NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

25. NHU CẦU PHẢI ĐI ĐÔI VỚI TRÁCH NHIỆM

Các bạn trẻ thân mến,
Thông thường thì chúng ta rất nhạy trong việc thấy lỗi lầm của người khác, nhưng chúng ta lại tỏ ra yếu kém trong việc nhớ lại những phẩm chất và hành động tốt đẹp của người. Ngược lại, chúng ta chỉ thấy trách nhiệm của người khác, chứ không thấy được trách nhiệm của mình. Nhiều lúc cha mẹ chúng ta cứ cố gắng thỏa mãn những nhu cầu và mong ước của chúng ta, nên chúng ta cứ tưởng trách nhiệm ấy là tất nhiên, rồi từ đó cứ tiếp tục đòi hỏi và đòi hỏi mãi nơi cha mẹ. Các bạn quên rằng trên cõi đời này có rất nhiều đứa trẻ đã lớn lên trong những gia đình tồi tệ. Những em đó bị cha mẹ bỏ quên hay lạm dụng. Nếu các bạn thấy được như vậy thì quả là các bạn có phước hơn người.

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn có đồng ý với tôi là trong xã hội hiện tại gia đình đang bị suy thoái, và nhiều người con chỉ biết nghĩ đến bổn phận của cha mẹ đối với mình, chứ không hề để ý gì đến bổn phận của mình đối với cha mẹ nữa? Nhiều bậc cha mẹ vị thương con nên đã tìm đủ mọi cách làm thỏa mãn những mong ước và những nhu cầu của con cái, nên con cái đã xem lòng tốt của cha mẹ như là chuyện tất nhiên và ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Rất nhiều người con đã quên mất đi nghĩa vụ con cái phải giúp đỡ cha mẹ trong cuộc sống hằng ngày. Các bạn có biết khi các bạn làm như vậy, vì thương các bạn mà cha mẹ các bạn không nói hoặc không nỡ từ chối những đòi hỏi của các bạn, nhưng cha mẹ các bạn buồn lắm không?