri thức. Do vì muốn tăng trưởng Pháp của Như Lai. Hoặc Bố thí Tăng Báu, hoặc dâng cấp Cha mẹ tôn trọng ruộng Phúc. Hoặc lại cấp cho các người bệnh yếu. Hoàn toàn cứu mệnh họ. Tất cả người nghèo khó các người ăn xin. Đều cùng ban cho. Hoặc Bố thí Tháp miếu. Cung cấp quét dọn. Nếu có người hay viết chép Kinh Phật. Do vì giúp đỡ Pháp. Dùng vô lượng trăm triệu người giúp việc Thanh tịnh, cấp cho họ sử dụng. Giúp cho những người cung cấp sử dụng này. Đều cùng thông suốt. Thông minh Tuệ sáng. Điều phục mềm mại. Thường siêng Tinh tiến. Chưa từng lười nhác. Được tâm ngay thẳng, tâm lợi ích, tâm yên vui, tâm nhân từ, tâm rời oán địch. Các người giúp việc này dùng tâm như thế, cung cấp dâng lên cho Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Tùy theo người nhận đó thuận theo phong tục. Tài năng kĩ thuật. Dùng người giúp việc này mà ban cho họ. Đều là do nổi lên Nghiệp Thanh tịnh của Bồ Tát. Có thể giúp cho người giúp việc vui sướng ý của họ.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do Bố thí người giúp việc để sử dụng, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tâm điều phục. Dâng lên cho các Phật. Tu luyện Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh.   Thuận theo dâng cấp cho tất cả các Phật. Đều có thể nghe giữ được các Phật nói. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tùy ý Tự do hiện trước Như Lai. Thường tu hành Nhớ đúng. Không có tâm ác khác. Giúp cho tất cả chúng sinh. Kế tục giống Phật. Thuận theo Như Lai do hút lấy Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dâng cấp cho Như Lai. Thường không sai thời. Do thấy các Phật. Đều cùng không giả. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều hút lấy nghĩa vi diệu của tất cả các Phật. Lời nói Thanh tịnh. Đi lại không sợ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều thấy các Phật. Thích quan sát không chán. Với các Như Lai không tiếc thân mệnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thấy các Phật. Tâm không nhiễm nương nhờ. Ly rời dựa vào Thế gian. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dừng dựa vào các Phật. Rời xa yên lành của tất cả Thế gian. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thuận theo hướng tới của Phật. Một hướng thích cầu Bình Đẳng Bồ Đề.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí trẻ nhỏ để sai khiến, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh.

Vĩnh rời nhiễm bẩn. Được bậc Thanh tịnh Phật, Thân Pháp Như Lai, Tự do không trở ngại.

Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dùng thân Bố thí, vì cung cấp sử dụng. Rời bỏ kiêu mạn. Tâm khiêm tốn, tâm cung cấp sử dụng, tâm như Đất lớn, tâm nhịn tất cả khổ, tâm không lười nhác. Tâm cung cấp tất cả đủ không chán. Tâm ban cho tất cả chúng sinh nghèo khó các Căn thiện. Tất cả kính trọng giàu sang vui sướng. Thậm chí trẻ con ngu si. Tâm đều cùng cung kính cúng dưỡng. Kiên cố yên ở môn Pháp tốt nhất. Tâm Nhớ đúng tu luyện tất cả Căn thiện.

Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng thân Bố thí, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Cậu bé sai khiến không thiếu. Tu hành hạnh Bồ Tát. Tâm Không chuyển lui. Chưa từng ngược lại mất nghĩa đúng của Bồ Tát. Nhất tâm chuyên cầu Đạo Bồ Tát. Thông tỏ Pháp đúng Bình đẳng của Bồ Tát. Được ở trong số họ tộc của Như Lai. Tu Pháp chân thực. Tăng lớn hạnh Bồ Tát. Giúp cho các Thế gian được Pháp Phật Thanh tịnh. Tâm sâu Giải thoát. Thành quả Bồ Đề. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tăng trưởng Căn thiện lớn tốt Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Hướng về công Đức lớn. Thành quả Tất cả Trí tuệ.

