NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

12. THƯƠNG CON BẰNG CÁCH NÀO?

Các bậc cha mẹ thân mến,
Vẫn biết rằng ai trong chúng ta cũng yêu thương và lo lắng cho con cái, nhưng tại sao lắm lúc con cái chúng ta bướng bỉnh, không chịu lắng nghe chúng ta ? Có lẽ tại vì đa phần chúng ta thương con theo phương cách của chúng ta, chứ không theo đúng cái tình thương mà con cái chúng ta cần có. Nhiều khi chúng ta cho con cái chúng ta những cái mà chúng ta thích, chứ không phải những cái mà các em thích. Chúng ta chỉ nói những cái chúng ta thích nói, chứ ít khi chịu nói những cái mà con trẻ cần nghe. Xin quý vị hãy lắng lòng nghe lại lời dạy dỗ của Đức Thích Tôn Từ Phụ: “Nếu chúng ta mang cái mà mình thích đem cho người, lắm khi người nhận lại chính là chúng ta.” Thật vậy quý vị ạ ! Nếu chúng ta không chịu tìm hiểu xem coi người thích cái gì, lắm khi chúng ta cho họ những cái mà họ không thích, đương nhiên họ sẽ không nhận, chừng không ai nhận, thì chính chúng ta sẽ phải mang về. Cũng như vậy, đối với con trẻ, nếu chúng ta không chịu tìm hiểu coi các em đang nghĩ gì, cần gì, mà chỉ một bề khư khư nói những điều các em không thích thì các em sẽ bực dọc khó chịu, và đến một lúc nào đó, các em sẽ tỏ thái độ chống đối và cuối cùng sẽ nổ bùng bằng thái độ bỏ nhà ra đi. Không ai dám tự hào là mình hay mình giỏi trong phương các dạy dỗ con cái, nhứt là con cái trong xã hội tiến bộ vượt bực hôm nay. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, dù giỏi hay dù dở, trách nhiệm nầy là của các bậc cha mẹ. Xin quý vị hãy cố lắng nghe và tìm hiểu tâm tư tình cảm của con em mình, để hai thế hệ cùng nhau hòa điệu sống và cùng dắt dìu nhau vững tiến vượt qua những chông gai thách đố của cuộc đời.