NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

19. HÃY HƯỚNG DẪN CÁC EM BẰNG “TỪ BI HỶ XẢ”

Các Bậc cha mẹ thân mến,
Lâu nay chúng ta cứ tưởng đạo Phật chỉ dành cho người lớn tuổi, hoặc đã hưu trí, không còn việc gì làm khi con cái tản mác nên cuộc sống buồn tẻ, mới tìm đến chùa để nghe câu kinh tiếng kệ cho qua tuổi già. Hoặc giả đạo nầy chỉ dành cho những kẻ chán đời mong nhờ suối nguồn nước Cam Lồ của chư Phật gột rửa những khổ đau phiền muộn, vân vân và vân vân. Chúng ta đã hiểu lầm quá nhiều về đạo Phật. Kỳ thật, giáo lý nhà Phật là tuyệt vời cho mọi người, nhứt là tuổi trẻ con em chúng ta. Chủ yếu của đạo Phật là đào luyện cho con người có được một tâm hồn thanh sạch và cao thượng. Như vậy nếu con em chúng ta được rưới nhuần nước Cam Lồ ngay từ nhỏ, thì tâm hồn trong trắng của các em không bị nhiễm bởi những thứ tham lam, sân hận, đố kỵ, ganh ghét, oán thù… Nếu các em được thấm nhuần Phật pháp ngay từ nhỏ, các em sẽ học được tính năng động tích cực, tinh thần từ bi nhân bản và khai phóng, cũng như từ bi hỉ xả, dù phải đương đầu với những chiến đấu ngoài đời. Quý vị hãy tưởng tượng một đứa trẻ được lớn lên trong tinh thần từ bi, trong khuôn phép đạo đức hợp lý như không trộm cướp, không nói dối, không nói điều xằng bậy, và ngay từ khi còn nhỏ đã được dạy dỗ thế nào là tai hại của rượu cũng như những chất cay độc khác, phải là một đứa trẻ dễ thương lắm quý vị ạ ! Còn gì cao đẹp hơn khi ngay từ nhỏ các em đã biết thế nào là vị tha bác ái, thế nào là khiêm cung từ tốn, thế nào là thương người mến vật, thế nào là biết sẻ chia những gì mình có, để giúp đỡ cho những kẻ cơ hàn đói khát.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Ai trong chúng ta cũng đã từng phải trả một giá nào đó cho những kinh nghiệm khổ đau phiền não, trong khi con em chúng ta đang độ hoa niên, với vùng tương lai tươi sáng đón chờ. Xin quý vị hãy thương mà hướng dẫn cho các em được sống với những giáo lý tuyệt vời của nhà Phật, để khi các em sẵn sàng bước chân vào đời, các em không phải trả cái giá mà thế hệ chúng ta đã phải trả. Hướng dẫn các em sống trong giáo lý tuyệt vời của nhà Phật bằng cách nào ? Kính thưa các bậc cha mẹ, con em chúng ta, nhứt là các em được sinh ra và lớn lên ở đây, trong những quốc gia có nền khoa học kỹ thuật thực nghiệm, các em chỉ tin được ở những gì tai nghe mắt thấy mà thôi. Vậy thì khi chúng ta nói từ bi là lòng thương bao la không thôi chưa đủ, chúng ta phải thật sự có lòng thương bao la, lúc nào cũng sẵn sàng san sẻ những khổ đau bất hạnh của người, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ những gì mình có, từ vật chất đến tinh thần, hầu đem lại an vui và hạnh phúc cho người. Như vậy đến lúc trưởng thành các em sẽ đi vào đời với suối nguồn của tình thương và tình tương thân tương ái, lúc ấy các em sẽ có cuộc sống vị tha bác ái, sẵn sàng hy sinh tự lợi để đem đến an lạc và hạnh phúc cho mình, cho người và cho đời. Mong cho các em được như vậy lắm quý vị ạ !