Bồ Tát Bồ Tát lớn lại làm nghĩ nhớ đó. Dùng thân cung cấp hút lấy Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dễ có thể cung cấp giúp đỡ tất cả các Phật. Tâm đó điều hòa mềm mại. Thường nghe Pháp đúng, nhận giữ Pháp, giúp bảo vệ Pháp, không quên Pháp, không phá hỏng Pháp. Không lựa chọn Pháp, không rời Pháp, dễ điều phục Pháp, dễ có thể điều phục không điều phục Pháp. Điều phục Pháp Vắng lặng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ở nơi ở của các Phật. Dễ có thể thuận theo dùng công Đức thuận theo. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Tháp bậc nhất. Đều có thể chịu nhận cúng dưỡng của chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm ruộng Phúc bậc nhất. Tự nhiên hiểu đúng Bình Đẳng Bồ Đề. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm ruộng Phúc tốt nhất. Có thể ích lợi khắp tất cả chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều làm tạng nghĩa công Đức rất tốt. Đều có thể tới tận cùng đáy nguồn Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm ruộng Phúc sạch đẹp. Đều có thể sinh ra vô lượng quả báo. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Đạo ra ngoài tốt. Đều có thể vượt ra ngoài tất cả Thế gian. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Điều Ngự bậc nhất. Tùy theo yêu cầu của họ đều có thể tỏ ra rõ dẫn đường. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Đà La Ni tốt nhất. Đều có thể nhận giữ các Pháp Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Bắt được vô lượng Cõi Pháp tốt nhất. Đầy đủ Đạo đúng trống rỗng không trở ngại.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí thân của mình hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Bắt được thân Trí tuệ Như Lai Ứng Cúng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đều được yêu thích Pháp. Tâm vui Thanh tịnh. Có thể dùng thân của mình che lên khắp các Phật. Thường ham thích tu luyện Pháp Báu Bình Đẳng. Với các Phật do sinh tâm làm Cha mẹ. Muốn được thành quả Pháp Đạo không trở ngại. Thành công vô số Na do tha Trí tuệ báu vi diệu, các môn Căn thiện. Với vô lượng môn Pháp của các Như Lai. Nhớ đúng không quên. Hiểu sâu các nghĩa cảnh giới của Như Lai. Có thể dùng tiếng Phạn vi diệu bí mật của Như Lai. Rộng tưới mưa Pháp của tất cả các Phật. Mây Pháp của Như Lai che lên khắp tất cả mà không đâu sợ. Có thể phân biệt nói bậc người Tất cả Trí tuệ. Thành quả đầy đủ bậc Pháp Tất cả các loại Trí tuệ. Dùng vô lượng vô biên Pháp lớn được đầy đủ các Căn. Bồ Tát Bồ Tát lớn ở nơi ở của các Phật nghe Pháp rất sâu. Vui mừng vô lượng. Tu luyện Đạo đúng. Tự có thể bỏ mất tất cả nghi hoặc. Lại giúp cho chúng sinh vui mừng vô lượng. Lưới nghi đều trừ bỏ. Công Đức được đầy đủ. Đầy đủ Căn thiện. Tu luyện vô lượng môn Pháp. Rộng thực hành nguyện lớn. Lợi ích chúng sinh. Yên ở Trí tuệ tạng Kim cương không động. Tâm đúng chuyên cầu Bình Đẳng Bồ Đề. Đều có thể nghiêm sạch tất cả Nước Phật. Cung kính thân thiết vô lượng Như Lai.

Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Tự bản thân che lên khắp tất cả các Phật. Dùng Căn thiện này hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đầy đủ thân vi diệu. Đều có thể che lên khắp tất cả các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dừng dựa vào Như Lai. Thường thấy các Phật. Chưa từng rời xa. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thân tốt nhất. Đầy đủ Trí tuệ của tất cả công Đức. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thực hành ly rời có hạnh Phạm.  Có thể làm cho tất cả các Phật vui mừng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thân không có bản thân. Với bản thân được bản thân tâm không đâu nương nhờ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều hay hóa ra thân tới khắp tất cả Nước. Ở các Thế giới mà không đi tới. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thân Tự do. Ly rời bản thân được bản thân. Tự do đi lại. Giúp cho tất cả chúng sinh. Sinh ra thân Phật. Ở tại gia đình thân Bình Đẳng Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thân của lực Pháp. Yên ở lực Nhẫn nơi tòa Pháp. Thành công tâm không thể phá hỏng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thân không thể sánh. Đầy đủ Thân Pháp Thanh tịnh của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được thân công Đức ra ngoài Thế gian. Với Cõi Pháp Rỗng mà được sinh ra.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, tự thân che lên Phật hút lấy Căn thiện, hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được công Đức tốt đẹp của Phật Ba Đời.

Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dùng thân Bố thí cho tất cả chúng sinh. Làm nghĩ nhớ như thế. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành công Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường nhớ Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Có thể làm đèn sáng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Yên ổn dừng ở vui sướng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tạng Pháp tốt. Đều có thể nhận hết tất cả chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm mắt sáng của Thế gian. Bỏ mất các tối. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều làm Nhân duyên tất cả Căn thiện. Vì Tri thức thiện phát chuyển cùng thành công. Mở tỏ ra rõ Đạo đúng. Được vui Bình Đẳng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm mặt Trời sáng sạch.

Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng thân Bố thí cho tất cả chúng sinh, hút lấy chúng sinh, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành quả bậc Đạo Trí tuệ của các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh.    Thuận theo Đạo đúng. Đều giúp cho thành quả Bình Đẳng Bồ Đề. Giúp cho tất cả chúng sinh.   Thường ở hội Phật. Cùng nhận cảm hóa đúng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đầy đủ uy nghi. Thành công uy nghi Thanh tịnh của các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được Niết Bàn. Hiểu sâu nghĩa Pháp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được Pháp tốt mà đầy đủ không chán. Thường gặp được Pháp tốt. Sinh gia đình Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Bỏ hi vọng của Thế gian. Bắt được hi vọng chân thực của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ngồi dưới cây Bồ Đề. Sinh ra vô lượng Căn thiện Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Diệt hết tất cả oán địch Phiền não. Phát tâm không làm hại. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Pháp không sợ. Đều có thể giúp giữ tất cả Pháp Phật.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí bản thân mình hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Lợi ích yên ổn. Được Pháp Bình Đẳng.

Bồ Tát Bồ Tát lớn tự dùng thân mình dâng cấp các Phật. Với tất cả Như Lai sinh tâm báo ơn, sinh tâm Cha mẹ. Ở nơi ở của các Phật sinh tâm Thanh tịnh sâu. Dùng tâm sáng sạch. Nhận giữ Bồ Đề. Được các Pháp Phật. Bỏ Pháp Thế gian. Sinh gia đình Như Lai. Thuận theo các Phật. Giúp bảo vệ Pháp tự nhiên. Rời xa tất cả các cảnh giới Ma. Tu hành cảnh giới Phật. Tự dùng thân của mình thành công khí cụ của tất cả các Pháp Phật. Bồ Tát Bồ Tát lớn tu bản thân Pháp như thế. Dâng cấp tất cả các Phật hút lấy Căn thiện hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Yên ở tâm Thanh tịnh. Tất cả Trí tuệ báu mà tự trang nghiêm. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được điều phục chúng sinh với cùng một việc của họ. Rời xa tất cả các Nghiệp không thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được quyến thuộc không phá hỏng. Đều có thể hút giữ lấy Pháp đúng của các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều là Đệ tử Thanh tịnh của Như Lai. Thành công tưới đỉnh bậc Bồ Tát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được các Phật giúp đỡ hút lấy. Rời xa tất cả các Tri thức ác. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thuận theo các Phật. Tu luyện hạnh Pháp của Bồ Tát sinh bậc tốt nhất. Giúp cho tất cả chúng sinh. Nhập vào cảnh giới Phật. Đều cùng được nhận ghi nhớ Tất cả Trí tuệ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Cùng các Như Lai với các Pháp Phật mà được Tự do. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được các Phật hút giữ lấy. Thực hành Nghiệp không nương nhờ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều là người giúp việc bậc nhất của các Phật. Trí tuệ đầy đủ. Đẹp lòng các Phật.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, bản thân kính thờ Phật hồi hướng Căn thiện Bình Đẳng Bồ Đề. Hồi hướng cứu giúp tất cả chúng sinh. Hồi hướng chúng sinh vượt ra ngoài Ba Cõi. Hồi hướng tự tâm, đều giúp cho Thanh tịnh. Hồi hướng vô lượng Bồ Đề rộng lớn. Hồi hướng Trí tuệ chiếu sáng của các Phật. Hồi hướng bản thân mình được Phật hút lấy. Hồi hướng nhận giữ tất cả Pháp Phật. Hồi hướng thích cầu tất cả Pháp Phật. Hồi hướng Căn thiện đều cùng bằng các Như Lai Ba Đời. Hồi hướng tâm sạch mát được tất cả Pháp Phật.

