Hoằng Trí Chính Giác

Từ điển Đạo Uyển


宏智正覺; C: hóngzhì zhèngjué; J: wanshi shō-gaku; 1091-1157; Thiền sư Trung Quốc đời thứ mười dòng Tào Ðộng, môn đệ của Thiền sư Ðan Hà Tử Thuần. Ðời sau còn nhớ đến Sư qua những cuộc tranh luận (với tinh thần bằng hữu) với Thiền sư Ðại Huệ Tông Cảo về phương pháp tu tập của hai dòng Tào Ðộng và Lâm Tế (Mặc chiếu thiền, Khán thoại thiền). Trước khi tịch, Sư nhờ Ðại Huệ hoàn tất tập Công án Thong dong lục. Ðiều đó cho thấy rằng, quan niệm của hai tông không có khác biệt quá đỗi như các môn đệ sau tìm cách chứng minh. Sư họ Lí, quê ở Thấp Châu, xuất gia năm 11 tuổi và thụ giới cụ túc năm 14. Năm 18 tuổi, Sư đi du phương, nói với ông nội rằng “Nếu con không phát minh việc lớn, thề không trở về.” Ðến tham vấn Ðan Hà, Ðan Hà hỏi: “Thế nào là chính mình trước không kiếp?” Sư thưa: “Con ếch nuốt trăng nằm đáy giếng, canh ba chẳng mượn cuốn rèm lên.” Ðan Hà bảo: “Chưa phải, nói lại.” Sư suy nghĩ, Ðan Hà liền đánh một Phất tử, nói: “Lại nói chẳng mượn.” Sư ngay lời này đại ngộ, làm lễ bái. Sư làm thư kí nơi Ðan Hà được bốn năm, sau dời về Viên Thông. Thiền sư Chân Yết Thanh Liễu sai tăng đi rước Sư. Chúng ra đón thấy y phục Sư rách rưới đều lấy làm lạ. Chân Yết liền sai thị giả đổi giày mới cho Sư. Sư bảo: “Tôi vì giày mà đến sao?” Chúng nghe được đều hết lòng kính phục. Sư trụ trì được cúng không mừng, cho ra không chán, thường quá ngọ không ăn. Trước khi tịch, Sư tắm gội mặc y phục ngồi ngay thẳng nói chuyện với đại chúng. Sư sai vị tăng hầu đem bút viết thư, để lại cho Thiền sư Ðại Huệ Tông Cảo việc thỉnh người kế thừa. Thư kệ rằng: Mộng huyễn không hoa Sáu mươi bảy năm Chim trắng khói lặn Nước thu tiếp trời Sư ném bút liền tịch, thọ 67 tuổi. Vua sắc phong là Hoằng Trí.