NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

5. KHOẢNG TRỐNG CÁCH BIỆT

Các bạn trẻ thân mến,
Sự dị biệt tư tưởng giữa các bạn và các bậc cha mẹ trong thời buổi giao lưu giữa hai nền văn hóa nầy, quả là khó mà san bằng cách biệt. Tuy nhiên, nếu các bạn chịu khó ngồi lại, lắng nghe và phân giải với cha mẹ, thì chuyện gì rồi cũng xong. Các bạn trẻ thân thương, điều nầy không phải là dễ, vì chinh phục và chiến thắng người khác xem ra có phần dễ hơn tự chinh phục và tự chiến thắng lấy mình. Trong giờ phút nầy, chỉ có các bạn, những nhân tố chính với đầy đủ khả năng và nghị lực san bằng cách biệt và khó khăn hiện tại. Hãy cố gắng vận dụng lý trí của một con người Việt Nam, vượt thắng mọi trở lực từ bên ngoài, vượt thắng bản ngã vị kỷ, vượt thắng mọi cám dỗ xã hội, để cùng các bậc cha mẹ thoát ra khỏi thảm trạng bế tắt của hôm nay. Hãy can đảm lên các bạn ! Đức Từ Phụ đã từng dạy : “Trên đời nầy có hai hạng người cao quí như nhau, một là hạng người chưa bao giờ lầm lỗi, còn hai là hạng người biết mình lầm lỗi mà sửa sai. Còn hạng người thứ ba là hạng người tệ hại nhứt, ấy là hạng người lầm lỗi mà cứ khăng khăng không nhận lỗi.” Xin các bạn tránh đừng làm hạng thứ ba nầy.

Các bạn trẻ thân mến,
Tuổi trẻ đi qua nhanh lắm các bạn ạ ! Có lẽ bây giờ các bạn không nhận ra điều nầy đâu, nhưng về sau nầy các bạn sẽ thấy. Các bạn sẽ không có cách gì níu kéo thời gian đâu. Thời gian thắm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Tuổi trẻ là tuổi của lầm lỗi và vấp ngã, mà ít khi chịu lắng nghe ai. Mãi đến khi các bạn có tuổi một chút, các bạn sẽ ao ước được trở lại tuổi thanh xuân với những kinh nghiệm mà các bạn đang có. Lúc đó các bạn sẽ lắng nghe, nhưng các bạn ơi ! Lắm khi chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắc cho những lầm lỗi ấy rồi. Thấy được như vậy, xin các bạn hãy dẹp bỏ qua một bên những tự ái cá nhân, xin các bạn hãy tự chế, bỏ đi tánh kiêu căng tự mãn, bỏ đi tánh tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Hãy lấy công tâm mà thấy rằng dù sao đi nữa thì ý kiến của các bậc cha mẹ vẫn có lý hơn những thiển kiến của mình. Các bạn trẻ thân thương, nếu các bạn thật sự còn lại một chút gì Việt Nam trong người, thì các bạn sẽ thấy rằng cho dù sự lựa chọn nào cũng hàm ý hi sinh, nhưng các bạn sẽ chấp nhận sự hi sinh ấy. Hi sinh những bồng bột nhứt thời của tuổi trẻ để đổi lấy một hướng đi đúng đắn cho mình và nhiều thế hệ tương lai nữa.