Bồ Tát Bồ Tát lớn khi Bố thí Đất nước. Tâm Tự do bỏ ngôi vị Đế vương ở đời. Không nương nhờ không kết buộc. Không cầu Tự do. Rời xa Nghiệp ác. Rộng vì chúng sinh đều nổi lên tâm yên vui lợi ích. Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Đất nước Bố thí, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Rời xa ngu si. Biết rõ Nghiệp báo. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không ham thích Pháp Thế gian. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không nương nhờ nơi sinh của tất cả Thế gian. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không cầm lấy hình tướng kiên cố của Thế giới. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tâm không nhiễm nương nhờ các Nhập của Cõi Uẩn. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tâm không nhiễm nương nhờ bản thân, Pháp được bản thân. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tâm không quên mất các hạnh Bồ Tát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Chưa từng rời bỏ các Tri thức thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Có thể đều nhận giữ hạnh nguyện của Bồ Tát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Các Tri thức thiện đều cùng vui mừng.

Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Đất nước Bố thí, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được nơi Vua Pháp. Với Pháp Tự do được tới Niết Bàn. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Pháp của Vua Pháp. Điều phục tất cả kết buộc, oán địch lớn nhất. Giúp cho tất cả chúng sinh. Với Vua Pháp cùng dừng nghỉ. Ca ngợi Pháp Phật, Trí tuệ Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dừng ở cảnh giới Phật, gia đình Vua Pháp. Có thể Tự do chuyển vầng Pháp Bình Đẳng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Sinh ra Phương tiện hay khéo của Như Lai. Được Pháp Tự do. Giúp giữ Pháp Phật. Vĩnh khiến cho không đứt tuyệt. Giúp cho tất cả chúng sinh. Giúp giữ vô lượng Pháp đúng của Vua Pháp. Đều cùng thành công được Bồ Tát lớn. Giúp cho tất cả chúng sinh. Với Cõi Pháp Thanh tịnh. Được làm Vua Pháp. Xuất hiện ở Thế gian. Liên tục không đứt tuyệt. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ở các Thế giới là Trí tuệ bậc nhất. Điều phục thành thục tất cả chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Rộng vì Cõi Pháp, Cõi khoảng không cùng với chúng sinh Thế giới, làm chủ Bố thí Pháp. Thiết lập tất cả các Cõi chúng sinh như Ma Ha Diễn. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Pháp của Vua Pháp. Cùng với Căn thiện của Phật Ba Đời ngang bằng nhau.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí ngôi vị Vua hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều cùng thành quả nơi ở yên ổn.

Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy có người tới xin Kinh đô của Vua, thành lớn nghiêm đẹp. Dùng tâm vui mừng Bố thí, tâm không loạn Bố thí, một hướng Bố thí cầu tâm Bồ Đề, vô lượng tâm nguyện Bố thí. Tâm Đại Từ Bố thí, tâm Đại Bi Bố thí, tâm sạch mát Bố thí, do vì lợi ích tất cả chúng sinh Bố thí. Tự yên thiết lập Ma Ha Diễn cho nên Bố thí, dùng các Pháp Phật tâm Bình đẳng Bố thí, tâm thực hiện Pháp thiện Bố thí. Tâm muốn Tất cả Trí tuệ bậc nhất Bố thí, cầu ý Tự do của Vua Pháp cho nên Bố thí, tâm muốn tăng cao tâm Trí tuệ Bố thí. Muốn tất cả tâm công Đức Thanh tịnh Bố thí, tâm kiên cố rộng lớn Bố thí. Nuôi lớn tất cả Căn thiện cho nên Bố thí, rời xa hoảng sợ các Ma, đầy đủ Trí Phật cho nên Bố thí. Thành quả tất cả cảnh giới, Tất cả Trí tuệ, hạnh của Bồ Tát và các nguyện lớn cho nên Bố thí. Yên ở lực tâm Bồ Tát cho nên Bố thí.

Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí Kinh đô. Thành lớn nghiêm đẹp hút lấy Căn thiện, hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thanh tịnh tất cả Nước Bố thí Phật, giúp cho dừng ở. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường ham thích nơi Rừng núi vắng. Yên ở Tĩnh lặng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không nương nhờ tất cả Đất nước, Kinh đô ấp làng xóm, các thành lớn nhỏ. Thành quả ly rời tham muốn. Được Tĩnh lặng cao nhất. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tâm không thân thiết tất cả Thế gian.  Đều cùng vĩnh rời lời nói của Thế gian. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tâm ly rời tham muốn. Bố thí toàn bộ. Tâm không hối hận. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không nương nhờ nghiệp gia đình. Được tâm sạch ngay thẳng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều bỏ tất cả. Không đâu buộc nương nhờ. Dễ thành công Bố thí. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không nương nhờ nơi ở. Rời bỏ tất cả tham nương nhờ ở nhà. Giúp cho tất cả chúng sinh. Bỏ các khổ não. Bỏ mất tất cả hoảng sợ lo buồn. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dùng tất cả Thế giới làm Nước nghiêm sạch. Cung kính Bố thí các Phật.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí Kinh đô, thành lớn nghiêm đẹp, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dừng ở Phật nghiêm sạch.

Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí cô gái quý, người giúp việc, quyến thuộc. Kĩ thuật đều đầy đủ. Tài năng hay khéo. Hay nói vui đùa. Uy nghi đầy đủ. Dâng cấp cung kính thuận theo. Có thể cảm động tâm người. Công Đức Thế gian. Tất cả đều khen ngợi. Trang nghiêm tươi đẹp. Động hướng về người Trời. Lời nói hòa nhã mà không thô xấu. Trợ giúp chủ lễ không hết. Không mất ý họ. Dung nhan rất đẹp. Người thấy không chán. Nghìn trăm triệu kĩ thuật giá trị. Cung cấp trợ giúp cô gái quý. Đều là quả báo Nghiệp Thanh tịnh của Bồ Tát. Mà dùng Bố thí. Dùng tâm không nương nhờ Bố thí, tâm rời ảo vọng Bố thí, không kết buộc tất cả tham muốn Bố thí, với tất cả Sắc thân không đâu nương nhờ Bố thí. Không tham ham vui Bố thí, ly rời tham muốn giác quan Bố thí, với hình Sắc cô gái quý không sinh tưởng nhớ Bố thí.

Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí cô gái quý quyến thuộc, hồi hướng Căn thiện. Hồi hướng tất cả chúng sinh rời bỏ sinh chết, hồi hướng đều được vui thiện của các Phật. Hồi hướng ở trong không kiên cố mà được kiên cố, hồi hướng Trí tuệ Cõi giới Kim cương tâm không thể phá hỏng. Hồi hướng Đại chúng đầy đủ Như Lai, hồi hướng hút lấy chân thực kiên cố. Hồi hướng tâm Bình Đẳng Bồ Đề, hồi hướng Trí tuệ phân biệt các Pháp. Hồi hướng sinh ra tất cả Căn thiện, hồi hướng không ngược lại giáo lý của Phật Ba Đời. Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở Pháp như thế. Sinh ở gia đình Như Lai. Sinh ra Đạo Tất cả Trí tuệ. Nhập sâu vào Nghiệp Trí tuệ của tất cả Bồ Tát. Rời bỏ Phiền não của tất cả Thế gian. Điều phục tâm quý. Công Đức đầy đủ. Vô lượng ruộng Phúc. Rộng nói Pháp vi diệu. Yên thiết lập chúng sinh.

Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều cùng tu luyện Thanh tịnh. Hút cầm lấy tất cả Căn thiện.

Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí cô gái quý quyến thuộc, hút lấy Căn thiện hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Bắt được vô lượng quyến thuộc Tam muội. Lại được Tam muội không thể phá hỏng của Bồ Tát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều nhập vào Tam muội trang nghiêm của các Phật. Thường ham thích xem Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều thực hành Tam muội đi lại Tự do, không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Yên ở vô lượng Tam muội Tự do. Giúp cho tất cả chúng sinh. Nhập vào Tam muội như thực. Không phá hỏng tâm họ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được Tam muội rất sâu của Bồ Tát. Với tất cả Tam muội. Đều được Tự do. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều cùng thành công quyến thuộc Tam muội. Tâm được Giải thoát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dễ có thể phân biệt đủ các loại Tam muội. Đều có thể dễ cầm lấy hình tướng của các Tam muội. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Tam muội Trí tuệ tốt. Tu luyện tất cả các môn Tam muội. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Tam muội không trở ngại. Có thể quyết định nhập vào Nhận đúng không phá hỏng.

Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Tam muội không nương nhờ. Tâm thường nhớ thực hành không hai Tam muội. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được không thể phá hỏng quyến thuộc Thanh tịnh, quyến thuộc của Bồ Tát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Rộng phát tâm Bồ Đề Thanh tịnh. Đầy đủ Pháp Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Lực Tất cả các loại Trí tuệ Thanh tịnh đầy đủ. Được Trí tuệ Bình Đẳng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được quyến thuộc thuận theo. Đều cùng với chúng sinh đồng ý yên ở. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được đầy đủ Tất cả Trí tuệ. Thành đạt công Đức tất cả Căn thiện tốt đẹp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được quyến thuộc chân thực. Thành công Thân Pháp Thanh tịnh của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành công các biện luận. Không buộc không nương nhờ. Rộng nói tạng Pháp không hết của các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều vì tất cả làm Tri thức thiện. Thành công tất cả Căn thiện tốt đẹp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đầy đủ Nghiệp Thanh tịnh. Thành công tất cả các Pháp Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đầy đủ môn Pháp sạch đẹp của các Phật. Dùng các Pháp Thanh tịnh trang nghiêm Thế gian. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí cô gái quý quyến thuộc, hồi hướng Căn thiện.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí vợ người hầu con trai gái. Như Thái Tử Tu Đạt Nã, Hiện Trang Nghiêm Vương Bồ Tát như thế cùng với vô lượng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Dựa vào bậc Pháp Tất cả các loại Trí tuệ. Làm tất cả Bố thí. Thành công đầy đủ Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Đạo Bố thí của Bồ Tát nghiêm sạch. Nuôi lớn Thanh tịnh tâm Bố thí không hối hận. Nhập vào tất cả Bố thí tâm Rừng núi vắng quý. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều cùng Thanh tịnh. Tâm ngay thẳng đầy đủ. Đã đầy đủ tâm ngay thẳng Thanh tịnh. Tất cả Bồ Đề đều cùng đầy đủ. Chí thường ham thích cầu Đạo Thanh tịnh Bồ Tát. Nhận giữ nguyện môn Bồ Đề của các Phật. Tu luyện tâm gia đình tất cả Như Lai. Như thế thành công lực ý của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cầu nơi ở của Như Lai. Tự biết bản thân mình. Lệ thuộc tất cả. Không được Tự do. Tùy nó sai khiến. Rộng vì chúng sinh làm tất cả Bố thí. Nếu chưa đầy đủ đều giúp cho đầy đủ. Giúp giữ an ủi tất cả chúng sinh. Muốn giúp cho tự bản thân, rộng vì Thế gian làm Tháp bậc nhất. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều cùng vui mừng. Muốn được tâm bình đẳng tất cả đầy đủ. Muốn vì Thế gian làm ao sạch mát. Muốn vì Thế gian làm chủ Bố thí vui sướng. Muốn vì Thế gian làm chủ Bố thí lớn. Trí tuệ là hàng đầu. Tập luyện hạnh Bồ Tát. Tu hành như nói. Muốn được Tất cả loại Trí tuệ. Thệ nguyện lớn trang nghiêm. Muốn thường chuyên cầu ruộng Phúc Trí tuệ. Đều cầu chúng sinh nuôi lớn Căn thiện. Thiết lập bản thân mình. Kính thuận giáo lý đúng. Rộng vì tất cả làm Trí tuệ sáng. Tâm Nhớ đúng tất cả Bố thí của Bồ Tát. Tất cả các Phật thường hiện ra.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do Bố thí vợ người hầu con trai gái, hút lấy Căn thiện. Tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ, hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Rộng sinh ra vô lượng thân biến hóa. Tràn đầy tất cả Thế giới mười phương. Chuyển vầng Pháp không lui. Yên thiết lập tất cả chúng sinh trong Đạo Bình Đẳng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không tham nương nhờ thân. Các nguyện đầy đủ. Đều tới các Thế giới Phật mười phương. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tâm ly rời yêu ghét.   Cắt bỏ kết buộc yêu thù giận. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm con chân thực của Phật. Dần tới gia đình Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ở nơi ở của các Phật sinh tâm tự bản thân mình. Không thể phá hỏng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường làm con Phật. Hóa sinh từ Pháp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được hi vọng đúng. Được Tất cả các loại Trí tuệ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tu luyện Căn thiện. Thành quả đầy đủ Bình Đẳng Bồ Đề. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành công Giải thoát của các Phật Bồ Đề. Bố thí Pháp Bình Đẳng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tâm không sinh. Nhân duyên không hỏng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ngồi dưới cây Bồ Đề. Được Chính Giác cao nhất. Thành Đạo Bình Đẳng. Hóa sinh vô lượng nam nữ Pháp chân chính.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, Bố thí vợ người hầu con trai gái, hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Trí tuệ không trở ngại Giải thoát không nương nhờ.

Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy có người tới nhà xin. Lấy đồ dùng trang nghiêm trong nhà. Đầy đủ trang nghiêm mà Bố thí cho họ. Tu luyện uy nghi. Không nương nhờ ở nhà. Rời xa tất cả giác quan sống ở nhà. Chán ghét Nghiệp nhà, đồ dùng sinh sống cá nhân. Châu báu vi diệu, đồ vật vui chơi ở nhà. Tâm không sinh tham muốn. Không đâu nương nhờ mùi vị. Với các đồ dùng trong nhà tâm không nhiễm kết buộc. Hiểu nhà phai nhạt dần. Nhanh chóng biến đổi. Xuất gia cầu Đạo. Thành quả Pháp Phật. Yên ở Bồ Tát. Dừng ở Pháp Phật trang nghiêm. Tâm có thể bỏ tất cả mà không hối hận. Thường được các Phật ca ngợi. Với đồ vật sinh hoạt, tất cả nơi ở. Tâm không nhiễm nương nhờ. Thấy người tới xin vui mừng vô lượng. Có thể quyết định Bố thí.

Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng nhà Bố thí hút lấy Căn thiện. Hồi hướng chúng sinh như thế. Giúp cho tất cả chúng sinh. Rời bỏ vợ con. Thường ham thích Xuất gia. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tin nhà, nhà sai. Bỏ nhà cầu Đạo. Ở trong Pháp Phật tu hạnh Phạm Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ham thích Bố thí tất cả. Tâm lui không hợp. Yên ở rời tham keo. Giúp cho tất cả chúng sinh. Vĩnh rời Pháp gia đình. Ít tham muốn biết đủ. Không đâu tích chứa. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không ham thích gia đình Phàm tục. Thường ham thích gia đình Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều cùng vĩnh rời Pháp không chướng ngại. Bỏ mất tất cả các Đạo chướng ngại. Giúp cho tất cả chúng sinh. Không nhiễm gia đình quyến thuộc. Tuy hiện nay ở nhà. Tâm không đâu nương nhờ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Dễ cảm hóa tất cả. Tuy hiện nay ở nhà. Nói Trí tuệ Hiểu đúng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tỏ ra hiện ở gia đình. Ở nơi ở của Phật. Tâm thường thuận theo Trí tuệ của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh.    Ở nhà đều có thể làm chúng sinh vui mừng. Ở nơi ở của Phật.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do Bố thí nhà hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều thực hành đủ loại các hạnh của Bồ Tát. Đầy đủ Tự do các Trí tuệ nguyện.

