NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

27. SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG CỦA CHA MẸ

Các bạn trẻ thân mến,
Một khi các bạn hiểu được ngọn nguồn yêu thương mà các bậc cha mẹ đã dành cho các bạn thì chắc chắc các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều trong đời sống. Chính cha mẹ các bạn đã cho các bạn hình hài, khối óc, và săn sóc các bạn từ khi còn trong trứng nước, cho đến mãi mãi, không kể là các bạn đã lớn đến bao nhiêu tuổi. Chính cha mẹ các bạn là người đã dạy cho các bạn bập bẹ những tiếng nói đầu đời, cho các bạn nền giáo dục mà các bạn cần cho cuộc hành trình khó khăn trong xã hội hôm nay. Nếu cha mẹ các bạn quên lãng trách vụ của họ, thì chắc chắn giờ này các bạn đang nằm ở một góc nghĩa trang nào đó, hay may mắn hơn có thể là các bạn đang ở trong vòng tay của các bậc cha mẹ nuôi mà các bạn không có quyền lựa chọn.

Các bạn trẻ thân mến,
Khi còn nhỏ các bạn thường không cảm thấy hài lòng khi bị cha mẹ khép các bạn vào kỷ luật bởi những lỗi lầm của mình, nhưng các bạn trẻ thân thương ơi, nếu các bậc cha mẹ không làm như vậy thì khi lớn lên, các bạn sẽ trở thành những con người thô bạo và vô kỷ luật. Khi còn nhỏ các bạn thường thấy khó khăn trong việc sống chung và hòa hợp với cha mẹ của các bạn. Các bạn thường tưởng rằng các bạn đã lớn và tỏ ra ương ngạnh khi các bậc cha mẹ dùng những kỷ luật dành cho trẻ nít đối với các bạn. Các bạn nên nhớ rằng: “Con dù lớn và dù thành công thế mấy thì con vẫn là con của cha mẹ.” Chính vì thế mà lúc nào các bậc cha mẹ cũng muốn bảo vệ con mình, họ sẽ bảo vệ các bạn cho đến hơi thở cuối cùng. Không cần biết bạn 60, 70 hay 80 tuổi, nếu may mắn còn cha mẹ, thì các bậc ấy vẫn xem bạn như những đứa trẻ thơ của 60, 70 hay 80 năm của ngày nào. Các bạn trẻ thân thương ơi, một bà mẹ 90 sẽ luôn nhắc nhở một đứa con 70 là nên khoác áo ấm thêm khi đi ra đường để khỏi bị cảm lạnh, đó là quy luật tất nhiên của trời đất mà không ai có thể thay đổi được.