Bài kệ đọc
trước khi trì Chú Đại Bi
(Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm soạn)

 

Đệ tử con cùng chúng sinh các cõi
Nơi một tâm này ngàn pháp hiện tiền
Đủ uy thần, trí tuệ sáng tam thiên
Trên hướng Phật, dưới hòa cùng người, vật.

Do vô minh, phát sinh lòng mê chấp
Thêm đảo điên bồi đắp tướng ngã nhân
Sáu nẻo luân hồi biển nghiệp trầm luân
Dù ngàn Phật ra đời không dễ thấy

Tự tánh ngăn che, vui trong tà vạy
Đọa tam đồ khi trút bỏ uế thân
Nhân ác gieo, quả khổ chịu bao lần
Lửa phiền não thường đốt thiêu tâm trí

Gây tạo chướng duyên bởi loài tà mị
Đạo pháp ngăn đường, vọng hoặc dấy lên
Tâm theo tâm như mây nỗi bồng bềnh
Thân tạo mạng, lênh đênh qua các cõi

Con hôm nay nhất tâm cầu sám hối
Một lòng trì viên mãn chú Đại Bi
Phát tâm Bồ đề, nhất nguyện quy y
Con đảnh lễ khắp mười phương chư Phật

Con đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát
Xin ngàn mắt Ngài dìu dắt bước chân con
Xin ngàn tay Ngài nâng đỡ tấc lòng son
Vượt ma chướng, chuyên cần tu tịnh hạnh

Giúp con trẻ thấy bổn thân, tự tánh
Tự độ, độ tha đều được viên toàn
Nguyện cho con khi lìa bỏ xác thân
Giữ đại trí, không lạc vào cõi khác

Một tâm này con nguyện sinh Cực Lạc
Nguyện tiếp thừa hạnh Bồ Tát Quán Âm
Đủ các tổng trì, thừa kế đại bi tâm
Như Bồ Tát, nguyện chúng sinh thành Phật./.