NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

13. HÃY ĐỐI XỬ ĐỒNG ĐỀU VỚI CON CÁI

Các bậc cha mẹ thân mến,
Nhiều khi quý vị không để ý về sự đối xử không đồng đều với con cái của quý vị. Quý vị tưởng rằng sự đối xử ấy là tự nhiên và không hại gì. Nhưng quý vị ơi, kỳ thật sự đối xử không đồng đều với các con là một tai họa cho hạnh phúc gia đình. Xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện thật đã xảy ra cách đây không lâu. Trong một gia đình Mỹ ở miền Đông Nam Hoa Kỳ, một cậu bé mười hai tuổi đã vác súng về nhà bắn cả cha lẫn mẹ và em đã khai trước tòa rằng : “I hate my parents because they love everybody in the family except me.” Nghĩa là em ghét cha mẹ em vì cha mẹ em yêu thương mọi người trong gia đình, trừ em ra. Em bé nói tiếp rằng cha mẹ em rất yêu thương những anh em khác, nhưng riêng với em thì cha mẹ chẳng những không chăm nom, không thương yêu, không cảm thông, mà ngược lại chỉ rầy la mắng chưởi em suốt ngày. Quý vị có thấy tội nghiệp cho cậu bé mười hai tuổi nầy hay không ? Với đầu óc non dại, em nào biết lắm khi cha mẹ không rầy la những anh em khác trong gia đình vì các em ấy ngoan, không có gì để rầy, còn với em, có thể em hay nghịch ngợm phá phách, nên hay bị cha mẹ rầy la. Quý vị hãy thử tưởng tượng nếu ai kia đối xử bất công với mình, mình có bất mãn và buồn giận hay không ? Chắc là có. Con cái chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta đối xử với các em bất công, đứa thương nhiều, đứa thương ít, thì hậu quả lắm khi không lường được. Ngoài ra, nếu các bậc cha mẹ đối xử bất công hay nghiệt ngã với con em lúc còn nhỏ, các em sẽ bị dồn nén ở nhà, và khi đến trường, các em sẽ biểu lộ bằng những hành động phá phách nghịch ngợm, các em sẽ phá bất cứ thứ gì có thể phá được. Hơn thế nữa, các em sẽ tìm đến những ai mà các em nghĩ là sẽ đối xử công bình với các em hơn, có thể là những bạn bè trang lứa, mà cũng có thể là nhưng băng đảng không chừng. Nếu các em vượt qua được thời kỳ nầy để không bị hư hỏng, thì các em cũng sẽ lớn lên trong những cơn giông tố bão bùng của nội tâm và trở thành những con người ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, còn thì sống chết mặc ai, lắm khi các em còn bộc lộ bản tính tàn ác nữa là khác, hoặc giả các em sẽ trở thành mối đe dọa thường xuyên gây phiền chuốc não cho chính quý vị và những người thân khác trong gia đình. Là những bậc cha mẹ có trách nhiệm, mong quý vị hãy vô cùng cẩn trọng trong việc đối xử đồng đều với con cái quý vị ạ !