Bồ Tát Bồ Tát lớn khi Bố thí vườn rừng trang nghiêm vui đùa. Làm nghĩ nhớ như thế. Con đang vì tất cả chúng sinh làm rừng Pháp yêu thích. Con đang vì tất cả chúng sinh tỏ ra rõ nơi vui thích. Con đang ban cho tất cả chúng sinh vô lượng vui mừng. Con đang vì tất cả chúng sinh mở ra môn Pháp Thanh tịnh. Vượt ra ngoài Ba Cõi. Con đang ban cho tất cả chúng sinh Bình Đẳng Bồ Đề. Các nguyện đầy đủ. Con đang vì tất cả chúng sinh mà làm Cha nhân từ. Trí tuệ quan sát tất cả Ba Cõi. Con đang ân huệ Bố thí đồ dùng sinh sống cá nhân cho tất cả chúng sinh. Giúp cho không thiếu thốn. Con đang vì tất cả chúng sinh mà làm Mẹ nhân từ. Sinh ra Căn thiện. Các nguyện đầy đủ.

Bồ Tát Bồ Tát lớn hồi hướng Căn thiện. Tâm đầy đủ không chán. Vĩnh rời các ác của tất cả chúng sinh. Tâm đúng hồi hướng. Hồi hướng yên ổn tất cả chúng sinh. Hồi hướng không cầu báo ơn. Hồi hướng không cầu lợi dưỡng của chúng sinh. Hồi hướng không cầu ca ngợi. Hồi hướng bỏ mất vô lượng khổ não của tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh tâm họ Thanh tịnh. Hồi hướng giống như khoảng không. Tất cả Căn thiện là hàng đầu. Hồi hướng quan sát tất cả các Pháp chân thực. Tất cả chúng sinh dùng trang nghiêm lớn mà tự trang nghiêm. Hồi hướng vĩnh rời Uẩn khổ. Với nguyện Ma Ha Diễn mà đủ không chán. Vĩnh ly rời thấy sai. Tu luyện đầy đủ hạnh của Bồ Tát. Cùng với hồi hướng nguyện lớn.

Bồ Tát Bồ Tát lớn do Bố thí vườn rừng vui chơi trang nghiêm, hút lấy Căn thiện hồi hướng chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Căn thiện chuyển tốt hơn. Cuối cùng thành công tâm vườn rừng Bình Đẳng Bồ Đề. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Pháp không động. Rộng thấy các Phật. Đều cùng vui mừng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường ham thích rừng Pháp. Nhanh được Nước Phật. Vườn rừng vui chơi. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được tâm sạch vi diệu. Thường thấy rừng Thần biến hóa lớn của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều ham thích Tự do của Như Lai, biểu diễn Tự do Trí tuệ. Đi khắp mười phương. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tu luyện biểu hiện Pháp. Tới các Nước Phật. Thăm hỏi nhận cảm hóa Đạo. Giúp cho tất cả chúng sinh. Ham thích biểu hiện của Bồ Tát. Hết Kiếp Tương lai. Tu hành hạnh Bồ Tát. Tâm không mệt mỏi. Yên ở Giải thoát. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thấy tất cả Phật. Tràn đầy Cõi Pháp. Ham thích tâm lớn của Phật. Thanh tịnh rừng vườn. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tới các Nước Phật. Tâm họ vui sướng. Cúng dưỡng các Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Tâm thích rời tham muốn. Thanh tịnh trang nghiêm tất cả Nước Phật.

Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn Bố thí vườn rừng thực hành trang nghiêm hồi hướng Căn thiện. Giúp cho tất cả chúng sinh. Biểu diễn tất cả vườn rừng của các Phật. Thấy tất cả Phật.

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển thứ mười tám.