NHÂN QUẢ PHỤ GIẢI LƯƠNG HOÀNG SÁM
TẬP II
Biên giảng: QUẢ KHANH
Hạnh Đoan Lược dịch

 

LỄ PHẬT THẾ SƯ TRƯỞNG

– Vì Sư trưởng có lòng đại từ dạy chúng ta cách tu để ra khỏi biển sinh tử, diệt trừ hết phiền não, đến bờ giải thoát an vui.

Thế nên Phật dạy: “Thiện tri thức trong thiên hạ, không ai hơn Sư, đã tự độ lại độ người”.

Chúng ta ngày nay được xuất gia thọ Đại giới, hạnh phúc nầy là nhờ Sư trưởng mà được. Vì vậy phải nhớ ân Sư trưởng

(Từ đây, do trong văn sám ngài Chí Công soạn rất rõ ràng dễ hiểu, nên tôi không cần giải thích nữa).

Giờ xin trích một đoạn ghi trong bài “Chí Công Thiền Sư Nhân Quả Văn”:

“Võ Đế hỏi: Người thế gian chết rồi, cầu xin Tăng xuất gia siêu độ cho, nhưng chẳng biết có siêu độ được không?

Chí Công đáp:

– Như Hoàng đế siêu độ nương nương Hy Thị cùng những người đã mất, nếu đủ nhân duyên, tất cần thỉnh chư Tăng, Ni có giới hạnh thanh tịnh… lễ sám, tụng kinh, siêu độ cho… Nếu được vậy (thì đừng nói là một vong, mà mười hay trăm)… đều có thể siêu! Chuyện lập Đàn tràng tổ chức lễ sám đương nhiên là tốt, nếu có được bậc “Tăng đạo” giới hạnh thanh tịnh thực hiện, thì chỉ cần họ thắp hương nguyện cho một tiếng, thì nương thiện lực đó, người mất sẽ được siêu độ. Đối với người chết và quyến thuộc còn sống ở nhân gian cũng đều thọ ích.

Chí Công lại nói tiếp:

– Hiện nay, đa số người thế gian chẳng hiểu nhân quả, nên mới mê lầm thỉnh hạng người: Bề ngoài mang hình tướng xuất gia nhưng lại ăn thịt uống rượu đến… gõ chuông gióng trống rùm beng làm lễ siêu độ. Những “thầy” này hoàn toàn không chú trọng đến lễ sám, mà chỉ cố làm cho náo nhiệt, ầm ỹ… Họ chẳng hề khuyên người ăn chay giữ giới, ngược lại còn xúi gia chủ sát sinh cúng tế… bọn họ chỉ toàn ăn mặn, hút thuốc, uống rượu… như thế chỉ có làm nhơ danh Phật pháp, không những bản thân chẳng thể siêu độ được ai, mà còn khiến người chết tăng thêm tội…

Loại tăng như thế này, bản thân họ còn phải xuống địa ngục, thì làm sao có khả năng siêu độ cho người mất?…

Lời xưa nói: “Muốn độ tha nhân, trước phải độ được mình”. Nếu bản thân chẳng thể thoát ra biển khổ, thì mong gì cứu được ai? Đừng nói là số nhiều, chỉ một người thôi họ cũng chẳng độ nổi!

Võ Đế lại hỏi:

– Đã là tu sĩ nhưng ở chốn Phật môn lại sát sinh, ăn thịt, uống rượu, hủy báng chánh pháp, phản bội Phật gia, làm toàn điều ác tệ ngược ngạo, thì kết quả sẽ như thế nào?

Chí Công đáp:

– Có thể giải thích như thế này: Ban sơ khi Phật thành đạo, có nhiều yêu ma tật đố tìm đến quấy phá Ngài nhưng bị thất bại, nên chúng ôm hận, phát thệ: “Vào thời mạt pháp, sẽ trà trộn vào Phật môn để mê hoặc, dụ dỗ người”… Khi đó bọn chúng sẽ tung ra tà thuyết: “Không cần giữ giới, chỉ cần tâm tốt là đủ thoát ly tam giới”. Những loại “ma giả đồ đệ Phật” này sẽ: Mặc tình giết hại vật, hầm, nấu… hưởng dụng, thường cùng tục nhân ăn thịt, uống rượu, thụ hưởng khoái lạc… Thậm chí chúng thường làm ô uế chốn già lam thanh tịnh, nhưng miệng luôn xưng mình là đệ tử Phật! Tôi gọi những hạng này là: “Kẻ tục trọc đầu”, cũng có thể gọi họ là: “Quyến thuộc của ma!”, vì họ toàn làm bại hoại Phật môn! Sau khi chết rồi sẽ vào địa ngục A tỳ, thọ khổ không kể xiết.

Lương Võ Đế lại hỏi:

– Có những người tuy xuất gia từ nhỏ, nhưng chẳng ưa tu, ngược lại còn khởi tâm tà ác, lén trộm tiền tài nơi Phật môn để hoàn tục, cưới vợ tiêu xài… tương lai họ sẽ như thế nào?

Ngài Chí Công đáp:

– Hạng này làm thế là vì thiện căn mỏng bạc, tội nghiệt sầu dày. Do chẳng tin xuất gia là giải thoát, chẳng biết sám hối là pháp an lạc. Những người này vốn từ cõi súc sinh tới, mới chuyển sinh làm người nơi nhân gian”…

(Tôi không thể ghi hết trọn bài “Nhân Quả Văn” của ngài Chí Công vào đây, nếu độc giả muốn xem, xin hãy tự thỉnh đọc và nghiên cứu cho kỹ). Mong rằng những tu sĩ có “giới hạnh không thanh tịnh” hãy mau tỉnh ngộ hồi đầu, chỉ cần quý vị thành tâm sám hối, ắt sẽ thoát lưới ma, biến đạo tràng tà thành thanh tịnh. Nếu biết sám hối tất cả những tội mình đã làm, thệ cải tà quy chính, ắt có thể miễn trừ vô lượng tội khổ trong tương lai.

Cũng xin kể về Bác sĩ Hoàng (vai chính trong bài “Thân phụ cầu siêu độ” nơi quyển “Báo ứng hiện đời tập 1-2”, từ sau khi bệnh lành rồi thì Ông phát tâm trì giới ãn chay, phu thê đồng tu tại gia và đắc được Thiên nhãn, Thiên nhĩ thông.

Năm đó vào tiết Thanh minh, họ về quê tảo mộ cha mẹ, còn chưa đi tới phần mộ thì bỗng thấy có rất nhiều vong hồn hương thân quyến thuộc từ trong mộ bay ra, quỳ trước hai vợ chồng họ dập đầu lễ bái, lớn tiếng van cầu: “Xin Bồ tát cứu độ”…

Thế là sau khi họ lễ bái trước mộ cha mẹ xong, thì cùng ngồi xếp bằng trên đất, đồng tụng 21 biến chú Đại bi để siêu độ cho cha mẹ và hương thân. Nhưng tụng mới tới biến thứ ba thì đã thấy có nhiều người lễ tạ chào họ để đi đầu thai. Tụng xong biến thứ bảy thì những vong nhân hiện hữu thảy đều lễ tạ đi đầu thai hết…

Vợ chồng Bác sĩ Hoàng từ lúc gặp tôi và Quả Lâm thì ngay hôm sau đã bắt đầu bỏ mặn ăn chay, dứt ác tu thiện, họ là người tu hành lợi căn. Qua chuyện của họ đủ thấy ngài Chí Công giảng: “Ai tu hành thanh tịnh ắt có thể siêu độ vong nhân” lời này hoàn toàn là thật, không dối!